Chúa ơi, con khát!

Thứ bảy - 28/03/2020 23:57

Chúa ơi, con khát!

Bắt đầu từ hôm qua,

Hôm nay và những ngày sau nữa,

nhiều người đã, đang dần thấm hiểu một cơn khát từ trong sâu thẳm lòng mình.

Một cơn khát không ở thể lý,

nhưng là cơn khát của tâm linh, của tâm hồn.

Một cơn khát nằm ở gốc rễ bản thể

của thụ tạo hướng về Thiên Chúa.

Một cơn khát,

một cơn đói của nội tâm

về Chúa

mà bao người đang cảm nhận.

Chúa ơi, con khát!

Giữa đại dịch virus corona, khi đâu đó bắt đầu với sự tạm dừng những thánh lễ cử hành với sự tham dự của cộng đoàn,

đã khiến bao người bồn chồn lo âu,

cầu xin mong điều ấy đừng xảy đến với mình.

Sự bồn chồn lo âu này

còn hơn cả sự hoảng loạn của bao người

vơ vét những gì có thể nơi các siêu thị

để làm dịu những nỗi sợ không được báo trước

mà họ chẳng biết đó là gì.

Bởi,

với biết bao người vẫn hằng ngày đến với nhà thờ để tham dự Thánh Lễ,

thì việc không thể tham dự Thánh Lễ theo cách thông thường nhất

đã khiến họ lo âu, sợ hãi,

vì biết rằng

mình sắp mất đi một điều thật trọng đại

có ý nghĩa sống còn, căn bản của đời sống mình.

Bởi đó là một cơn khát

Mà ai đó không thể trốn chạy

một cơn khát tận căn, từ sâu thẳm linh hồn mình.

Một cơn khát chi phối hết cả đời sống con người.

Một cơn khát ý nghĩa nhất

hiện sinh nhất

và giá trị nhất.

Chúa ơi, con khát!

Hôm qua, hôm nay…

có những bóng người đứng giữa trung tâm thành phố vắng lặng

trước tượng đài Đức Mẹ với dáng vẻ khẩn nài, van xin thật sốt sắng.

Họ mong gặp Chúa và Mẹ để thỏa cơn khát tâm linh giữa hiểm nguy của dịch bệnh.

Hay những ai đó lẳng lặng quỳ trước Nhà Tạm,

chẳng nói…nhưng thật ra lại nói với Chúa rất nhiều

về CƠN KHÁT của họ, của nhân loại thời đại giữa đại dịch virus corona này.

Chúa ơi, con khát!

Cơn khát ấy là thật trong chúng con.

Một cơn khát đang từ trong tim

phát tín hiệu lên não bộ,

chi phối cả con người chúng con.

Một cơn khát không ở thể lý

nhưng là cơn khát của tâm linh:

Khát Thánh Lễ;

Khát rước Thánh Thể;

Khát Chúa;

và khát cả tha nhân,

cả cộng đoàn nơi mỗi Thánh Lễ được cử hành.

Chúa ơi, con khát!

Chúng con sẽ nói với Chúa nhiều lần về điều này.

Chúng con sẽ cứ mãi thưa với Chúa hoài về cơn khát của mình

trong thời khắc đầy hiểm nguy và khổ đau này.

Lời thống thiết chúng con nói với Chúa “Chúa ơi, con khát!”

không chỉ là một lời nài van để xin Chúa giúp,

nhưng còn là một tâm tình cháy bỏng trong chúng con về CHÚA.

Chúa ơi, con khát!

Khi mà chẳng biết đến bao giờ

chúng con mới có lại được cơ hội

chiêm ngắm Chúa trong Thánh Lễ

diện đối diện

được rước Chúa

và được Chúa ở trong chúng con.

Chúa ơi, con khát!

Chúa ơi, con khát!

Nhưng hình như đang có đó một quà tặng

trong cơn khát Chúa của con

khi con chợt nhận ra

hình như Chúa và con đang chạm vào nhau

trong một CƠN KHÁT.

Bởi xưa trên thập giá

Chúa đã thốt lên trong giờ phút trọng đại của khổ giá, của hy sinh, và cận kề cái chết:

TA KHÁT!

Đó là cơn khát chúng con của Chúa:

Chúa khát chúng con khao khát Chúa.

Một cơn khát tuyệt đẹp biết bao!

Cơn khát của tình yêu, cơn khát làm nên ơn cứu độ cho nhân loại,

mà chỉ có ai đã từng ở trong Chúa,

mới hiểu, mới chạm nổi được cơn khát này của Chúa.

Và rồi hôm nay,

Cơn khát của Chúa về con

và cơn khát của con về Chúa

dường như đang hòa vào làm một

trong cùng một cơn khát.

Chúa ơi, con khát

Đấng cho con Tình Yêu giữa hỗn mang của thế giới sự dữ và hận thù.

Chúa ơi, con khát

Đấng cho con niềm hy vọng giữa bao tuyệt vọng vì sự kinh khủng của đại dịch.

Chúa ơi, con khát

Đấng cho con sự bình an giữa hoang mang lo sợ vì chẳng biết ngày mai của mình sẽ ra sao.

Chúa ơi, con khát,

Đấng Quyền Năng sẽ cứu nhân loại khỏi đại dịch.

Chúa ơi, con khát,

Đấng là Chúa Trời Hằng Sống,

Đấng đã tạo hình cát bụi nên con,

để con thuộc về Ngài.

Chúa ơi, con khát!

Con mong được giống cùng cơn khát của Thánh Augustio “trái tim chúng con không tìm thấy sự bình an cho đến khi an nghỉ nơi Ngài.”

Ôi lạy Chúa,

xin cho con biết khao khát Chúa, Thiên Chúa của con, chứ không khát khao điều gì khác ngoài Chúa.

xin cho con biết khao khát Chúa đến nỗi khiến tâm can con mòn mỏi, tựa như đất cằn khô đang chờ nguồn nước. (x. Tv 63,2)

Chúa ơi, con khát CHÚA

xin hãy làm thỏa mãn cơn khát của con. Amen.

Nữ tu Teresa Ngọc Lễ, O.P

Nguồn tin: daminhthanhtam.org

 Tags: chua oi, con khat

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây