Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha: Lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời 15/08/2019

Thứ năm - 15/08/2019 11:35

Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha: Lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời 15/08/2019

Pope Francis at the Angelus on Thursday, the Solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary (Vatican Media)

Trưa thứ Năm, 15/08/2019, lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời, lễ nghỉ tại Vatican, Italia và nhiều nước Âu Châu, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền Tin với khoảng 3 ngàn tín hữu dưới trời nắng tại Quảng trường Thánh Phêrô.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa lễ Đức Mẹ Lên Trời, mời gọi chúng ta hướng mắt nhìn lên trời cao như đích điểm cuộc lữ hành trần thế của chúng ta. Ngài nói:

Anh chị em thân mến, chào Anh chị em!

Trong Tin Mừng hôm nay, lễ trọng Đức Mẹ Maria rất thánh Hồn Xác lên trời, Đức Trinh Nữ cầu nguyện và nói: “Linh Hồn tôi ngợi khen Chúa và thần trí tôi hớn hở vui mừng trong Chúa, là Đấng Cứu Chuộc tôi” (Lc 1,46-47). Chúng ta hãy xem những động từ trong kinh nguyện này: ngợi khen và hớn hở. Ta hớn hở vui mừng khi xảy ra một cái gì đẹp đẽ và không phải ta chỉ vui mừng trong lòng nhưng còn muốn biểu lộ hạnh phúc với toàn thể thân mình: khi ấy ta hớn hở vui mừng, nhảy mừng. Mẹ Maria hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa. Không biết chúng ta có lần nào cũng hớn hở nhảy mừng vì Chúa hay không: chúng ta vui mừng vì một kết quả đạt được, vì một tin vui, nhưng ngày hôm nay Mẹ Maria dạy chúng ta hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa, vì Chúa “làm những điều cao cả” (Xc v. 49).

Những điều cao cả được một động từ khác nhắc đến: ngợi khen. Thực vậy, ngợi khen có nghĩa là đề cao một thực tại vì sự cao cả, vì vẻ đẹp của thực tại ấy... Mẹ Maria ngợi khen sự cao cả của Chúa, chúc tụng Chúa và nói rằng Chúa thật là cao cả. Mẹ Maria chỉ cho chúng ta thấy rằng nếu chúng ta muốn cuộc sống chúng ta được hạnh phúc, vì cần phải đặt Thiên Chúa ở vị trí trên hết, vì chỉ có Chúa là Đấng cao cả. Trái lại, bao nhiêu lần, chúng ta sống trong sự theo đuổi những điều chẳng đáng kể: những thành kiến, oán hận, cạnh tranh, ghen tương, ảo tưởng, những của cải vật chất thừa thãi... bao nhiêu điều nhỏ nhen trong cuộc sống! Tất cả chúng ta đều biết điều ấy... Hôm nay Mẹ Maria mời gọi chúng ta ngước mặt lên nhìn “nhưng điều cao cả” mà Chúa đã thực hiện nơi Mẹ (...). Đó là những “điều cao cả” mà chúng ta mừng lễ hôm này. Mẹ Maria được đưa lên trời: Mẹ nhỏ bé và khiêm tốn, là người đầu tiên được lãnh nhận vinh quang cao cả nhất. Mẹ là một thụ tạo nhân trần, một người trong chúng ta, Mẹ đạt đến sự vĩnh cửu trong linh hồn và thân xác. Và Mẹ đang chờ chúng ta tại đó, như một người mẹ đang chờ những người con của mình trở về nhà.

Thực vậy, Dân Chúa kêu cầu Mẹ như là “Cửa thiên Đàng”. Chúng ta đang là những người bước đi, người lữ hành tiến về nhà ở trên thiên quốc. Hôm nay chúng ta nhìn Mẹ Maria và thấy mục tiêu chúng ta tiến tới. Chúng ta thấy rằng một thụ tạo đã được đưa lên vinh quang của Chúa Giêsu Kitô phục sinh, và thụ tạo ấy chỉ có thể là Mẹ, Mẹ Đấng Cứu Chuộc.

Chúng ta thấy rằng trên thiên đàng, cùng với Chúa Kitô là Adam mới, cũng có Mẹ Maria là Eva mới, và điều này mang lại cho chúng ta an ủi và hy vọng trong cuộc lữ hành dưới thế này.

Đức Thánh Cha giải thích rằng:

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời là một lời nhắc nhở cho tất cả mọi người, đặc biệt những người đang bị nghi ngờ và sầu muộn vây bủa, và đang sống với cái nhìn hướng hạ. Chúng ta hãy nhìn lên cao, trời cao mở rộng; không gây sợ hãi, không xa xăm, vì nơi ngưỡng cửa trời cao có một người mẹ đang chờ đợi chúng ta. Mẹ chúng ta, Mẹ yêu thương, mỉm cười và ân cần cứu giúp chúng ta. Như mọi người mẹ muốn điều tốt đẹp nhất cho con cái, Mẹ Maria cũng nói với chúng ta: “Các con thật là quý giá trước mặt Thiên Chúa; các con được dựng nên không phải để được thỏa mãn vì những gì bé nhỏ của trần thế này, nhưng để được niềm vui lớn lao của trời cao”. Đúng vậy, vì Thiên Chúa là niềm vui, chứ không phải buồn chán.

Chúng ta hãy để cho Đức Mẹ cầm tay chúng ta. Mỗi lần chúng ta cầm xâu chuỗi Mân Côi và cầu nguyện, chúng ta tiến thêm một bước về mục tiêu cao cả của đời sống chúng ta.

Chúng ta hãy để cho mình được vẻ đẹp đích thực thu hút, chúng ta đừng để mình bị những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống lôi kéo mất, nhưng hãy chọn sự cao cả của trời cao. Xin Đức Trinh Nữ Maria là Cửa Trời giúp chúng ta mỗi ngày tín thác và vui mừng nhìn đến nơi có căn nhà đích thực của chúng ta.

Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với các dân tộc ở một số nước Nam Á, bị tai họa mưa lũ gió nồm nặng nề và nói: Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và những người phải tản cư, cho tất cả các gia đình không còn gia cư. Xin Chúa ban sức mạnh cho họ và tất cả những người cứu giúp họ.

Đức Thánh Cha cũng nói rằng ngày hôm nay ở Czestochowa bên Ba Lan, các tín hữu tụ họp rất đông đao để mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời và để kỷ niệm 100 năm tái lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Ba Lan. Tôi gửi lời chào tới tất cả những người tụ họp dưới chân ảnh Đức Mẹ Đen và nhắn nhủ họ hãy cầu nguyện cho toàn thể Giáo Hội. Tôi cũng chào thăm các tín hữu Ba Lan hiện diện ở đây hôm nay.

Tôi thân ái chào anh chị em là những tón hữu hành hương người Ý và các nước khác, đặc biệt tôi chào gia đình thừa sai Donum Dei, Hồng Ân Thiên Chúa Liên hiệp giáo dân thánh Antôn Maria Claret, và nhóm Mừng Lễ thánh Vincentê người Venezueala đi bằng xe đạp từ thành Valencia Tây Ban Nha, đến đây, sau cùng là các bạn trẻ ở Novoli đang tham dự trại cũng là một trường học.

Sau cùng Đức Thánh Cha mời các tín hữu cùng cầu nguyện khi theo dõi cử chỉ ngài sắp làm, đó là làm phép 6 ngàn chuỗi Mân Côi dành cho các anh chị em ở Siria. “Do sáng kiến của Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, các chuỗi này được thực hiện do các nữ tu dòng Cát Minh. Hôm nay, lễ Đức Mẹ tôi làm phép các xâu chuỗi này để phát trong các cộng đồng công giáo ở Siria như dấu chỉ sự gần gũi của tôi, đặc biệt với các gia đình bị một người thân yêu vì chiến tranh.”

Đức Thánh Cha nói thêm rằng “kinh nguyện được thực hiện với đức tin thật là mạnh mẽ. Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện với kinh Mân Côi cho hoà bình tại Trung Đông và toàn thế giới.”

Đức Thánh Cha cùng mọi người đọc một kinh Kính Mừng và ngài làm phép các xâu chuỗi.

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây