Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 22/05/2019

Thứ năm - 23/05/2019 19:56
Photo by Alicja

GIÚP ĐỠ THA NHÂN

Trong một đêm mưa bão bất thường trên đường phố Alabama vắng vẻ, lúc đó đã 11:30 khuya, có một bà lão da đen vẫn cứ mặc cho những ngọn roi mưa quất liên hồi vào mặt, cố hết sức vẫy vẫy cánh tay để xin đi nhờ xe. Một chiếc xe chạy vút qua, rồi thêm một chiếc xe nữa, không ai để ý đến cánh tay dường như đã tê cứng vì lạnh cóng. Mặc dù vậy, bà lão vẫn hy vọng và vẫy chiếc xe kế tiếp. Một chàng trai da trắng đã cho bà lên xe. Bà lão trông có vẻ rất vội vã, nhưng cũng không quên cám ơn và ghi lại địa chỉ của chàng trai.

Bảy ngày trôi qua, cánh cửa nhà chàng trai tốt bụng vang lên tiếng gõ cửa. Chàng trai hết sức ngạc nhiên khi thấy một cái ti vi khổng lồ ngay trước cửa nhà mình. Một lá thư được đính kèm, trong đó viết: “Cám ơn cháu vì đã cho bà đi nhờ xe vào cái đêm mưa hôm ấy. Cơn mưa không những đã làm ướt sũng quần áo mà nó còn làm lạnh buốt trái tim và tinh thần của bà nữa. Rồi thì lúc đó cháu đã xuất hiện như một thiên thần. Nhờ có cháu, bà đã gặp được người chồng tội nghiệp của mình trước khi ông ấy trút hơi thở cuối cùng. Một lần nữa bà muốn cám ơn cháu đã không nề hà khi giúp đỡ bà.” Cuối thư là dòng chữ: “Chân thành – Bà Nat King Cole”.

Quý vị và các bạn thân mến,

Câu chuyện được kể lại bên trên đã xảy ra tại thành phố Birmingham ở bang Alabama, Hoa Kỳ nơi đang diễn ra những cuộc xung đột sắc tộc vào những năm 1960. Giữa bầu khí kỳ thị chủng tộc ấy, việc một bà lão da đen lạnh cóng bị khước từ giúp đỡ trong đêm mưa bão có lẽ là chuyện không có gì đáng lưu tâm. Thế nhưng, một chàng trai da trắng đã vượt qua ranh giới của sự kỳ thị để mở cửa xe giúp đỡ cho bà cụ da đen tội nghiệp. Lòng tốt của anh đã được đền đáp lại bằng một món quà thật đẹp và ý nghĩa.

Giúp đỡ người gặp khó khăn, hoạn nạn là hành động đầy tính nhân văn và nhân đạo trong đời sống hằng ngày của con người. Điều ấy đã được in đậm trong những câu ca dao tục ngữ mà ông bà xưa thường nhắc nhở con cháu: “Thấy ai đói rách thì thương, rách thường cho mặc, đói thường cho ăn”, và “Thương người như thể thương thân, nhường cơm sẻ áo lòng nhân mới là”. Đối với người Kitô hữu chúng ta, việc giúp đỡ tha nhân chính là bổn phận và trách nhiệm thực thi đức bác ái và giới luật yêu thương của Chúa. Chúng ta được Chúa mời gọi yêu thương tha nhân như Chúa đã yêu thương chúng ta (Ga 15,12) và được khuyến khích hãy mang lấy gánh nặng cho nhau (Galat 6,2).

Chia sẻ gánh nặng và giúp đỡ tha nhân là điều tốt và nên làm, nhưng đây thật sự là một thách đố lớn cho chúng ta trong tình trạng thật giả và vàng thau lẫn lộn của cuộc sống hôm nay. Hằng ngày, chúng ta thường nghe thấy nhiều vụ lừa đảo, và chứng kiến cảnh bao người giả vờ tạo ra hoàn cảnh bất hạnh để lợi dụng lòng tốt của người khác. Và nhiều khi, chính lòng tốt của chúng ta lại trở thành nguyên nhân dẫn đến những rắc rối và phương hại cho chính bản thân chúng ta khi rủi ro rơi vào những cạm bẫy mà kẻ xấu đã dàn dựng nên. Do vậy mà không lạ gì cảnh tượng rất nhiều người trở nên vô cảm, giả điếc làm ngơ và thờ ơ bỏ đi trước những hoàn cảnh ngặt nghèo của người khác.

Người Kitô hữu chúng ta không thể sống vô cảm và thờ ơ trước nỗi đau của đồng loại, khi chúng ta nhìn lên Chúa Giêsu - Đấng đã chấp nhận mọi thiệt thòi và bất công trong suốt cuộc đời tại thế để chỉ sống, chết và làm chứng cho một tình yêu vô vị lơi, không hề so đo tính toán thiệt hơn với bất cứ ai. Giữa một thế giới mà niềm tin vào con người bị lung lay và những nghĩa cử bác ái đang dần dần vắng bóng, chúng ta hãy cố gắng thắp lên những đốm lửa tình yêu và vững tin vào lời Chúa hứa: “Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.” (Lc 6,38).

Lạy Chúa, những khi gặp khó khăn trong cuộc sống, chúng con cũng cần lắm những sự nâng đỡ, trợ giúp và ủi an. Xin Chúa ban ơn giúp chúng con vượt qua được những nỗi sợ hãi, nghi ngờ và tính ích kỷ để luôn can đảm và quảng đại giúp đỡ mọi người. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây