Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 05/04/2019

Thứ sáu - 05/04/2019 00:47
Photo by dewdrop157

KẾT ÁN HAY THA THỨ

Trong tác phẩm Chữ A Màu Đỏ (The Scarlet Letter - 1850), ông Nathaniel Hawthorne một nhà văn người Mỹ đã thuật lại câu chuyện về cô Hester Prynne một người phụ nữ trẻ đẹp bị kết án phạm tội ngoại tình. Chị phải đeo trên ngực áo một mẫu tự màu đỏ. Mẫu tự đó là cách viết tắt của từ “Adultery nghĩa là tội ngoại tình, một thứ tội mà xã hội bấy giờ kết án hết sức nghiêm khắc có thể bị tử hình. Xuyên suốt câu chuyện tác giả bàn về vấn đề tội lỗi, hình phạt và tha thứ. Những tội có chung một hình phạt như tội ngoại tình đó là tội phạm thánh, tội lừa đảo, say rượu, trộm cắp…Trong bản án ghi rõ phạm nhân phải đeo một mẫu tự màu đỏ trên áo và phải mang nó suốt đời để cho mọi người biết đó là người tội lỗi. Riêng đối với một số tội trọng, mẫu tự đó có thể được khắc thành sẹo lên cánh tay phải hoặc lên trán của phạm nhân bằng một thanh sắt nung đỏ. Dù bị kết án, nhưng người phụ nữ vẫn sống tận tụy và hết lòng làm việc thiện.

Ngày tháng trôi qua, mẫu tự màu đỏ trên ngực chị dần dần không còn là dấu sự hổ nhục khinh miệt nữa mà đã trở thành biểu tượng cho cái gì đó khiến người ta vừa sợ hãi, vừa buồn thương và tôn kính. Chị không sống cho lợi ích cá nhân và hưởng thụ riêng mình nên nhiều người đã mang tất cả những nỗi đau buồn đến tâm sự với chị và xin chị một lời khuyên, tin tưởng vào chị, con người đã kinh qua nỗi bất hạnh khổ nhục vô cùng to lớn mà không phải ai cũng có thể vượt qua được.

Quý vị và các bạn thân mến,

Trong Tin Mừng thứ tư, thánh sử Gioan cũng cho chúng ta thấy toàn cảnh của một buổi xử án di động của Chúa Giêsu với một phụ nữ bị các kinh sư và người Pharisêu bắt gặp đang phạm tội ngoại tình (x. Ga 8,1-11). Mở đầu câu chuyện chúng ta đã thấy một lỗ hổng, nếu các ông bắt gặp chị đang phạm tội, tại sao các ông không đưa cả người đồng phạm ra xử mà chỉ đưa người phụ nữ. Có lẽ các ông khinh miệt người phụ nữ chân yếu tay mềm. Quả thực, người phụ nữ này không thể phạm tội một mình được. Hơn nữa các ông biết rõ luật thì cứ xử theo luật, đó là ném đá chị cho tới chết. Các ông đã mượn cớ này để thử thách và kết tội Chúa Giêsu xem Người có giữ luật Môsê hay không.

Chúa Giêsu có một nguyên tắc căn bản trong cách đối nhân xử thế, đó là “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta như vậy, vì luật Môsê và lời các ngôn sứ là thế đó” (Mt 7,12). Các điều luật Môsê dạy thật rõ ràng ngay chính, Đức Giêsu không đi ra ngoài những điều luật ấy. Còn những kinh sư và người Pharisêu thì khác, họ hay hành động ngược lại với những điều Môsê và các ngôn sứ khuyên dạy.

Chúa Giêsu quả là một người phán xử đại tài thông thái và đầy tính nhân văn. Các kinh sư thì luôn tìm cách tiêu diệt tội nhân, dồn họ vào ngõ cụt, Chúa Giêsu thì mở ra cho họ con đường sống, hướng họ đến một tương lai đầy hy vọng. Trước lời tố cáo hùng hổ của các kinh sư, Đức Giêsu chỉ lặng thinh cúi xuống dùng ngón tay viết trên đất. Có lẽ Ngài đang tô vẽ lại một chữ “YÊU” cho vuông tròn rõ nét, nét chữ mà đám người tố cáo kia đã bóp méo và làm cho mờ nhạt. Và Ngài ngẩng lên nói một câu đầy đanh thép “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi!” Quả là một cú sút ngoạn mục “gậy ông đập xuống lại dần lưng ông”. Lời của Đức Giêsu chạm đến ‘tim đen’ của các kinh sư khiến các ông choáng váng lặng lẽ rút lui. Và Người ngẩng lên nhẹ nhàng nói: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!” Lời nói của Đức Giêsu khiến chị như mở cờ trong bụng, chị vừa trút được nỗi nhục ngàn cân. Đó là giây phút đẹp nhất và đáng ghi nhớ nhất. Chị như vừa sống lại từ cõi chết. Có lẽ cả đời chị chỉ chờ đợi một câu nói ấy.

Trong cuộc sống, không ít lần chúng ta cũng hành động như các kinh sư. Chúng ta dễ dàng xét đoán lên án người khác một cách vô cớ thiếu tình thương. Cách cư xử của Chúa Giêsu mời gọi chúng ta khiêm tốn nhìn lại chính mình trước khi xét đoán người khác. Bởi lẽ không ai có quyền xâm phạm lương tâm người khác ngoài một mình Thiên Chúa vì Người là Đấng chậm giận và giàu tình thương. Người diệt trừ tội lỗi nhưng luôn yêu thương tội nhân.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã làm người để thấu cảm và yêu thương con người, xin cho chúng con biết khiêm tốn nhìn nhận con người yếu đuối của mình mà hết lòng trở về với Chúa. Xin cho chúng con đừng cố chấp ở lại trong bóng tối của tội lỗi và sự chết, để một lần trỗi dậy tiến về phía trước như lời Chúa nói “Con hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa”. Amen.

Nt.Anh Thư     

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây