Phút Cầu Nguyện, Thứ Ba 23/04/2019

Thứ ba - 23/04/2019 00:20
Photo by Lawrence OP

KINH XIN ĐỨC MẸ BAN ƠN CHẾT LÀNH

Lặng thầm theo bước người Con yêu dấu đi lên núi Sọ: “Đức Trinh Nữ diễm phúc đã tiến bước trong cuộc lữ hành đức tin, trung thành hợp nhất với Con cho đến tận thập giá, Mẹ đứng đó không ngoài kế hoạch của Thiên Chúa. Mẹ đã đau đớn chịu khổ cực với Con Một của mình và dự phần vào hy lễ của Người bằng tình mẫu tử, hết lòng ưng thuận cách yêu thương với hiến tế lễ vật do lòng Mẹ sinh ra. Và cuối cùng, Mẹ được chính Đức Kitô Giêsu đang hấp hối trên thập giá cho làm mẹ người môn đệ qua lời này: Thưa Mẹ, đây là con của Mẹ.”[1] Nương dựa nơi Mẹ Maria, mẫu gương tuyệt vời cho chúng ta về một đức tin không nao núng, đức cậy vững vàng, đức mến hoàn hảo và nương dựa nơi trái tim đong đầy yêu thương của Mẹ, chúng ta chạy đến bên Mẹ để được chở che, gìn giữ, nhất là trong những thời khắc chúng ta sắp hoàn tất nghi lễ hiến dâng cuộc đời qua lời “Kinh xin Đức Mẹ ban ơn chết lành.”

Mở đầu lời kinh chúng ta thân thưa với Mẹ: “Lạy Đức Mẹ Maria là nơi ẩn náu êm ái của những kẻ tội lỗi, xưa mẹ đã đau đớn chứng kiến Chúa Giêsu chết trên Thánh giá, thì nay, khi mà linh hồn con sắp lìa trần, xin Mẹ thương xót và giúp đỡ con.” Quả thật, nơi đồi Canvê, Mẹ đã làm nổi bật lên giá trị của những người mẹ là ở lại bên con mình trong cơn hấp hối, bất kể những đau khổ khủng khiếp đang phải chịu, để an ủi con và để chung nhịp tim với con. Vì thế, khi trong cơn hấp hối, khi có Mẹ kề bên, chúng ta an tâm bước qua cánh cửa của sự chết mà đón lấy sự sống mới trong Đấng Phục Sinh. Lúc ấy, lời khẳng định của thánh Têrêsa Hài Đồng góp phần củng cố thêm cho niềm xác tín của ta: “Không phải cái chết sẽ đến đón tôi mà là chính Thiên Chúa.”[2]

Khi đến gần hơn với cái chết, khi mà linh hồn ta sắp lìa trần, những yếu đuối, tội lỗi, bất trung như càng có điều kiện thuận tiện để xuất hiện. Ước mong cho khoảnh khắc này được ta thánh hóa đồng thời làm cho lòng ta hằng nhớ đến Mẹ từ nhân mà kêu lên: “Xin Mẹ xua đuổi ma quỷ xa khỏi con, xin mẹ dẫn đưa con tới trước tòa Đấng thẩm phán cao cả. Lạy Nữ Vương rất yêu dấu, xin Mẹ đừng bỏ con.”

Quả vậy, “Trong giờ phút khủng khiếp ấy, thì ngoài Chúa Giêsu, chỉ còn Mẹ là sức mạnh và là niềm an ủi của con.” Vâng, với niềm tin tưởng và với lòng sùng kính Mẹ Maria sâu sắc, Hội Thánh thêm một lần nữa nhắc nhở mỗi người chúng ta: “Hãy chuẩn bị cho giờ chết của ta, hãy khấn xin Mẹ Thiên Chúa chuyển cầu cho chúng ta trong giờ lâm tử.”[3]

Tâm tình này càng khiến ta nhớ đến thân phận phải chết của kiếp nhân sinh để cất lên lời kinh với trọn vẹn ý thức cùng với tất cả lòng thành, khấn “xin Mẹ cầu cùng Chúa Giêsu là Đấng nhân lành ban cho con được chết đang khi ôm hôn chân Mẹ, cho con được thở hơi cuối cùng đang khi con nhớ đến năm dấu thánh của Chúa.” Hãy đọc lời kinh và để cho lời kinh lưu giữ lại nơi tâm hồn chúng ta sự hiện diện đầy yêu thương của Mẹ. Hãy nhớ đến lời kinh và dùng lời kinh như một phương thế để ta dọn lòng đón nhận ơn chết lành khi đã “dâng trái tim và linh hồn cho Chúa và cho Mẹ.”

Lạy Mẹ Maria, chúng con biết rằng nỗi sợ hãi về cái chết ở trong chúng con mà không ở trong sự chết, nên chúng con cần có Mẹ để vượt thắng những thử thách và nỗi sợ hãi của chúng con. Hỡi Nữ Trinh rất thánh, Mẹ là suối nguồn bình an và hy vọng đưa dẫn chúng con về cùng Chúa, nguyện Mẹ thương ở cùng chúng con trong giờ sau hết để chúng con được ơn chết lành và xin cho các linh hồn ở luyện ngục được lên thiên đàng hưởng mặt Chúa đời đời.

Chúng ta cùng đọc chậm rãi lời “kinh xin Mẹ ban ơn chết lành” để cùng hưởng trọn niềm vui Phục Sinh với Chúa:

Lạy Đức Mẹ Maria, là nơi ẩn náu êm ái của những kẻ tội lỗi, xưa mẹ đã đau đớn chứng kiến Chúa Giêsu chết trên Thánh giá, thì nay, khi mà linh hồn con sắp lìa trần, xin Mẹ thương xót và giúp đỡ con. Xin Mẹ xua đuổi ma quỷ xa khỏi con, xin mẹ dẫn đưa con tới trước tòa Đấng thẩm phán cao cả.

Lạy Nữ Vương rất yêu dấu, xin Mẹ đừng bỏ con. Trong giờ phút khủng khiếp ấy, thì ngoài Chúa Giêsu, chỉ còn Mẹ là sức mạnh và là niềm an ủi của con. Xin Mẹ cầu cùng Chúa Giêsu là Đấng nhân lành ban cho con được chết đang khi ôm hôn chân Mẹ, cho con được thở hơi cuối cùng đang khi con nhớ đến năm dấu thánh Chúa, và luôn than thở rằng: Lạy Chúa Giêsu, lạy Mẹ Maria, con dâng trái tim con và linh hồn con cho Chúa và cho Mẹ.

Lạy Đức Mẹ Maria, xin cho các linh hồn ở luyện ngục được lên thiên đàng hưởng mặt Chúa đời đời. Amen.

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P     

 


[1] Công Đồng Vat II, Lumen Gentium, số 58.

[2] Youcat Vn, Số 155

[3] GLHTCG sô1014

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây