Siêu anh hùng của con đang ở đâu?

Thứ tư - 04/08/2021 00:01

https://dongten.net/wp-content/uploads/2019/11/Songs-From-A-Secret-Garden.mp3

Con đang lớn lên mỗi ngày.
Con biết rằng mình đang lớn lên dù chưa nhìn thấy gì.
“Con trai nhé!” Một tiếng nói êm ái cất lên. Con đoán rằng đó là một bác sĩ hiền từ.
Con nghe tiếng Mẹ khóc.
Con nghe nói khi mang lấy một mầm sống, người Mẹ sẽ trở nên vô cùng yếu đuối, từ cơ thể cho đến tinh thần.

Con cảm thấy Mẹ đang thở gấp trong ca làm việc. Mẹ đang rất mệt.
Tiếng nói của bà chủ phòng trọ đòi tiền nhà làm con giật bắn người.
“Ngoan để Mẹ làm việc nào”. Mẹ vỗ về con.
Mẹ cho con nghe những giai điệu êm ái.
Con nghe người ta nói để con sinh ra khỏe mạnh, xinh xắn người Mẹ phải được chăm sóc, bồi bổ và tinh thần phải vui vẻ.

Mẹ đang nói gì đó trong điện thoại, Mẹ đang xin thôi công việc là ước mơ từ thuở nhỏ của Mẹ với cơ hội thăng tiến rất gần, vì muốn dành trọn thời gian cho con. Nhưng…
Con nghe tiếng cằn nhằn của ai đó “Bỏ nó đi mà làm lại cuộc đời”.
Tiếng của một đó khác “Mày cứ để vậy thì từ nay đừng về nhà nữa”.
Con lại nghe Mẹ khóc.
Con nghe nói để một em bé lớn lên hạnh phúc cần có cả một ngôi làng nuôi dạy và cùng chờ đợi ngày con ra đời.

Con nghe Mẹ thì thầm với con rằng Ba con là người tài giỏi, lại tử tế và được ngưỡng mộ.
Và Ba và Mẹ đã tặng cho thế giới này một thiên thần đáng yêu.
Con nghĩ về Ba như một siêu anh hùng và con rất mong được gặp mặt siêu anh hùng ấy.
Nhưng…giờ này Ba đang ở đâu? Tại sao chỉ có một mình Mẹ đang phải cố gắng bảo vệ con. Mẹ vừa kiệt quệ về thể xác vừa bị tra tấn về tinh thần, cả Mẹ và con đều không được ai chấp nhận cả.
Con có được ra đời để gặp Ba và Mẹ không?
Siêu anh hùng của con đang ở đâu?

Maria Tú Khuyên

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

 

 

 

 

 

Nguồn tin: dongten.net

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây