Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 06/05/2019

Thứ ba - 07/05/2019 04:53
Photo by DerWeg

MẸ CỦA GIÁO HỘI

Trên bầu trời cao rộng, có một bà mẹ có ba đứa con, đó là Mặt Trời, Gió và Mặt Trăng. Một hôm, Mặt Trời, Gió và Mặt trăng được đi dự tiệc liên hoan, còn người mẹ của họ thì ở nhà làm việc. Mặt Trời và Gió có tính tham ăn, chỉ nghĩ đến bản thân mình. Trong bữa ăn, họ ăn rất nhiều và không nghĩ gì đến người mẹ đang ở nhà. Còn Mặt Trăng, mỗi một món ăn, cô lại để dành một chút mang về cho mẹ. Khi họ trở về nhà, người mẹ hỏi: - Các con yêu quý, kể cho mẹ nghe về bữa tiệc hôm nay đi nào? Mặt Trời nhanh nhảu kể: - Con được thưởng thức rất nhiều món ngon và con đã ăn hết phần của mình. Ngọn Gió cũng nói: - Con cũng ăn rất ngon miệng tất cả các món mẹ ạ.

Riêng cô bé Mặt Trăng, cô nhẹ nhàng lấy phần đã để dành và mời người mẹ ăn. Lúc này, bà mẹ mới nói: - Này Mặt Trời, con trai của ta, con chỉ luôn nghĩ đến mình mà chẳng bao giờ nghĩ đến người khác. Vì vậy, không ai muốn gần gũi và yêu quý con. Con sẽ trở thành một con người nóng bỏng, gay gắt, mỗi khi nhìn thấy con người ta đều phải che mặt lại. Còn con, Làn Gió, con cũng phải bỏ tính tham lam đi thì mọi người mới yêu mến con. Với Mặt Trăng yêu quý của ta, con thật là một đứa con ngoan ngoãn biết nghĩ đến người khác. Cuộc đời con sẽ tỏa ánh sáng mát dịu và được mọi người yêu mến.

Quý vị và các bạn thân mến,

Trong gia đình, sự hy sinh và tình thương của người mẹ dành cho những người con thật cao quý và lớn lao. Để ca ngợi tình thương của người mẹ, ca dao Việt Nam đã sánh ví:

Mẹ như ngàn áng mây cao

Che đời con mãi ngọt ngào xanh tươi.

Hôm nay, tháng hoa Mẹ đã về với biết bao tâm tình yêu mến của người tín hữu. Giáo hội đã dành trọn tháng Năm để tôn vinh Mẹ Maria vì Mẹ đã cưu mang Chúa Giêsu và cộng tác với Người trong công trình cứu độ nhân loại.

Trong tông huấn Christus Vivit - Đức Kitô Đang Sống, Đức Thánh Cha Phanxicô đã trân trọng khẳng định: Mẹ Maria tỏa sáng ngay tại trung tâm Giáo hội. Mẹ là hình mẫu về một Giáo hội trẻ trung bước theo Chúa Kitô với lòng nhiệt thành và sự khiêm cung. Khi còn là một thiếu nữ, trong biến cố truyền tin, Mẹ đã đón nhận lời của sứ thần và khiêm tốn thưa rằng “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38). Đây không chỉ là sự chấp nhận thụ động hay cam chịu mà là một lời tuyên xưng mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn ngờ vực. Lời thưa ‘xin vâng’ của Mẹ là lời của một người sẵn sàng dấn thân, mạo hiểm đánh cuộc mọi thứ. Đức Maria là một phụ nữ trẻ có trái tim tràn ngập niềm vui (x. Lc 1,47), có đôi mắt phản chiếu ánh sáng của Chúa Thánh Thần, nhìn đời bằng đức tin và trân quý giữ gìn mọi điều trong trái tim trẻ trung của mình (x. Lc 2,19). Mẹ tràn đầy năng lực, sẵn sàng lên đường đến vùng đồi núi chia sẻ niềm vui và giúp đỡ người chị họ là bà Êlisabét (x. Lc 1, 39-45) (x. Christus Vivit 43-45).

Dưới chân thập giá, trong giây phút vĩ đại của cuộc sáng tạo mới, Chúa Giêsu đã trao gửi nhân loại cho Mẹ Maria vì Người không muốn chúng ta bước đi mà không có Mẹ. Hội Thánh của Chúa từ nay được bao bọc trong vòng tay từ ái của Mẹ, trong tình mẫu tử thân thương. Mẹ đã sinh ra Giáo hội với tất cả niềm tin. Mẹ đã cùng với các môn đệ cầu nguyện chờ đón Thánh Thần, lãnh nhận sứ vụ truyền giáo làm cho lời Tin Mừng sự sống luôn vang vọng trong tâm hồn mọi người (x. Cv 1,14). Mẹ đã lưu giữ ký ức về sinh hoạt của Giáo hội thời sơ khai. Sự năng động của công chính và thân thương, của chiêm niệm và hướng đến người khác là điều làm cho Mẹ trở thành mẫu gương cho Giáo hội trong sứ vụ Phúc Âm hóa các dân tộc (x. EG 285.288). Như Mẹ Maria đã nhận ra thánh ý Chúa qua từng biến cố của cuộc sống, chúng ta cũng được mời gọi lắng nghe tiếng Chúa thì thầm trong cầu nguyện và hy sinh, trong yêu thương và phục vụ.

Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương quan phòng ban cho chúng con một người mẹ là Đức Trinh Nữ Maria, xin Mẹ chăm sóc nâng đỡ chúng con trên hành trình theo Chúa còn nhiều khó khăn vất vả. Xin cho chúng con biết học sống theo các nhân đức của Mẹ, luôn vững vàng trong đức tin, kiên trung trong đức cậy, nồng nàn trong đức mến và mãi mãi được lớn lên trong sự chăm sóc dịu dàng của Mẹ. Amen.   

Nt. Anh Thư     

 

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây