Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha: Chúa nhật 04/08/2019

Chủ nhật - 04/08/2019 21:50

Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha: Chúa nhật 04/08/2019

Đức Thánh Cha Phanxicô (Vatican Media )

Trưa Chúa nhật đầu tháng, 04/08/2019 vừa qua, tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền Tin với đông đảo các tín hữu và trong dịp này ngài quảng diễn bài Tin Mừng, mời gọi mọi người đừng miệt mài tìm kiếm và tích trữ của cải chóng qua, để rồi quên đi việc tìm kiếm kho tàng đích thực ở trên trời.


G. Trần Đức Anh, O.P. - Roma

Đức Thánh Cha nói:

Anh chị em thân mến, chào Anh chị em!

Tin Mừng hôm nay (Xv Lc 12,13-21) được mở ra với một cảnh tượng một người kia trong đám đông đứng lên và xin Chúa Giêsu giải quyết một tranh tụng pháp lý về gia tài. Nhưng khi trả lời, Chúa không xử lý vấn đề đó, và Ngài khuyên hãy xa tránh sự tham lam, sự ham hố sở hữu. Để những người lắng nghe Ngài xa tránh sự miệt mài tìm kiếm của cải, Chúa Giêsu kể dụ ngôn người phú hộ ngu xuẩn, tưởng là mình hạnh phúc vì đã may mắn được mùa đặc biệt dồi dào và cảm thấy an tâm vì những của cải tích trữ được. Thật là hay khi đọc dụ ngôn này (..). Trình thuật đi vào chỗ gay cấn khi làm nổi bật sự đối nghịch giữa điều mà người phú hộ toan tính cho bản thân và điều mà Chúa định làm cho ông ta.

Người giàu có đặt trước tâm hồn, tức là trước bản thân, 3 nhận xét: nhiều của cải đã tích trữ được, nhiều năm trời mà những của cải này dường như bảo đảm cho ông ta, sự am tâm tha hồ sống thoải mái không bị giới hạn (Xc v.19). Nhưng lời Chúa nói với ông ta hủy bỏ mọi dự án của ông. Thay vì “còn nhiều năm trời”, thì Chúa nói “ngay trong đêm nay”; thay vì “sự hưởng thụ cuộc sống”, thì Chúa đòi ông ta phải tường trình, “trả lẽ về cuộc đời”, với sự phán xét tiếp đó. Về bao nhiêu của cải ông ta tích trữ được, và coi đó như nền tảng mọi sự, thì có câu hỏi mỉa mai: “Vậy những điều mà ông ta chuẩn bị, nay sẽ thuộc về ai?” (v.20).

Chính trong sự đối nghịch ấy người ta thấy sự có lý của Chúa khi ngài dùng tĩnh từ “ngu xuẩn” để nói về người ấy. Ông ta ngu xuẩn vì đã chối bỏ Thiên Chúa trong thực tế, không quan tâm gì tới Ngài. Kết luận của du ngôn được thánh sử Tin Mừng diễn tả, có một hiệu năng đặc biệt: “Vì thế kẻ tích trữ kho tàng cho mình và không làm cho mình được phong phú nơi Chúa thì cũng như vậy” (v. 21).

Đó là một lời cảnh cáo biểu lộ chân trời mà tất cả chúng ta được mời gọi nhìn lên. Những của cải vật chất là điều cần thiết cho cuộc sống (..) nhưng không được trở thành cứu cánh của đời ta, mà chỉ là một phương tiện để sống lương thiện và trong sự chia sẻ với những người túng thiếu nhất. Ngày hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy để ý rằng những của cải giàu sáng có thể xiềng xích tâm hồn và tước bỏ kho tàng đích thực của họ trên trời. Cả Thánh Phaolô, trong bài đọc thứ hai hôm nay cũng nhắc nhở đó điều đó: “Anh chị em hãy tìm những sự trên trời... Hãy nghĩ đến sự ở trên cao, chứ đừng nghĩ đến những điều dưới đất” (Cl 3,1-2).

Đức Thánh Cha giải thích rằng:

“Điều này không có nghĩa là trở nên xa lạ với thực tại, nhưng tìm kiếm những điều có một giá trị đích thực: công lý, tình liên đới, sự đón tiếp, tình huynh đệ, hòa bình, tất cả những điều cấu thành phẩm giá đích thực của con người. Vấn đề ở đây là hướng đến một cuộc sống được thực hiện không phải theo kiểu trần tục, nhưng theo kiểu Tin Mừng: nghĩa là yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu thương tha nhân như Chúa Giêsu đã yêu thương họ, nghĩa là trong việc phục vụ và trong sự hiến thân (...)

Tình yêu hiểu và sống như thế chính là nguồn mạch hạnh phúc chân thực, trong khi sự tìm kiếm thái quá các của cải vật chất và giàu sang thường là nguồn mạch lo âu, nghịch cảnh, lạm dụng, chiến tranh (..).

Và Đức Thánh Cha kết luận rằng: “Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta đừng để mình bị thu hút vì những của cải giàu sang chóng qua, nhưng mỗi ngày chúng ta là những chứng nhân đáng tin cậy về các giá trị vĩnh cửu của Tin Mừng.

Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha chia buồn với các nạn nhân vụ thảm sát tại bang Texas, California và Ohio ở Mỹ và nói rằng:

“Tôi gần gũi trong tinh thần với các nạn nhân những vụ bạo lực trong những ngày này đã làm cho các bang Texas, California và Ohio ở Mỹ bị đổ máu, đánh vào những người vô tội. Tôi mời gọi anh chị em hiệp với tôi để cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng, những người bị thương và thân nhân của họ.

Sau một chút thinh lặng, Đức Thánh Cha và mọi người cùng đọc một kinh Kính Mừng, rồi Ngài nói thêm rằng:

“Cách đây đúng 160 năm, vào cùng ngày như hôm nay, Thánh Cha Sở họ Ars qua đời, Người là mẫu gương cho tất cả các linh mục về lòng từ nhân và bác ái. Trong dịp kỷ niệm ý nghĩa này, tôi đã gửi một Thư cho tất cả các linh mục trên thế giới, để khích lệ các vị trong niềm trung thành với sứ mạng Chúa đã kêu gọi các vị thi hành.

Ước gì chứng tá của Cha sở khiêm tốn, hoàn toàn tận tụy đối với dân, giúp ta khám phá vẻ đẹp và tầm quan trọng của chức linh mục thừa tác trong xã hội ngày nay.”

Rồi Đức Thánh Cha chào thăm tất cả mọi người, các tín hữu Roma và những người hành hương đến từ nhiều nước, các gia đình, hội đoàn và các tín hữu đi riêng rẽ. Ngài nói thêm: “hôm nay cũng có nhiều nhóm thiếu niên và người trẻ. Tôi thân ái chào thăm các bạn! Nơi nào có người trẻ là có sự ồn ào nhưng điều này cũng thật la đẹp. Đặc biệt tôi chào thăm các đội bóng rổ thuộc các đại học ở New Mexico và Nebraska Hoa Kỳ, nhóm mục vụ giới trẻ ở Verona, các bạn trẻ từ Ponte di Branta, Entraticao, Cerese, các tiểu chủng sinh thuộc giáo phận Bergamo.

“Tôi cầu chúc tất cả anh chị em một chúa nhật tốt đẹp. Và xin anh chị em đừng quên cầu nguyện cho tôi!”

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây