Suy niệm Chúa Nhật: Thánh lễ trong thời gian đại dịch

Thứ sáu - 15/10/2021 02:09
CHÚA NHẬT 29 QN B – CẦU CHO DỊCH BÊNH CHẤM DỨT
           
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay nhằm trả lời cho chúng ta, những người tin vào Chúa và sự hiện diện của Người, đã và đang trải nghiệm hậu quả thảm khốc của dịch bệnh, những vấn nạn được đặt ra: Chúa ở đâu trong nỗi đau khổ, sợ hãi, mất mát…của con dân Người? Chúa có nghe những lời kêu van thống thiết của con dân Người mong cho đại dịch mau được kiểm soát không? Chúa có thực sự ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế sau khi về trời như Chúa hứa không? Và bao nhiêu vấn nạn khác nữa được đặt ra từ trong thời gian dịch bệnh. Đó là chưa kể con dân Người, nhất là những người bị mất người thân, những người dù được khỏi bệnh nhưng mang những di chứng nặng nề của nó, những người bị đói khổ hành hạ không người giúp đỡ, phải nghe những lời mỉa mai, nhạo báng của những kẻ vô thần: Chúa các người ở đâu? Nếu Chúa các người có, hoặc ông ta bất lực trước dịch bệnh, hoặc ông ta không quan tâm gì đến các ngươi? Và có lẽ không ít những con dân của Chúa đã đánh mất niềm tin yêu và hy vọng vào Chúa giữa mùa dịch bệnh này?

           
Những vấn nạn của chúng ta phải đối diện không mới, bởi nó đã được đặt ra cho những tín hữu Do Thái, cho những tông đồ của Chúa Giê-su và cho các Ki-tô hữu thời giáo hội sơ khai khi đối diện với đau khổ, sợ hãi, mất mát. Chúng ta cùng nhìn vào các bài đọc mà chúng ta vừa nghe để thấy rõ điều này.


Bài đọc thứ nhất trích Ai-ca là tiếng than vãn ai oán của những con dân Chúa trên đất lưu đày. Tác giả mở đầu “Linh hồn tôi không còn được bình an, tôi đã quên mất niềm hạnh phúc…Vinh dự và hy vọng của tôi ở nới Chúa đã tiêu tan không còn nữa. Xin Chúa nhớ đến sự nghèo khổ, cảnh lang thang phiêu bạt và những nỗi cay đăng của con. Tôi cứ nhớ mãi điều đó và tâm hồn tôi tan nát hao mòn.” Lưu đày thực sự là nỗi đau đớn tột cùng của con dân Chúa. Từ một đất nước, một vương quốc hùng mạnh, của cải chảy về tràn lan như nước vỡ bờ. Từ một tôn giáo với Đền Thờ Giê-ru-sa-lem nguy nga tráng lễ với bao lễ nghi hoành tráng hàng năm với dòng người như thác lũ trẩy hội trong tiếng ca vang trời. Giờ đây trở thành tan hoang tiêu điều đến độ “không còn hòn đá nào trên hòn đá nào.” Đất Hứa mà Chúa hứa ban giờ rơi vào tay quân ngoai bang; dân tộc hùng mạnh giờ đây trở thành đoàn dân lang thang trên đất lưu đầy và chết dần chết mòn trên đất lưu đày; phúc lành Thiên Chúa hứa được ban từ Giê-ru-sa-lem giờ dường như chẳng còn nữa. Thiên Chúa như bỏ rơi họ. Nỗi đau thấu tận trời cao “Bên bờ sông Babylon, ta ra ngồi nức nở, mà tưởng nhớ Sion. Trên những cảnh dương liều ta tạm gác cây đàn…Bài ca kính Chúa Trời, làm sao Ta hát nổi, nơi đất khách quê người?

Đoạn sách này dường như được ghi lại sau thời gian lưu đày khi Chúa đưa họ trở về quê hương để phục hưng lại quốc gia và tôn giáo. Bởi đó, tác giả xác tín “Nhưng tôi luôn còn hy vọng, vì điều tôi vẫn ghi nhớ trong tâm hồn đó là lòng Chúa thương xót không hề chấm dứt và lòng từ bi Chúa không hề vơi cạn nhưng vẫn mới hoài vào mỗi sáng ngày, và đức thành tin của Người vô cùng cao cả.” Vâng! Chúa đánh phạt dân Người vì tội lỗi của họ để họ được chữa lành, phục hồi mà mạnh mẽ hơn trước. Tác giả kết luận “THẬT TỐT ĐẸP KHI BIẾT THINH LẶNG ĐỢI TRÔNG ƠN CHÚA CỨU ĐỘ.”

Trang Tin Mừng chúng ta vừa nghe cho thầy nỗi sợ hãi tột cùng của các tông đồ trên con thuyền săp chìm trong khi đó Chúa Giê-su đang ở đàng lái dựa gối mà ngủ: “Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?” Những lời này được dịch cách khác nhau trong bản dịch Việt Ngữ của giờ kinh phụng vụ: có nơi dịch “chúng ta chết mất” nghĩa là bao gồm cả Chúa Giê-su; còn ở đây dịch “chúng con chết mất” nghĩa là chỉ các tông đồ mà không có Chúa Giê-su. Tôi nghiêng theo lối dịch thứ hai: các tông đồ nghĩ Chúa không quan tâm đến sự sống chết của họ, bỏ rơi họ trong cơn nguy hiểm. Nếu thế, lòng tin yêu và niềm hy vọng vào Chúa bị chao đảo ngả nghiêng theo cơn bão giông.

Tuy nhiên, Chúa Giê-su cho thấy rằng Người không như các tông đồ nghĩ. Người không bỏ rơi các ông, mặc các ông chết chìm. Người, một đằng giúp các ông nhận ra các ông dù có tài giỏi đến mấy vẫn khiếp sợ trước quyền lực sự dữ. Cũng thế, trước thiên nhiên vũ trụ, sức mạnh của các ông cũng chỉ như chiếc thuyền giữa bão giông. Chỉ tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng và vào chính Người là Thiên Chúa, Đấng có những lúc “tưởng chừng như không nghe không thấy hay vô tâm,” các tông mới đủ sức đứng vững trước mọi sức mạnh trong hành trình vượt biển đời trần thế để đạt tới hạnh phúc viên mãn với Người và bên Người – đó là câu trả lời của Chúa Giê-su cho các tông đồ và những ai theo Người.

Thư thánh Phaolo tông đồ gởi tín hữu Roma, trong bài đọc thứ hai, bằng những cụm từ “gian truân, buồn sầu, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay bắt bớ, gươm giáo, sự chết hay những quyền lực ác thần…” gợi lên cuộc bách hãi tàn khốc dai dẳng mà các hoàng đế Roma, bắt đầu với bạo Chúa Nê-rô đã trút xuống các Ki-tô hữu buổi đầu. Hí trường Colleseum được cho là nơi các Ki-tô hữu bị đem đến cho thú dữ ăn thịt, giày đạp làm trò tiêu khiển cho đám dân ngoại thời ấy. Hoang toại đạo, nơi chôn cất các Ki-tô bị giết chết và cũng là nơi những Ki-tô hữu hầm trú cử hành thánh lễ thời giáo hội bị bách hại. Cùng với nhiều di tích khác, là những chứng tích lịch sử ghi dấu cuộc bách hại đẫm máu này mà các Ki-tô hữu phải đối diện. Và cũng như dân Do Thái xưa trước thảm họa lưu đày, hay các tồng đồ khi sắp chết chìm cùng với con thuyền, các KTH cũng đã kêu lên trong sỡ hãi tuyệt vọng. Thánh Phaolo từ kinh nghiệm tâm linh của mình trên đường Đa-mát, và được Thánh Thần linh hứng đã trả lời: Có Thiên Chúa ủng hộ chúng ta trong Đức Ki-tô, Đấng đã vâng ý Cha đến chết trên thập giá để thứ tha tội lỗi và làm cho chúng ta được nên nghĩa tử của Thiên Chúa nhờ Thánh Thần, không ai hay bất cứ quyền lực nào có thể chống lại chúng ta. Những ai vì Con của Người là Đức Giê-su Ki-tô mà  ngày ngày mang thân phận của những con chiên bị mang đi giết, sẽ được Thiên Chúa giữ gìn trong quyền năng của Người.Thánh nhân khẳng định với các Ki-tô hữu trong cơn bách hại rằng: Trong mọi sự chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Cho dù sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay quỷ thần, dù hiện tại tương lai hay bất cứ quyền lực nào, dù chiều cao, chiều sâu, hay bất cứ thụ tạo nào, cũng không có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa trong Đức Ki-tô
           
Chính với niềm xác tín vào Thiên Chúa và quyền năng của Người trong suốt dòng lịch sử của mình, một lịch sử cả trong tầm mức toàn cầu cũng như Hội Thánh tại địa phương, được dệt bằng máu của bao nhiêu Ki-tô hữu bị bách hại, song vẫn lớn mạnh không ngừng, mà Giáo Hội vẫn không ngừng kêu gọi con cái mình tin tưởng nguyện cầu lên Thiên Chúa. Chúng ta hãy nghe lại lần nữa lời cầu nguyện nhập lễ: “Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa là nơi chúng con ẩn náu khi gặp hiểm nguy, là Đấng chúng con tìm đến trong cơn hoạn nạn; chúng con tin tưởng nài xin Chúa thương nhìn đến những người đang đau khổ, cho kẻ qua đời được nghỉ yên, và an ủi những ai đang ưu phiền, xin chữa lành các bệnh nhân và ban bình an cho những người đang hấp hối, xin ban sức mạnh cho các nhân viên ý tế, ơn khôn ngoan cho các nhà lãnh đạo và lòng can đảm để đến với mọi người trong yêu thương, nhờ đó chúng con được cùng nhau tôn vinh Chúa.”

            Xin giúp chúng con tận dụng thời gian này như một cơ hội để tìm nương nhờ và ở lại trong Chúa như trẻ thơ nép mình trong tay mẹ hiền. Xin cho chúng con trong khi thực hiện 5k phòng chống dịch bệnh cũng biết quan tâm đến thực hiện 5k trong phòng chống dịch tội lội: khử khuẩn tội lỗi; khai báo tình trạng tâm hồn với Chúa để được tha thứ chữa lành; giữ khoảng cách an toàn khỏi những nguồn lây nhiễm tội lỗi; mang khẩu trang công chính và ân sủng để bảo vệ vi-rut tội lỗi xâm nhập vào cơ thể mình và không tụ tập để uống rượu, đánh bài, nói hành nói xấu, kết bè kết nhóm gây chia rẽ anh em. Xin giúp chúng con TIÊM CHỦNG VACCINE ÂN SỦNG TỪ CẦU NGUYỆN, SUY NIỆM LỜI VÀ RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG đủ liều đủ lượng để nhờ đó tạo nên sự miễn dịch của chúng con với tội lỗi. Xin giúp chúng con đừng nản lòng nhưng kiên trì chờ đợi trong tin tưởng vào CHIẾN THẮNG CỦA CHÚA – CHẮC CHẮN SẼ ĐẾN VÌ VỚI THIÊN CHÚA KHÔNG GÌ LÀ KHÔNG THỂ.
           
Maranatha! Lạy Chúa Giê-su xin hãy ngự đến. Xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời của Chúa để chúng con được ơn cứu độ.


Lm Augustinô Nguyễn Đức Lợi


Bản Văn

THÁNH LỄ TRONG THỜI GIAN ĐẠI DỊCH

 

Có thể cử hành lễ này, theo luật chữ đỏ của phần Thánh lễ và Lời nguyện cho những nhu cầu khác nhau, trong mọi ngày, trừ những ngày lễ Trọng, các Chúa nhật mùa Vọng, mùa Chay và mùa Phục sinh, những ngày trong Bát nhật phục sinh, ngày lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, Thứ Tư lễ Tro và các ngày Tuần Thánh.

Ca nhập lễ   Is 53, 4

Chúa đã mang lấy các bệnh tật của chúng ta,

chính Người đã gánh vác những đau khổ của chúng ta.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,

Chúa là nơi chúng con ẩn náu khi gặp hiểm nguy,

là Đấng chúng con tìm đến trong cơn hoạn nạn;

chúng con tin tưởng nài xin Chúa

thương nhìn đến những người đang đau khổ,

cho kẻ đã qua đời được nghỉ yên,

và an ủi những ai đang ưu phiền,

xin Chúa chữa lành các bệnh nhân

và ban bình an cho người đang hấp hối,

xin ban sức mạnh cho các nhân viên y tế,

ơn khôn ngoan cho các nhà lãnh đạo

và lòng can đảm để đến với mọi người trong yêu thương,

nhờ đó chúng con được cùng nhau tôn vinh Danh thánh Chúa

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con,

Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa,

trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, trong cơn gian nan nguy khốn,

chúng con dâng lên Chúa hiến lễ này, xin Chúa thương nhận

và dùng quyền năng làm cho những của lễ này

trở nên nguồn ơn chữa lành và mang lại bình an cho chúng con.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Ca hiệp lễ    Mt 11, 28

Chúa phán: Hãy đến với tôi,  

hỡi tất cả những ai lao nhọc và gánh nặng,  

tôi sẽ bổ sức cho.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con linh dược đem lại sự sống đời đời,

xin cho chúng con nhờ bí tích này,

được vui mừng lãnh nhận ơn chữa lành trọn vẹn trên trời.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Lời nguyện trên dân chúng

Lạy Chúa, Chúa bảo vệ những ai trông cậy vào Chúa,

xin chúc lành, gìn giữ, che chở và hướng dẫn đoàn dân Chúa đây,

để khi thoát khỏi tội lỗi và mọi tấn công của địch thù,

dân Chúa luôn mãi sống trong tình yêu Chúa.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

BÀI ĐỌC

Bài đọc I: Ac 3, 17-26

Thật tốt đẹp khi biết lặng thinh đợi trông ơn Chúa cứu độ“.

Bài trích sách Ai ca

17  Linh hồn tôi không còn được bình an,

tôi đã quên mất niềm hạnh phúc.

18  Tôi nói: “Vinh dự và hy vọng của tôi ở nơi Chúa
đã tiêu tan không còn nữa”.

19  Xin Chúa nhớ đến sự nghèo khổ,
cảnh lang thang phiêu bạt và những nỗi cay đắng của con.

20  Tôi cứ nhớ mãi điều đó và tâm hồn tôi tan nát hao mòn.

21  Nhưng tôi luôn còn hy vọng,
vì điều tôi vẫn ghi nhớ trong tâm hồn:

22  đó là lòng Chúa thương xót không hề chấm dứt,
và lòng từ bi Chúa không bao giờ vơi cạn,

23  nhưng vẫn mới hoài vào mỗi sáng ngày,
và đức thành tín của Người vô cùng cao cả.

24  Hồn tôi kêu lên: “Chúa là gia nghiệp của tôi,
nên tôi luôn trông cậy nơi Người”.

25  Chúa đối xử tốt lành với những kẻ trông cậy Chúa,
với những tâm hồn luôn kiếm tìm Người.

26  Thật tốt đẹp khi biết lặng thinh đợi trông ơn Chúa cứu độ.

Đó là Lời Chúa

Đáp ca: Tv 79, 2ac+3b. 5-7 (Đ. 4b)

Đáp: Lạy Chúa, xin tỏ nhan thánh Chúa, và chúng con sẽ được cứu độ

Xướng: Lạy Đấng chăn dắt Israel, xin lắng nghe, lạy Đấng ngự trên các vệ thần, xin tỏ hiện. xin biểu lộ quyền năng của Chúa, và xin đến cứu độ chúng con. – Đáp

Xướng: Lạy Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, tới bao giờ Chúa còn thịnh nộ, không nghe lời cầu khẩn của dân Ngài? Cơm bánh Ngài nuôi chúng con chỉ là nước mắt, và nước uống Ngài ban là dòng lệ tuôn trào. Chúa để mặc chúng con cho lân bang chống đối, để quân thù đàm tiếu cười nhạo chúng con. – Đáp 

Hoặc: Rm 8, 31b-39

Dù sự chết hay sự sống cũng không thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa“.

Bài trích thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma

Anh em thân mến,

31b Nếu Thiên Chúa phù trợ chúng ta,
thì ai có thể chống lại chúng ta?

32  Người không dung tha chính Con của Người,
nhưng đã trao nộp Con vì tất cả chúng ta,
lẽ nào Người lại chẳng ban cho chúng ta mọi sự
cùng với Con của Người sao?

33  Ai sẽ tố cáo những kẻ Thiên Chúa chọn?
Chẳng lẽ là Thiên Chúa,
Đấng làm cho chúng ta nên công chính?

34  Ai sẽ kết án chúng ta?
Chẳng lẽ là Chúa Giêsu Kitô,
Đấng đã chết và hơn nữa đã sống lại,
đang ngự bên hữu Thiên Chúa,
cũng đang chuyển cầu cho chúng ta?

35  Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô?
Có phải là gian truân, buồn sầu, đói khát,
trần truồng, nguy hiểm, hay bắt bớ, gươm giáo chăng?

36  Như có lời chép:
“Chính vì Ngài mà ngày ngày chúng con phải chết,
chúng con như những con chiên bị mang đi giết”.

37  Nhưng trong tất cả những điều ấy,
chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu thương chúng ta.

38  Tôi chắc chắn rằng dù sự chết hay sự sống,
dù thiên thần hay quỷ thần,
dù hiện tại, tương lai hay bất cứ quyền lực nào,

39  dù chiều cao, chiều sâu, hay bất cứ thụ tạo nào,
cũng không thể tách chúng ta
ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa,
trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Đó là Lời Chúa

Đáp ca: Tv 122, 1-2a. 2bcd (Đ. 3a hoặc 2cd)

Đáp: Xin xót thương chúng con, lạy Chúa, xin xót thương.

Hoặc: Mắt chúng con hướng nhìn lên Chúa,
tới khi nào được Chúa xót thương.

1   Con ngước mắt nhìn lên Chúa,
Đấng ngự trên các tầng trời.

2a  Như mắt gia nhân nhìn vào tay ông chủ.                                                                                   Đ.

2bcdNhư mắt nữ tỳ nhìn vào tay bà chủ,
mắt chúng con cũng nhìn lên Chúa là Thiên Chúa,
tới khi nào được Chúa xót thương.                                                                                            Đ.

Câu xướng trước Tin Mừng hoặc Alleluia:    2Cr 1, 3b-4a

Chúc tụng Chúa Cha đầy lòng thương xót và là Thiên Chúa của mọi niềm an ủi, là Đấng ủi an chúng ta trong mọi nỗi gian truân.

Tin Mừng    Mc 4, 35-41

Người này là ai mà cả gió lẫn biển đều vâng lệnh Người“.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô

35  Ngày hôm ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu nói với các môn đệ:

   “Chúng ta hãy sang bờ bên kia”.

36  Rời đám đông dân chúng,
các ông chở Người đi vì Người đang ở dưới thuyền;
có nhiều thuyền khác cùng theo Người.

37  Một trận cuồng phong nổi lên,
những lớp sóng ập vào thuyền đến nỗi thuyền đầy nước.

38  Người thì ở đàng lái dựa gối mà ngủ;
các môn đệ đánh thức Người và nói:
“Thưa Thầy, chúng con chết mất
mà Thầy không quan tâm đến sao?”

39  Người đứng dậy quát nạt gió và phán với biển:
“Hãy im đi, hãy lặng đi”.
Tức thì gió ngưng, biển lặng như tờ.

40  Người nói với các ông: “Sao các con nhát sợ thế?
Các con chưa có đức tin sao?”

41  Bấy giờ các ông kinh sợ và nói với nhau:
“Người này là ai mà cả gió lẫn biển đều vâng lệnh Người?”

Đó là Lời Chúa

 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

THÁNH LỄ CẦU BÌNH AN TRONG CƠN DỊCH BỆNH

Chủ sự: Anh chị em thân mến!

Suốt hai năm qua thế giới đang trải qua kinh nghiệm thảm khốc do đại dịch Covid gây nên: đau khổ, chết chóc, sợ hãi, hoang mang… làm ảnh hưởng đến cuộc sống và niềm tin của mọi người. Là những Kitô hữu, chúng ta luôn tin tưởng vào tình thương của Chúa. Trong tâm tình phó thác, cậy trông, chúng ta dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện xin:

1. Chúng ta hãy cầu nguyện cho thế giới biết cậy dựa vào Thiên Chúa, đừng chỉ loay hoay tự mình chống lại dịch bệnh. Xin Chúa Thánh Thần hoạt động nơi các bác sỹ, các nhà khoa học để họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị, để nhân loại sớm trở lại cuộc sống bình an.

2. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo, các y bác sỹ, những tình nguyện viên đang tham gia chống dịch, cho họ có thêm lòng can đảm, sức khỏe, bình an và ơn khôn ngoan để họ tiếp tục hy sinh cứu giúp mọi người và tìm ra các phương thức phòng chống dịch tốt nhất.

3. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những bệnh nhân đang chống chọi với vi-rút nguy hại này, nhất là các bệnh nhân nặng. Xin Chúa ban cho họ ơn bình an và sự nâng đỡ tinh thần, để họ luôn biết hy vọng và cậy dựa vào ơn Trên, xin cho họ sớm được chữa lành cả tâm hồn lẫn thể xác.

4. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đã chết vì căn bệnh này, cũng như tất cả những ai đã qua đời trong thời gian dịch bệnh. Xin Chúa đoái thương linh hồn họ, cho họ hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với Chúa, và xin Chúa cũng an ủi những thân nhân của họ đang đau khổ vì sự mất mát người thân.

5. Chúng ta hãy cầu nguyện cho thế giới và gia đình chúng ta được bình an, biết nhận ra giới hạn của con người để luôn trông cậy vào Chúa, biết học được ý nghĩa của đau khổ và biết nhận ra những điều tốt đẹp từ chính sự dữ để luôn biết sống trong tâm tình phó thác và tạ ơn.

Chủ sự: Lạy Chúa là Cha chúng con, chúng con tin tưởng phó thác thế giới, Giáo hội, quê hương, gia đình và từng người chúng con cho Chúa. Xin Chúa thương che chở, phù giúp và đồng hành cùng chúng con trong mọi hoàn cảnh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây