Đức Thánh Cha chủ sự đàng Thánh Giá trọng thể Thứ Sáu Tuần Thánh

Thứ bảy - 20/04/2019 12:47
Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự đàng Thánh Giá trọng thể Thứ Sáu Tuần Thánh | Vatican Media

Lúc 9 giờ 15 phút tối Thứ Sáu Tuần Thánh, 19/04/2019, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự buổi đi đàng Thánh Giá trọng thể tại hý trường Colosseo ở Roma, trước sự tham dự của hơn 15 ngàn tín hữu, tay cầm ngọn nến sáng.


G. Trần Đức Anh, O.P. - Vatican

Nghi thức này được hàng triệu tín hữu trên thế giới tham dự qua các phương tiện truyền thông.

Chủ đề các bài suy niệm

14 bài suy niệm chặng đàng Thánh Giá năm nay được Đức Thánh Cha ủy thác cho nữ tu Eugenia Bonetti soạn. Chị năm nay 80 tuổi (1939) thuộc dòng Thừa sai Đức Mẹ An Ủi, chủ tịch Hiệp hội “Không còn là nô lệ nữa” (Slaves no more), với chủ đích chống nạn buôn người. Nữ tu Bonetti từng là thừa sai tại Kenya bên Phi châu trong 24 năm trời, rồi trở về Roma hoạt động trong nhiều sứ vụ khác, đặc biệt tại Hiệp hội các Bề trên thượng cấp các dòng nữ Italia, đặc biệt dấn thân trong các hoạt động cứu giúp các nạn nhân của nạn buôn người. Các bài suy niệm của chị mang tựa đề “Cùng với Chúa Kitô và các phụ nữ trên con đường thập giá”, phản ánh thảm trạng của những người đang chịu tệ nạn này trong thế giới ngày nay, cũng như con đường gian khổ của nhiều người di dân và tị nạn không tìm được nơi tiếp đón.

Những người vác Thánh Giá

Đức Tổng giám mục Angelo De Donatis, Giám quản giáo phận Roma, đã vác Thánh Giá chặng đầu tiên và chặng thứ 14 của Đàng Thánh Giá. Các chặng còn lại được nhiều tín hữu khác vác tiếp, trong đó có 4 gia đình Italia, 2 nữ tu dòng Pallotine người Brazil và Ấn độ, và một số nữ tu khác dấn thân trong việc chống nạn buôn người, 4 đại diện của tổ chức Unitalsi chuyên giúp các bệnh nhân và người khuyết tật hành hương, 2 tu sĩ dòng Phanxicô tại Thánh Địa vác thánh giá chặng thứ 13.

Lời nguyện kết thúc của Đức Thánh Cha

Trong lời nguyện dài lúc 10 giờ rưỡi tối, thay bài huấn dụ vào cuối buổi đi đàng Thánh Giá, Đức Thánh Cha cầu xin Chúa Giêsu khơi lên niềm hy vọng phục sinh nơi tất cả các tín hữu và chiến thắng chung kết chống lại mọi sự ác và chết chóc. Ngài thưa:

“Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con thấy nơi Thánh Giá của Chúa tất cả các thập giá của thế giới;

- những người đói cơm bánh và tình thương, những người cô đơn và bị bỏ rơi, thậm chí do chính con cái và họ hàng, thập giá của những người khao khát công lý và hòa bình;

- những người không được niềm an ủi của đức tin, những người già lê lết dưới sức nặng của tuổi tác và cô đơn, những người di dân thấy các cánh cửa bị khép kín vì sợ hãi, vì những “con tim bọc thép” vì những tính toán chính trị;

- thập giá của những trẻ em bị thương tổn trong sự thơ ngây trong trắng, thập giá của nhân loại lang thang trong tăm tối bấp bênh và trong tối tăm của thứ văn hóa nhất thời;

- thập giá của những gia đình tan vỡ vì phản bội, vì những cám dỗ của ác thần hoặc sự nhẹ dạ sát nhân và ích kỷ;

- thập giá của những người thánh hiến không ngừng tìm cách vác Thánh Giá của Chúa trong thế giới và họ cảm thấy bị từ khước, chế nhạo và hạ nhục, thập giá của những người thánh hiến khác, trên đường đi, đã quên mất mối tình đầu của họ với Chúa;

- thập giá của những người con tin tưởng nơi Chúa và tìm cách sống theo Lời Chúa, nhưng bị gạt ra ngoài lề, bị loại bỏ, thậm chí do những người thân và những người đồng lứa của họ;

- thập giá của những yếu đuối, giả hình, phản bội, tội lỗi và bao nhiêu lời thất hứa của chúng con, thập giá của Giáo Hội Chúa, trung thành với Tin Mừng của Chúa, vất vả mang tình thương của Chúa nơi cả những người đã được rửa tội;

- thập giá của Giáo Hội, Hiền thê của Chúa, đang cảm thấy liên tục bị tấn công từ bên trong và bên ngoài;

- thập giá của căn nhà chung của chúng con, đang khô héo nghiêm trọng trước những cặp mắt chúng con ích kỷ và bị mù quáng vì ham hố và quyền lực.

“Lạy Chúa Giêsu, xin khơi dậy nơi chúng con niềm hy vọng phục sinh và chiến thắng chung kết của Chúa trên mọi sự ác và chết chóc”. Amen. (Rei 20-4-2019)

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây