Cử hành Tuần 9 ngày kính Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu (từ ngày 15 đến 23 tháng Năm)

Thứ năm - 16/05/2019 22:21
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

TUẦN 9 NGÀY LỄ MẸ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU
TỪ NGÀY 15 ĐẾN NGÀY 23

I. TUẦN CHÍN NGÀY

1. Hằng Tháng (Từ ngày 15 đến ngày 23) (Theo mẫu của Cha Thánh Gioan Bosco):

1.1.  Đọc  các kinh sau đây ba lần hay ít là một lần:

. Kinh Lạy Cha

. Kinh Kính Mừng

. Kinh Sáng Danh

. Kinh: “Chúng con kính lạy và ngợi khen phép Bí tích rất trọng là phép Mình Thánh  Máu Thánh Đức Chúa Giêsu ngự thật trên bàn thờ”.

. Kinh Lạy Nữ Vương

. Đức Mẹ Phù Hộ các giáo hữu, cầu cho chúng con.

1.2. Xưng tội và rước lễ

1.3. Công đức đôi chút vào các công cuộc của Thánh Gioan Bosco

2. Chuẩn bị Lễ Mẹ Phù Hộ (Từ ngày 15 đến ngày 23-5)

Ngày Thứ Nhất (15-5)

LẠY MẸ ĐỒNG TRINH, xin Mẹ giúp chúng con làm tuần chín ngày này sốt sắng. Mẹ là Đấng uy quyền và sáng láng. Chúa đã chọn Mẹ, để đạp dập đầu rắn dữ. Mẹ đã làm cho ma quỷ phải khiếp sợ; xin Mẹ tỏ ra là một đạo quân dàn trận; xin Mẹ phá vỡ những hành vi bất chính của quân thù, để tính nhút nhát của chúng con không ảnh hưởng gì đến linh hồn chúng con.

.   Kính Mừng Maria …

X. Lạy Mẹ Rất Thánh Đồng Trinh Maria, xin để con ca ngợi Mẹ.

Đ. Xin ban cho con sức mạnh để chống lại kẻ thù của Mẹ.

Lời nguyện

CS  Lạy Cha là Thiên Chúa chúng con. Cha đã đặt Đức Trinh Nữ Maria làm Mẹ và làm Đấng Phù Hộ các giáo hữu; nhờ lời Mẹ Maria chuyển cầu, xin Cha ban sức mạnh của Thần Khí Cha giúp Giáo Hội vượt thắng mọi thử thách nhờ sự khôn ngoan và tình yêu, và sau cùng được tham dự vào vinh quang của Đức Kitô, Con Cha, Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

CĐ  Amen.

Ngày Thứ Hai (l6-5)

LẠY MẸ MARIA, Mẹ là cột trụ của đạo thánh Chúa. Giáo Hội do Chúa Kitô, Con Mẹ, sáng lập, bị biết bao kẻ thù độc ác do Satan xúi giục tấn công. Chúng tìm đủ mọi cách để tiêu diệt Giáo Hội, ngăn cản Giáo Hội thi hành sứ mệnh cao cả là đem ánh sáng, chân lý và sự sống đến cho mọi người. Xưa kia Mẹ đã cứu Chúa Hài Nhi thoát tay vua Hêrôđê và đã chịu đau khổ dưới chân Thánh Giá vì phần rỗi thế gian, xin Mẹ đừng để cho kẻ thù của Chúa lộng quyền chiến thắng, và xin Mẹ luôn giải thoát giáo dân.

. Kính Mừng … (như ngày Thứ nhất)

Ngày Thứ Ba (17-5)

Lạy Mẹ Maria. Giáo Hội trông cậy vào sự che chở của Mẹ đối với các Đức Giám mục là những thủ lãnh đoàn chiên bao la của Chúa Kitô, đối với Đức Thánh Cha, Đấng Kế vị Thánh Phêrô. Mẹ là Đấng nhận lời cầu xin của Đức Thánh Cha Piô Thứ Năm trong trận chiến Lêpantô, và là Đấng đem lại sự tự do cho Đức Thánh Cha Piô Thứ Bảy. Nay xin Mẹ giúp Vị Thủ Lãnh mến yêu của Giáo hội, xin an ủi Người trong cơn đau khổ, xin cho Người và tất cả các Giám mục ánh sáng và sức mạnh để đối phó với trọng trách của các ngài.

. Kính Mừng … (như ngày Thứ nhất)

Ngày Thứ Tư  (18-5)

LẠY MẸ MARIA, là Nữ Vương các tiên tri. Mẹ là Đấng bầu chữa hiền lành và là Đấng đồng trinh trung tín, xin bênh giữ giáo dân khỏi mọi tà thuyết đang đầu độc thế giới, và xin ban lòng tin mạnh mẽ vào tận đáy lòng mọi người giáo hữu là con cái Mẹ.

. Kính Mừng … (như ngày Thứ nhất)

Ngày Thứ Năm (19-5)

Lạy Mẹ Maria, là Nữ Vương các thánh Tông đồ. Để Giáo Hội của Con Mẹ thấm nhuần thế giới ngày càng hơn nhằm mục đích tẩy gột và cứu rỗi thế gian, xin Mẹ ban cho Giáo Hội nhiều tâm hồn quảng đại thông cảm những nỗi đau khổ của người khác, say mê Nước Trời, và làm sáng Danh Chúa. Lại xin Mẹ tăng thêm trong Giáo Hội và giữa chúng con nhiều ơn kêu gọi truyền giáo, để xông pha chiến đấu vì sự tiến bộ của Giáo Hội. Xin Mẹ ban cho mọi người lòng hiên ngang làm việc để xây dựng một thế giới thật sự với Chúa Kitô.

. Kính Mừng … (như ngày Thứ nhất).

Ngày Thứ Sáu  (20-5)

LẠY MẸ MARIA, là Đấng Bầu Chữa kẻ có đạo, xin cứu chúng con khỏi cảnh tôn thờ ngẫu tượng. Mẹ đã sống trong nghèo nàn, xin giúp chúng con đừng bao giờ ham mê tiền bạc, là đứa đầy tớ tốt, nhưng lại là ông chủ xấu. Xin Mẹ làm sống động trong huyết quản người có đạo tư tưởng và lòng ham muốn thú vui vĩnh cửu. Xin Mẹ ban cho chúng con lòng công bình chân thật, ngõ hầu chúng con làm lan rộng uy quyền Chúa khắp mọi nơi, là uy quyền công bằng, huynh đệ và hoà bình.

. Kính Mừng … (như ngày Thứ nhất)

Ngày Thứ Bảy  (21-5)

LẠY MẸ MARIA, là Đấng Rất Đồng Trinh. Xin dạy chúng con sống xa loài quỷ khoái lạc đang nỗ lực hoạt động để làm hư hại loài người. Vì Mẹ đã sống cuộc sống bình dân, nghèo khó và đôi khi còn đau khổ nữa, xin giúp các tín hữu biết chê ghét tội lỗi, thích hãm mình, và xin Mẹ đừng để cho chúng con tách rời đời sống chúng con khỏi cây Thánh Giá của Chúa Kitô.

. Kính Mừng … (như ngày Thứ nhất)

Ngày Thứ Tám  (22-5)

LẠY MẸ MARIA, Mẹ đã bao lần cứu giáo dân khỏi dịch tễ hay các tai hoạ thể xác. Ngày nay xin Mẹ đến giải thoát linh hồn chúng con khỏi chất độc là sách xấu, phim ảnh xấu, bạn bè xấu. Xin Mẹ để vào lòng các tín hữu một lòng mạnh mẽ và chuyên cần, để nhờ gương sáng, họ giải độc cho loài người. Lại xin Mẹ làm cho các linh hồn sống lại trong đức khiết tịnh và vui vẻ.

. Kính Mừng … (như ngày Thứ nhất)

Ngày Thứ Chín  (23-5)

LẠY MẸ MARIA, đầy tớ Mẹ là Thánh Gioan Bosco, đã biểu dương lòng yêu mến Mẹ với tuổi trẻ. Chúng con chạy đến cảm tạ Mẹ vì những hồng ân Mẹ đã ban cho chúng con. Xin Mẹ che chở nghị lực của chúng con. Xin Mẹ là người hướng đạo trót đời chúng con, và xin Mẹ giúp chúng con trong giờ chết bằng sự hiện diện dịu hiền của Mẹ. Ước gì Lễ Mẹ làm tăng lòng tin tưởng và trìu mến của chúng con đối với Mẹ. Ôi! Lạy Mẹ Đồng trinh, xin thương xót chúng con.

. Kính Mừng … (như ngày Thứ nhất)

II. PHÉP LÀNH MẸ PHÙ HỘ

CS  Ơn phù trợ của chúng con ở nơi Danh Chúa,

CĐ  Là Đấng tạo thành trời đất.

TC  Kính Mừng Maria …

TC  Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng, hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

CS  Đức Mẹ Phù Hộ các giáo hữu,

CĐ  Cầu cho chúng con.

CS  Lạy Chúa, xin nghe lời con khẩ

n nguyện,

CĐ  Và cho tiếng con kêu lên tới Chúa.

CS  Chúa ở cùng anh (chị) em,

CĐ  Và ở cùng cha.

CS  Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Thiên Chúa Toàn năng và Vĩnh cửu. Nhờ Chúa Thánh Thần cộng tác, Chúa đã chuẩn bị cho thân xác và linh hồn của Đức Thánh Mẫu Maria đồng trinh vinh hiển trở nên nơi ở xứng đáng cho Con Chúa. Xin Chúa cho chúng con được vui mừng khi kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria; và nhờ lời Người chuyển cầu, xin Chúa giải thoát chúng con khỏi những sự dữ hiện tại và khỏi phải chết đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CĐ  Amen.

CS  Xin phép lành của Thiên Chúa Toàn Năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần xuống trên anh (chị) em và ở lại luôn mãi.

CĐ  Amen.

III.  KINH NĂNG ĐỌC: KINH XIN MẸ BẢO TOÀN ĐỨC TIN

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm uy quyền trong Giáo Hội, Mẹ là Đấng bảo vệ quyền thế và cao sang, Mẹ là Đấng phù hộ đắc lực cho Giáo Hội. Mẹ oai hùng như đạo quân dàn trận. Một mình Mẹ đủ tiêu diệt các bè rối trên dương gian, trong lúc nguy nan, trong cơn phấn đấu, trong giờ cơ cực. Xin Mẹ bảo vệ chúng con khỏi tay thù địch. Và đến giờ lâm chung, xin đón nhận chúng con vào nơi hạnh phúc trường cửu. Amen.


Ngày 24 Tháng 5

MẸ MARIA PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU

Bổn Mạng Chính của Tu Hội Thánh Phanxicô Salê
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, Chí Nguyện Don Bosco
và Gia Đình Salêdiêng

Lễ trọng

Hội Thánh đã nhiều lần cảm nghiệm được sự che chở của Đức Trinh Nữ Maria trong suốt lịch sử của mình. Tước hiệu “Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo hữu” được Don Bosco liên kết với tước hiệu Đức Maria “Mẹ Hội Thánh”, biểu lộ sự can thiệp đặc biệt của Đức Mẹ trong những thử thách cam go của đời sống loài người, của Hội Thánh và của toàn thể gia đình nhân loại. Lễ Mẹ Phù Hộ được Đức Thánh Cha Piô VII thiết lập để tạ ơn Đức Mẹ vì sự can thiệp của Người trong lúc cam go của lịch sử Hội Thánh. Bị trục xuất khỏi Toà Thánh Rôma và bị cầm tù nhiều năm, Đức Thánh Cha đã cầu xin sự phù hộ của Mẹ Maria và mời gọi tất cả các Kitô hữu cũng cầu xin như vậy. Vượt quá mọi sự mong đợi, Đức Thánh Cha đã được giải thoát và trở về Toà Thánh Roma ngày 24 tháng 5 năm 1814. Lòng tôn sùng Đức Mẹ Phù Hộ được công cuộc của Thánh Gioan Bosco quảng bá rộng rãi. Gia đình Salêdiêng nhìn nhận và kêu cầu Đức Mẹ Phù Hộ là Bổn Mạng chính và tiếp tục quảng bá lòng tôn sùng Mẹ Phù Hộ khắp thế giới.

CA NHẬP LỄ                                          xem Gđt 13, 18b.19

Hỡi Trinh Nữ Maria, Trinh Nữ thật có phúc nơi Thiên Chúa tối cao, hơn mọi người nữ trên trần; Người đã tuyên dương danh Trinh Nữ và mọi miệng lưỡi sẽ ca ngợi Trinh Nữ muôn đời. (PS Alleluia).

. Kinh Vinh Danh

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ

Lạy Cha là Thiên Chúa chúng con. Cha đã đặt Đức Trinh Nữ Maria làm Mẹ và làm Đấng Phù Hộ các Giáo hữu; nhờ lời Mẹ Maria chuyển cầu, xin Cha ban sức mạnh của Thần Khí Cha giúp Hội Thánh vượt thắng mọi thử thách nhờ sự khôn ngoan và tình yêu, và sau cùng được tham dự vào vinh quang của Đức Kitô, Con Cha. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Amen.

hoặc, cho Cộng đoàn Tu sĩ :

Lạy Cha toàn năng và nhân từ. Trong kế hoạch cứu chuộc kỳ diệu, Cha đã ban cho chúng con Đức Maria làm Mẹ và làm Đấng Phù Hộ các Giáo hữu; xin ban ơn giúp Hội Thánh Cha tiếp tục sứ mạng của mình trong lịch sử với niềm tin và lòng can đảm, hầu cho Nước Cha được tăng triển. Chúng con cầu xin …

BÀI ĐỌC 1 (trong Mùa Phục Sinh)  Kh 12,1.3a.7-12a.17

Trên trời xuất hiện một điềm lớn : một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời.

Bài trích Sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ.

Trên trời xuất hiện một điềm lớn : một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao.

Lại có điềm khác xuất hiện trên trời : đó là một Con Rồng lớn, đỏ như lửa, có bảy đầu và mười sừng.

Bấy giờ, có giao chiến trên trời : Thiên Thần Micae và các Thiên Thần của người giao chiến với Con Rồng. Con Rồng cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến. Nhưng nó không đủ sức thắng được, và cả bọn không còn chỗ trên trời nữa. Con Rồng lớn bị tống ra, đó là Con Rắn xưa, mà người ta gọi là ma quỷ hay Satan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ; nó bị tống xuống đất, và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó.

Và tôi nghe có tiếng hô to trên trời : “Thiên Chúa chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ, giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền, và Đức Kitô của Người giờ đây cũng biểu dương quyền bính, vì kẻ tố cáo anh em của ta, ngày đêm tố cáo họ trước toà Thiên Chúa, nay bị tống ra ngoài. Họ đã thắng được nó nhờ máu Con Chiên và nhờ lời họ làm chứng về Đức Kitô : họ coi thường tính mạng, sẵn sàng chịu chết. Nào thiên quốc cùng chư vị ở chốn thiên đình, hãy vì đó mà mừng vui hoan hỷ!

Bấy giờ, Con Rồng nổi giận với Người Phụ Nữ và đi giao chiến với những người còn lại trong dòng dõi bà, là những người tuân theo các điều răn của Thiên Chúa và giữ lời chứng của Đức Giêsu. Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA                                                           Kh 15, 3b-4

Đ.   Chúng ta hãy chúc tụng Chúa với tiếng ca vui.

  1. Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu! Lạy Đức Vua trị vì muôn nước, đường lối Ngài quả chân thật công minh!
  2. Lạy Chúa, nào có ai không kính sợ Chúa? Ai mà chẳng tôn vinh danh Ngài? Vì chỉ có Ngài chí thánh chí tôn.
  3. Người muôn nước sẽ về phủ phục trước Tôn Nhan, vì ai ai cũng đều thấy rõ những phán quyết công minh của Ngài.

________________________________________________

hoặc, ngoài Mùa Phục Sinh :

BÀI ĐỌC 1 :                                               St 3, 1-6.13-15

Ta sẽ đặt hận thù giữa ngươi và người đàn bà.

Bài trích Sách Sáng Thế.

Con rắn là vật tinh ranh hơn mọi dã thú Thiên Chúa đã làm ra. Nó nói với người đàn bà : “Có thật Thiên Chúa bảo : Các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không?”

Người đàn bà nói với con rắn : “Quả cây trong vườn, chúng tôi được ăn. Nhưng về quả cây ở giữa vườn, thì Thiên Chúa đã phán : Các ngươi không được ăn, không được rờ đến kẻo phải chết”. Và con rắn đã nói với người đàn bà : “Chẳng chết chóc gì đâu! Quả nhiên Thiên Chúa biết : ngày nào các ngươi ăn nó, mắt các ngươi sẽ mở ra và các ngươi sẽ nên như những Thiên Chúa biết cả tốt xấu”.

Bấy giờ, người đàn bà đã nhìn : quả là cây ăn phải ngon. Mà nhìn thì đã sướng mắt. Nó đáng quý thực, cái cây ấy, để được tinh khôn. Và bà đã hái lấy quả mà ăn, bà cũng đã trao cho chồng ở bên bà. Và ông đã ăn.

Khi ấy Thiên Chúa đã nói với người đàn bà : “Tại sao ngươi làm thế?”. Người đàn bà thưa : “Con rắn đã phỉnh tôi nên tôi đã ăn”. Và Thiên Chúa phán với con rắn : “Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó”. Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA                                                          Tv 98 (97)

Đ.   Chúa đã thực hiện bao kỳ công.

  1. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện bao kỳ công. Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ, mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư dân.
  2. Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, mừng vui lên, reo hò đàn hát.
  3. Đàn lên mừng Chúa khúc hạc cầm dìu dặt, nương khúc hạc cầm réo rắt giọng ca. Kèn thổi vang xen tiếng tù và, tung hô mừng Chúa, Vị Quân Vương!

________________________________________________

BÀI ĐỌC 2                                                       Gl 4, 4-7

Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử.

Bài trích Thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi Tín hữu Galát.

Anh em thân mến, khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới Lề Luật, để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử.

Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên : “Áp-ba, Cha ơi!”

Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế, nhờ Thiên Chúa. Đó là Lời Chúa.

TIỀN XƯỚNG TIN MỪNG

Alleluia. Alleluia! – Lạy Trinh Nữ Vô Nhiễm và lạy Mẹ Diễm Phúc, xin chuyển cầu cho chúng con, bây giờ và mãi mãi, bên cạnh Chúa là Thiên Chúa chúng con. – Alleluia.

TIN MỪNG                                                Ga 2, 1-11

Đức Mẹ nói : “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”

+     Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự.

Khi thấy thiếu rượu,  thân  mẫu Đức Giêsu nói với Người : “Họ hết rượu rồi”. Đức Giêsu đáp : “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và con? Giờ của con chưa đến”.

Thân mẫu Người nói với gia nhân : “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”.

Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước. Đức Giêsu bảo họ : “Các anh đổ đầy nước vào chum đi!”  Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Người nói với họ : “Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc”. Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại và nói : “Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon cho đến mãi bây giờ”.

Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người. Đó là Lời Chúa.

. Kinh Tin kính

Lời nguyện tín hữu

Chủ tế : Anh chị em thân mến. Thiên Chúa muốn Mẹ của Con Một Ngài đầy ơn sủng. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Hội Thánh và mọi người thiện chí được tham dự vào sự phong phú của Mẹ Maria.

  1. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Hội Thánh trên khắp thế giới được nâng đỡ nhờ sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, và luôn sống hòa hợp với Tin Mừng mình loan báo. Chúng con cầu xin Chúa.
  2. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các dân tộc biết vượt qua mọi hình thức chia rẽ, biết kính trọng các nền văn hóa khác nhau, và cổ võ những giá trị thiết yếu của gia đình nhân loại. Chúng con cầu xin Chúa.
  3. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Gia đình Salêdiêng hằng ngày canh tân lòng sùng kính Mẹ Phù Hộ, và luôn tìm thấy những năng lực mới để tiếp tục sứ mệnh của mình trong Hội Thánh và trong xã hội. Chúng con cầu xin Chúa.
  4. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người dấn thân phục vụ người già, người đau khổ và người sống bên lề xã hội, biết noi gương Mẹ Maria và trở nên dấu biểu lộ sự quan tâm của Chúa Kitô đối với anh chị em đồng loại. Chúng con cầu xin Chúa.
  5. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các cha mẹ biết noi gương Thánh Gia Nagiarét và giáo dục con cái mình cách khôn ngoan để chúng được phát triển về nhân bản và Kitô hữu. Chúng con cầu xin Chúa.
  6. Chúng ta hãy cầu nguyện cho cộng đoàn chúng ta được bền chí trong đức tin, mạnh mẽ trong đức cậy, và ân cần trong đức ái. Chúng con cầu xin Chúa.

Chủ tế : Lạy Chúa. Chúa đã liên kết Đức Trinh Nữ Maria với công cuộc của Đức Kitô, Con Chúa. Nhờ lời Mẹ Maria chuyển cầu, xin Chúa ban ơn giúp chúng con nên dễ dạy đối với Chúa Thánh Thần, và hằng ngày làm chứng về sự trung thành với Tin Mừng. Chúng con cầu xin …

LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ

Lạy Cha, xin tiếp nhận những lời cầu nguyện và của lễ Dân Cha dâng tiến Cha trong ngày lễ trọng kính Đức Trinh Nữ Maria Phù Hộ các Giáo hữu; nhờ lời Người chuyển cầu, xin Cha ban ơn giúp chúng con tăng triển trong đức tin, đức cậy và đức ái, để chúng con ngày càng trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô là Đấng đã tự hiến vì sự sống trần gian. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

KINH TIỀN TỤNG    “Đức Maria, Mẹ của dân tộc lữ hành”

Lạy Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng và Vĩnh Cửu, chúng con tạ ơn Cha, thật là chính đáng; chúng con chúc tụng Danh Cha, thật là tốt đẹp.

Chúng con ngợi khen, chúc tụng và tôn vinh Cha trong ngày lễ trọng kính Đức Trinh Nữ Maria, Phù Hộ các Giáo hữu, là Tớ Nữ khiêm hạ của Cha và là mẫu gương về mọi nhân đức. Người đã đặt mình hoàn toàn trong kế hoạch tình yêu của Cha; với đức tin vâng phục và đức ái hăng nồng, Người đã cộng tác vào công cuộc của Đức Kitô, Đấng Cứu Độ chúng con.

Được kết hiệp với Đức Kitô trong vinh quang, Mẹ Maria tiếp tục sứ mạng của Người đối với Hội Thánh : với sự chăm sóc đầy tình mẫu tử, Người phù hộ và trợ giúp con cái Người trong những cuộc chiến đấu và trong những hiểm nguy, đang khi họ tiến bước về Giêrusalem trên trời.

Vì ơn trọng đại này do lòng nhân lành của Cha, trời đất kết hiệp với nhau và hân hoan hát bài ca mới chúc tụng Cha rằng :

CA HIỆP LỄ                                        xem Ga 2, 1.5

Tại Cana, miền Galilê, có tiệc cưới. Đức Maria nói với các gia nhân : “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”. (PS Alleluia).

hoặc :                                                       xem Lc 1, 48.38

Từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc, vì Đấng Toàn Năng đã đoái thương nhìn tới phận nữ tỳ hèn mọn. “Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa làm cho tôi như lời sứ thần.” (PS Alleluia).

LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ

Lạy Cha, Cha đã nuôi dưỡng chúng con bằng bánh bởi trời, là Đức Giêsu Kitô, Người đã sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria, và đã sống lại như hoa trái đầu mùa của công cuộc tạo dựng mới; xin Cha ban ơn giúp chúng con tiến bước đến cùng Cha trong cuộc sống mới và cộng tác làm cho Nước Cha trị đến. Chúng con cầu xin …

PHÉP LÀNH TRỌNG THỂ

Lạy Cha, Cha đã muốn Đức Maria làm Đấng Phù Hộ các Giáo hữu, xin tuôn đổ trên chúng con đầy tràn tình yêu của Cha.

Đ. Amen.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Đấng chiến thắng sự chết; trên thập giá, Chúa đã ban cho chúng con Đức Maria làm Mẹ chúng con. Xin ban cho chúng con được tham dự vào sự sống phong phú của Người.

Đ. Amen.

Lạy Chúa Thánh Thần, Chúa đã ngự xuống trên các tông đồ tụ họp trong nhà tiệc ly cùng với Đức Trinh Nữ Maria, xin ban ơn giúp chúng con trở nên chứng nhân về sự Phục Sinh trong thế giới này.

Đ. Amen.

Và xin phúc lành của Thiên Chúa Toàn Năng là Ì Cha và Con và Ì Thánh Thần, xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.

Đ. Amen.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Nguồn tin: donboscoviet.info

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây