Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 20/04/2019

Thứ bảy - 20/04/2019 01:43
Photo by Lawrence OP

TIN MỪNG PHỤC SINH

Eli là một thiếu nữ Do Thái bị giam trong một trại tập trung Ðức Quốc Xã trong thời đệ nhị thế chiến. Sau nhiều tháng bị lạm dụng và đói khát, cô quyết định tìm cách trốn thoát khỏi trại bằng mọi giá. Ðêm đào thoát, cô đã qua được những chặng đầu rất thành công. Chặng gay go cuối cùng là phải leo qua hàng rào kẽm gai. Khi cô chỉ còn cách hàng rào kẽm gai vài bước thì một người lính trực đã phát giác ra cô. Anh chĩa súng vào người cô để cô dừng lại. Máu me đã chảy lai láng từ đầu gối cô, cô bật khóc sướt mướt vì biết rằng mình không còn chút hy vọng nào để trốn thoát. Nhưng, cô chợt nghe người lính Ðức Quốc Xã ấy gọi tên cô: - Eli, có phải cô không?

Cô nhìn thẳng vào mặt người lính, và nhận ra anh là Rodge, người bạn học rất thân của cô. Họ đã từng chia sẻ cho nhau biết bao nhiêu ước mơ và khát vọng. Nhưng giờ đây vì chiến tranh, hai người đang ở hai chiến tuyến đối nghịch nhau. Cô nài nỉ người lính Ðức Quốc Xã:

  • Rodge ơi, anh giết tôi đi, tôi không còn một lý do nào để sống nữa, tôi đã mất tất cả hy vọng rồi.

Nhưng anh nói với cô: - Eli ơi, đừng nói thế. Tôi sẽ giúp cô trốn thoát, tôi sẽ canh chừng cho đến khi cô leo qua hàng rào kẽm gai, nhưng cô hãy hứa với tôi là khi được tự do, cô sẽ tự hỏi mình một câu hỏi cho đến khi có ai đó trả lời cho cô nghe. Câu hỏi đó là: - Chúa Giêsu Kitô là ai?

Cô gái vội vàng trả lời: - Vâng, tôi xin hứa.

Khi vừa nhảy qua được bên bờ tự do, cô nghe được nhiều tiếng súng nổ. Vừa chạy vừa nhìn lại, cô kinh hoàng nhìn thấy những người lính Ðức khác đã nả súng vào Rodge khi biết rằng anh đã để cho cô đào thoát. Cô hiểu rằng, Rodge đã chết cho cô để cô được biết Chúa Giêsu. Cô đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi của người bạn mình: Chúa Giêsu Kitô là Đấng đã làm cho cuộc đời này đáng sống vì có những con người sẵn sàng hy sinh tính mạng vì người khác.

Quý vị và bạn thân mến,

Người lính Đức Quốc Xã đã chấp nhận cái chết để người bạn của mình được sống và tìm lấy tự do. Anh đã sống theo lời Chúa Giêsu dạy: “Không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15, 13). Sự hy sinh cao cả đó của anh đã giúp cho người thiếu nữ Do Thái nhận biết Chúa Giêsu và tìm được câu trả lời ý nghĩa cho niềm tin và quãng đời còn lại của mình.

Chúa Giêsu đã chết vì nhân loại chúng ta. Ngài đã chấp nhận cái chết để chúng ta nhận biết được tình yêu cao cả của Thiên Chúa – “Đấng đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Người” (Ga 3, 16). Nhờ sự chết của Chúa Giêsu, niềm tin của chúng ta được củng cố và hy vọng bền vững hơn vào sự sống vĩnh cửu ở đời sau bởi vì ai tin vào Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời (Ga 3,16). Và cũng nơi sự chết của Chúa Giêsu, chúng ta học được bài học về tình yêu - một tình yêu không toan tính vụ lợi cho riêng mình nhưng không ngần ngại quên đi chính bản thân mình vì tha nhân để có thể yêu như Chúa đã yêu thương chúng ta.

Ngày hôm nay, bài ca Alleluia lại bắt đầu vang dội trong các ngôi thánh đường và mọi tâm hồn của người Kitô hữu. Alleluia! Chúa đã sống lại rồi! Một lần nữa, niềm vui của Đại Lễ Chúa Phục Sinh lại đem đến cho chúng một luồng sinh khí mới và những cảm xúc thiêng liêng mới giữa những góc khuất của cô đơn, chán chường và tuyệt vọng. Thánh Phao-lô đã khẳng định: “Nếu Đức Ki-tô không sống lại thì niềm tin của chúng ta thật là hão huyền, và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi” (1Cr 15:17). Vì Chúa Kitô đã sống lại nên niềm tin của chúng ta được trở nên mạnh mẽ. Nhờ quyền năng của Người, chúng ta không còn sống trong tình trạng nô lệ cho tội lỗi nữa nhưng là người môn đệ của Chúa Kitô với sứ mạng đem Tin Mừng Phục Sinh của Chúa đến cho những người xung quanh qua cuộc sống hiền lành, sẵn lòng hy sinh, chịu thương, chịu khó vì niềm vui và hạnh phúc của tha nhân.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con tin rằng Chúa đã sống lại và vẫn luôn hiện diện trong Giáo Hội cũng như trong cuộc sống chúng con cho đến ngày tận thế. Xin Chúa ban thêm niềm tin và lòng mến cho chúng con để chúng con trở nên những chứng nhân cho niềm vui và Tin Mừng Phục Sinh của Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ     

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây