Đức Thánh Cha : Xã hội văn minh chống lại "nền văn hóa loại bỏ"

Thứ năm - 30/01/2020 19:35

Hồng Thủy - Vatican

Đức Thánh Cha khuyến khích chăm sóc và không bỏ rơi bất cứ bệnh nhân nào

Trưa ngày 30/01 Đức Thánh Cha đã tiếp các tham dự viên Đại hội toàn thể của Bộ Giáo lý Đức tin về chủ đề “chăm sóc cho các bệnh nhân ở giai đoạn hiểm nghèo và cuối đời”.

Tính năng động của giáo lý Kitô giáo

Trong bài nói chuyện, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng giáo lý Kitô giáo không phải là một hệ thống cứng nhắc và khép kín, nhưng cũng không thay đổi theo mùa; “nó là một thực tại năng động và trong khi trung thành với nền tảng của mình, nó canh tân từ thế hệ này qua thế hệ khác và được tóm gọn trong một khuôn mặt, trong một thân thể và trong một tên gọi: Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh.” Từ đó, ngài nhắc rằng việc chuyển trao đức tin đòi phải quan tâm đến đối tượng đón nhận đức tin. Dưới ánh sáng này, việc suy tư về đề tài trên rất có ý nghĩa.

Xã hội là “văn minh” khi nhận ra giá trị thánh thiêng của sự sống con người

Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhận xét rằng bối cảnh văn hóa xã hội đang làm tiêu mòn đi nhận thức về sự quý giá của sự sống con người, và giá trị sự sống được đánh giá trên tiêu chuẩn hiệu quả và tính hữu dụng, đến mức xem rằng những cuộc sống không đáp ứng các tiêu chuẩn này bị xem là “cuộc sống bị bỏ đi” hay “cuộc sống không xứng đáng”. Nhưng một xã hội được gọi là “văn minh”, “nếu nó phát triển kháng thể chống lại văn hóa loại bỏ; nếu nó nhận ra giá trị thánh thiêng của sự sống con người; nếu sự liên đới được thực hành tích cực và được bảo vệ như là nền tảng của sự cùng chung sống.”

Cần có lòng trắc ẩn

Đề cao gương mẫu của người Samaria tốt lành, Đức Thánh Cha nhắc rằng cần phải hoán cải con tim, cần có lòng trắc ẩn. Không có lòng trắc ẩn, người ta nhìn nhưng không quan tâm đến những gì mình thấy và rồi bỏ đi; ngược lại, những người có trái tim nhân hậu thì được đánh động và can thiệp, dừng lại và chăm sóc.

Không bỏ rơi bất cứ bệnh nhân nan y nào

Cần có một tương quan thật sự với bệnh nhân, xem họ là duy nhất và toàn vẹn và không bao giờ được bỏ rơi bất cứ ai bị bệnh nan y không chữa trị được. Sự sống con người, với đích đến vĩnh cửu, có tất cả giá trị và phẩm giá trong mọi điều kiện, bao gồm cả sự bấp bênh và mong manh, và vì thế luôn đáng được quan tâm tối đa.” Đức Thánh Cha đề cao Mẹ Têrêsa Calcuta, người đã sống sự gần gũi và chia sẻ với các bệnh nhân khi nhìn nhận và tôn trọng phẩm giá của họ cho đến cuối cùng. Mẹ nói: “Một người mà trong cuộc đời chỉ thắp một ngọn đuốc trong giờ phút đen tối của ai đó thôi thì không sống vô nghĩa.” 

“Liệu pháp của phẩm giá”

Cuối cùng, Đức Thánh Cha đề cao các trung tâm chăm sóc giảm đau, nơi những người bệnh cuối đời được đồng hành với sự trợ giúp y tế, tâm lý và tinh thần tốt. Ngài hy vọng những trung tâm này tiếp tục là nơi thực hành cách dấn thân việc “liệu pháp của phẩm giá”, bằng cách nuôi dưỡng tình yêu và sự tôn trọng sự sống. (REI 30/01/2020)

 

Nguồn tin: www.vaticannews.va

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây