Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 08/05/2019

Thứ tư - 08/05/2019 03:28
Photo by klikovam

NGƯỜI LÀM MỌI ĐIỀU TỐT ĐẸP

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến,

Khi tạo dựng con người, Thiên Chúa ban cho năm giác quan căn bản để giao tiếp và thu nhận thông tin. Đôi mắt để ngắm nhìn vũ trụ vạn vật, những áng mây trên trời xanh và muôn hoa khoe sắc. Với đôi tai, người ta có thể nghe được những âm thanh, tiếng chim hót líu lo, tiếng suối reo vui như khúc nhạc rừng. Với đôi bàn tay mềm mại, người ta có thể cầm nắm hay dịu dàng ôm ấp người yêu. Ngoài ra, con người còn có khả năng thưởng niếm dư vị ngọt bùi cay đắng.

Trên hành trình rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu đã đến vùng Thập Tỉnh phía Đông biển hồ Galilê thuộc phần đất của dân ngoại. Nơi đây Người chữa cho dân chúng đủ mọi chứng bệnh. Người ta đem đến cho Đức Giêsu một bệnh nhân vừa điếc vừa ngọng và xin Người đặt tay trên anh (x. Mc 7,31-37). Trước hết Đức Giêsu đưa anh ta tách riêng ra khỏi đám đông để tránh sự hiếu kỳ của dân chúng thường xem Người như những thầy pháp thời bấy giờ. Người đến thi hành sứ vụ của Đấng Thiên Sai, đến cứu chuộc nhân loại, chữa con người thoát khỏi mọi chứng đau bệnh của thể xác, trả lại cho con người thể trạng tốt đẹp của thuở ban đầu sáng tạo. Khi chữa bệnh, Đức Giêsu làm từng động tác, đó là đặt tay vào lỗ tai, lấy nước miếng bôi vào lưỡi người bệnh, ngước mắt lên trời cầu nguyện, thở dài và nói: “Épphatha, nghĩa là: hãy mở ra!” (Mc 7,34). Cách đặt tay chữa bệnh của Đức Giêsu được Giáo hội lặp lại khi cử hành nghi thức thánh tẩy cho trẻ em. Đó là việc linh mục dùng ngón tay cái chạm vào tai và miệng trẻ nhỏ để cầu xin Chúa ban cho em ơn được đón nhận Lời Chúa và tuyên xưng đức tin để ca tụng tôn vinh Chúa.

Phép lạ chữa người vừa điếc vừa ngọng cho thấy Tin Mừng của Chúa không chỉ giới hạn trong dân Do Thái, nhưng được loan giảng cho cả dân ngoại trong vùng Thập Tỉnh. Trước phép lạ kỳ diệu ấy, đám đông dân chúng hết sức cảm phục và họ đã nhận ra vinh quang Nước Chúa, họ nói: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được” ((Mc 7,37). Chúa Giêsu đích thực là Đấng Thiên Sai được gửi đến giải thoát con người khỏi sự kìm kẹp của tội lỗi và mọi đau khổ về tinh thần lẫn thể xác.

Ngày nay y học có phần tiến bộ, thế nhưng vẫn còn những người mù lòa, què quặt, câm điếc, họ không chỉ bị giới hạn về giác quan mà còn là những người nghèo về vật chất, về sự quan tâm, về tình yêu thương. Thế nhưng Thiên Chúa luôn yêu thương người nghèo yếu đau bệnh. Người vẫn thực hiện nhiều phép lạ hàng ngày cho những ai nghèo khổ, khiêm nhường và có lòng tin cậy. Thánh Giacôbê tông đồ đã xác tín về tình thương của Thiên Chúa đối với người nghèo: “Nào Thiên Chúa đã chẳng chọn những kẻ nghèo khó trước mặt người đời, để họ trở nên người giàu đức tin, họ trở nên giàu có và thừa hưởng vương quốc Người đã hứa cho những ai yêu mến Người hay sao?” (Gc 2,5).

Trong tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở chúng ta Tin Mừng hóa đời sống con người bằng cách không chỉ quan tâm đến những người nghèo vật chất, người đau bệnh nhưng còn là việc thăng tiến đời sống, giúp họ hội nhập vào xã hội, phải chân thành chú tâm lắng nghe tiếng kêu gào của người nghèo và có hành động cụ thể giúp đỡ họ. Giáo hội nhận biết nhu cầu cần phải lắng nghe  tiếng kêu này xuất phát từ công trình giải thoát của ân sủng trong từng người chúng ta; đây không phải là sứ vụ riêng cho vài người. Giáo hội lắng nghe tiếng kêu gào đòi công bình và muốn đáp trả tiếng kêu này bằng tất cả sức lực của mình (x. EG 188). Lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta biết khao khát được Chúa chữa lành những chứng bệnh thể xác, nhất là những căn bệnh trong tâm hồn như bệnh ích kỷ, vô cảm trước nỗi khốn khổ của con người, bệnh kiêu căng tự mãn không nhận ra quyền năng và tình thương của Chúa. Ý thức thân phận con người đầy giới hạn bất toàn, ước gì chúng ta biết tích cực an ủi những người sầu khổ đau bệnh. Khi gặp khó khăn thử thách, chúng ta biết đón nhận như ân huệ thiêng liêng.

Lạy Chúa, xin Chúa khơi mở môi miệng chúng con để biết ca ngợi vinh quang của Chúa, xin mở đôi tai để chúng con lắng nghe lời dạy yêu thương của Chúa. Xin mở đôi mắt để chúng con nhận biết và cảm thương trước nỗi bất hạnh của tha nhân. Xin cho chúng con biết mở rộng đôi tay để sẵn sàng giúp đỡ và mang lấy những nỗi khốn cùng của anh chị em xung quanh. Amen.

Nt. Anh Thư     

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây