Xin Khai Mở Đôi Mắt Đức Tin

Chủ nhật - 24/10/2021 01:13
Chúa Nhật 30 TN - Ngày thế giới Truyền Giáo
XIN KHAI MỞ ĐÔI MẮT ĐỨC TIN


Một trong những câu chuyện Tin Mừng đẹp nhất được thánh sử Maccô thuật lại là câu chuyện anh mù thành Giêricô - một câu chuyện kết thúc rất có hậu.
Thánh Maccô cho biết, anh mù này có tên là Bartimê (con ông Timmê), làm nghề “cái bang” ở ngoài cổng thành Giêricô. Có lẽ anh ta hành nghề ở đây đã lâu, nên người ta mới biết tên tuổi gốc gác của anh như thế. Không rõ anh có thuộc “hội người mù” nào hay không, song thiển nghĩ anh là một người lương thiện. Anh sống bằng những gì kiếm được từ lòng hảo tâm của người khác. Mặc dù nghèo, nghèo nên phải đi ăn xin, nhưng cuộc đời anh thanh thoát. 

Và điều đặc biệt hơn nữa nơi anh, đó là trong khi rất nhiều người sáng đôi mắt thể lý nhưng lại không nhận ra Chúa Giêsu là ai, thì anh mù Bartimê này lại “nhận ra” chính Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế, qua danh xưng mà anh kêu xin: “Lạy Ông Giêsu, Con Vua Đavít, xin thương xót tôi”. Nếu để ý, ta sẽ thấy, mặc dù anh được người ta báo cho biết là có Đức Giêsu Nazaret đi ngang qua, nhưng anh không van xin Chúa bằng danh xưng Giêsu Nazaret mà dùng danh xưng Giêsu Con Vua Đavít – một danh xưng ám chỉ tước hiệu Đấng Thiên Sai. Tiếng kêu lớn tiếng của anh, “Lạy Con Vua Đa-vít”, đồng thời cũng là một lời tuyên xưng niềm tin vào chính Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế mà các tiên tri đã loan báo, Đấng có thể “cho người mù được sáng” (Bài đọc I).

Dẫu chưa một lần được diện kiến Chúa Giêsu, chưa một lần được trực tiếp nghe những lời Ngài giảng dạy, cũng chưa một lần được phúc chứng kiến các phép lạ Chúa Giêsu đã làm; anh chỉ mới được nghe người ta nói về con người của Chúa Giêsu thôi, nhưng anh đã tin. Anh tin Chúa Giêsu là Đấng quyền năng có thể làm được mọi sự, kể cả việc chữa anh khỏi căn bệnh mù bẩm sinh.

Bởi đó, khi được Chúa Giêsu hỏi anh muốn xin gì, anh không xin Chúa Giêsu cho anh được làm chủ tịch “hội người mù”; anh cũng không xin Chúa Giêsu mua cho anh mấy tờ vé số, hoặc bố thì cho anh ít đồng bạc cắc, như anh đã từng nói với những người qua lại. Anh chỉ xin Chúa Giêsu cho anh được thấy, tức là được sáng mắt. Xin điều này, vì anh tin Chúa có khả năng cứu chữa anh. Và lời kêu xin của anh tức khắc đã được Chúa nhận lời. Anh được Chúa phục hồi sự sáng, sự sáng của cặp mắt thể lý, và quan trọng hơn đó là cặp mắt đức tin - vốn đã sáng nay ngời sáng hơn. Đời anh từ đây hoàn toàn đổi mới. Anh được mọi người trong cộng đoàn đức tin chào đón, và anh đã tự nguyện dấn bước theo Chúa trong niềm vui tràn trào. Còn hạnh phúc nào bằng?

Phần chúng ta thì sao? Có lẽ nhiều người trong chúng ta có đôi mắt thể lý sáng tỏ, chưa bao giờ phải khám bác sĩ nhãn khoa, nhưng có khi cặp mắt tâm hồn lại mù tối, tối hù như đêm ba mươi.
Vì thế, lời cầu xin như anh Bartimê, “xin cho con được thấy” phải là lời cầu xin mỗi ngày của chúng ta. Xin cho con được thấy, thấy tội lỗi của mình để sám hối ăn năn; thấy sự khô khan nguội lạnh của mình để canh tân đổi mới; thấy sự hiện diện và can thiệp đầy quyền năng và yêu thương của Thiên Chúa trong cuộc đời mình để ngợi khen cảm tạ Người; thấy sự hiện diện thực sự Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể để chuyên chăm tìm đến yêu mến thờ lạy Người; thấy sự hiện thân sống động của Chúa Giêsu nơi những người nghèo khổ bất hạnh để yêu thương và phục vụ họ như phục vụ chính Chúa.

Hôm nay cũng là Khánh Nhật Truyền Giáo. Trong ngày này, Giáo hội đặc biệt nhắc nhở chúng ta ý thức về sứ mạng truyền giáo mà ta đã lãnh nhận qua bí tích Thánh Tẩy, vàsẵn sàng thi hành sứ mạng ấy bằng một đời sống chứng tá thấm đẫm Tin Mừng” (ĐTC Phanxicô - Ý cầu nguyện Tháng 10).

Chung quanh chúng ta, còn rất nhiều người đang sống trong cảnh mù lòa về đức tin tôn giáo, dù mắt thể lý của họ rất sáng. Họ mù lòa về đức tin khi không nhận ra sự hiện diện của Chúa qua các công trình tạo dựng: vũ trụ, trời đất, vạn vật, và những cảnh sắc diệu kỳ trong thiên nhiên. Họ mù về đức tin cả khi nhận ra Chúa hiện diện, nhưng lại bị những điều bất toàn trong cuộc sống, hoặc bị những gian nan thử thách che lấp, khiến họ không thấy được dung mạo của một vị Thiên Chúa nhân từ yêu thương. Họ mù về đức tin khi không nhận thức được rằng Chúa đang hiện thân nơi anh chị em của mình, nhất là những người nghèo hèn bé mọn.

Vậy sứ mạng của chúng ta là gì? Đối với những người thiện chí, những người đã biết tình trạng mù lòa đức tin của mình và mong muốn được thoát khỏi tình trạng ấy, ta hãy cầu nguyện cho họ, để họ được gặp Chúa, hầu được Chúa ban ơn chữa lành.

Đối với những người không có ý thức về tình trạng mù lòa đức tin của mình, hoặc là cố tình sống trong tình trạng ấy, ta hãy vừa cầu xin Chúa cho họ nhận ra tình trạng của mình, vừa nỗ lực giúp họ “khai thị”, bằng cách chỉ cho họ thấy sự hiện diện của Chúa, hoặc “nói” cho họ biết về sự tốt lành yêu thương của Chúa. Và cách “nói” tốt nhất là qua các chứng tá về đời sống tốt lành thánh thiện của chính chúng ta. Để nhờ đó, họ tin nhận Chúa, và đón nhận được hoa trái đức tin là sự bình an và ơn cứu độ muôn đời. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Thành Long

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây