GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Bữa Cơm Huynh Đệ Lần Thứ 17 – Mái Ấm Tình Thương Lagi

HNHL4281 (FILEminimizer)

HNHL4281 (FILEminimizer)

MỪNG KÍNH LỄ CÁC THÁNH ANH HÀI 28/12/2019
MÁI ẤM TÌNH THƯƠNG ĐÓN CHÀO 700 “VỊ KHÁCH QUÝ”


hình ảnh

Hằng năm, cứ đúng vào ngày 28/12, mừng kính lễ các Thánh Anh Hài tử đạo, sân nhà Mái Ấm Tình Thương-Lagi lại rộn ràng, tấp nập, đông đúc kẻ ra người vào.
Năm nay- 2019, lần thứ 17 quý nữ tu Mến Thánh Giá Nha Trang tại Cộng đoàn Giêrađô-Mái Ấm Tình Thương(MATT) tổ chức BỮA CƠM HUYNH ĐỆ cho một số người “Phận Nhỏ” có cơ hội xum vầy, quấn quýt bên nhau, cùng nhau chia sẻ tình yêu thương hiệp nhất. Các vị ấy là những người có hoàn cảnh đặc biệt: tàn tật, đui mù, què quặt, già cả neo đơn, nghèo khổ…không phân biệt tôn giáo, ở các vùng lân cận của MATT. Các nữ tu thuộc Cộng đoàn MATT thường gọi họ là “những Vị Khách Quý”.

Cuộc sống với bao bộn bề, bon chen giữa dòng đời ngược xuôi, ai ai cũng phải lam lũ làm ăn mới có được cuộc sống ổn định. Những ngày cuối năm, khi dòng người hối hả tất bật, lo lắng cho những kết thúc của năm cũ và nhiều hứa hẹn cho năm mới đến, thì bao người nghèo vẫn nghèo, đói vẫn đói, vẫn cứ lam lũ hoài và chẳng có gì để kết thúc hay hứa hẹn, miếng cơm qua ngày còn chưa đủ ăn, manh áo hằng ngày không có cái đổi, thì huống chi là…. Bởi vậy, một Thánh Lễ, một bữa tiệc huynh đệ, một chút quà đơn sơ trao tặng trong ngày cuối năm này như muốn thắp lên một chút niềm vui, sự an ủi với những “phận người bé nhỏ” không may mắn.

Chương trình đón tiếp được bắt đầu từ 7g00 sáng, nhưng mới 6g00, cổng nhà cô nhi viện Mái Ấm Tình Thương đã như một bức tranh sống động. Mỗi “Vị Khách Quý” là một chi tiết họa nên nhiều hình ảnh phong phú với nhiều sắc màu khác nhau, nhưng điềm tĩnh và lắng đọng, bởi họ không xa hoa, cầu kỳ, hay cao sang, nhung lụa. Họ là những người nghèo rất nghèo và khổ rất khổ.
7g00, quý nữ tu phục vụ tại MATT, quý nữ tu các cộng đoàn MTG Nha Trang vùng Hàm Tân, cùng quý anh chị em Hiệp Hội Mến Thánh Giá Nha Trang đã tươi cười hiện diện tại cổng vào Mái Ấm cùng với những chiếc xe lăn, xe đẩy để di chuyển quý ông bà anh chị em vào. Sự mệt nhọc không đáng là gì so với niềm vui của những người được phục vụ. Hiệp thông trong việc phục vụ này còn có sự hiện diện rất vui vẻ nhiệt tình của Cha Phêrô, quản xứ Giáo xứ Đồng Tiến. Ngài cũng có một chiếc xe đẩy để đưa những “Vị Khách Quý” tiến vào Mái Ấm.

Đúng 9g00, Thánh Lễ kính các Thánh Anh Hài tử đạo bắt đầu. Cha Antôn, Hạt trưởng hạt Hàm Tân chủ tế cùng với một số Cha đồng tế. Hiệp thông trong Thánh Lễ có những vị khác không cùng tôn giáo cũng trầm ngâm, chú tâm tham dự, đó như là cử chỉ hiệp thông sâu xa trong tình liên đới.

Sau Thánh Lễ, nhịp trống Chào Mừng, Cảm Mến Tri Ân được cất lên, sau đó, Cha Giuse Nguyễn Hữu An, linh hướng MATT nói lời cám ơn, thánh hóa bữa ăn và tiệc mừng được bắt đầu. Những tiết mục văn nghệ do các cháu MATT trình diễn trong bữa tiệc để tăng thêm sự vui nhộn, làm cho bữa tiệc Huynh Đệ thêm phấn khởi lòng người. Sau tiệc mừng, quý nữ tu cùng với quý ân nhân trao gởi mỗi “Vị Khách Quý” 1 phong thư 600.000đ cùng 1 gói quà gồm có: 1 bộ mùng mền, sữa và đường. Những phần quà đã được quý nữ tu MATT, cùng với sự giúp sức nhiệt tình của các cháu cô nhi, chuẩn bị sẵn sàng từ nhiều ngày trước đó. Sau khi nhận quà, các “Vị Khách” lần lượt được quý nữ tu cùng các anh chị em thiện nguyện viên dìu dắt ra về.

Hôm nay cũng có chương trình rất đặc biệt, là trao tặng 90 chiếc xe lăn và xe lắc cho những vị không thể tự di chuyển bằng đôi chân của mình. Những chiếc xe là những món quà của quý vị ân nhân trong và ngoài nước, có lòng hảo tâm, tình yêu lớn để gom góp thành những món quà, phần nào an ủi cuộc sống của những người kém may mắn hơn mình.
Chương trình kết thúc lúc 12g00, mọi sự tốt đẹp và bình an trong tình yêu thương và sự quan phòng của Thiên Chúa. Mọi người ra về với nụ cười rạng rỡ, ấm áp trong những ngày cuối năm.

Tạ ơn Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, Tình Yêu của Ngôi Lời Giáng Thế vẫn luôn chiếu sáng và sưởi ấm cho nhân loại.
Xin Tri Ân Tình Chúa - Cám Ơn Tình Người khắp muôn nơi.


Mái Ấm Tình Thương

                                               TÂM TÌNH CỦA SR PHỤ TRÁCH
                                                              NGÀY 28/12/2019


Mùa Giáng Sinh là mùa của niềm vui, mùa của tình yêu thương. Thật vậy! Mỗi khi Giáng Sinh về, người ta thường trao cho nhau những món quà, những lời cầu chúc tốt đẹp, thể hiện tình yêu thương, sự quý mến. Niềm vui được nhân lên khi hôm nay, gia đình MATT được đón tiếp quý Cha, Chị Tổng, quý Tu Sĩ, quý Ân Nhân và nhất là 700 OBACE khuyết tật, già cả neo đơn. Ngày họp mặt truyền thống lần thứ 17/ 2019 này, là dịp để mỗi chúng ta dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn, chia sẻ tình huynh đệ.

Kính thưa quý Cha,
Trong suốt những năm tháng qua, quý Cha luôn đồng hành, và nâng đỡ chúng con trong tinh thần, trong từng lời nguyện cầu, động viên và khích lệ chị em chúng con có thêm nghị lực, thực thi sứ mạng Tông Đồ của người nữ tu MTG. Thêm vào đó, quý Cha còn cộng tác cách đắc lực, trực tiếp đồng hành cùng những mảnh đời kém may mắn nơi vùng sâu vùng xa,  nơi 27 giáo xứ chúng con chia sẻ “Bát Cơm Tình Thương” hằng tháng, cho 357 những con người phận nhỏ, không phân biệt lương giáo, giúp quý nữ tu Mến Thánh Giá Nha Trang trong lãnh vực tông đồ truyền giáo, nhờ quý ân nhân xa gần hổ trợ kinh phí.
Tình yêu thương của quý Cha, thể hiện rõ nét hơn nữa trong thánh lễ Kính Các Thánh Anh Hài, bổn mạng nhì của Cơ Sở Bác Ái MATT, hiệp dâng Thánh lễ, cầu nguyện, chia sẻ niềm vui ngày họp mặt. Những nghĩa tình này, chúng con lắng đọng khắc sâu ân tình. Xin Thiên Chúa chúc phúc cho quý Cha Muôn Ơn Lành Hồn Xác.
    

Kính thưa quý Ân Nhân,
Cám ơn quý Ân Nhân trong nhiều năm qua đã cùng cộng tác với chúng con, giúp chúng con thực hiện được ước nguyện của mình, là thực thi Sứ vụ Tông đồ trong 6 lãnh vực công tác bác ái xã hội, mà chúng con đã và đang thực hiện. Lòng thương xót của quý ân nhân giúp cho người khuyết tật được chữa lành trong tinh thần. Thật là phúc cho quý vị, bởi quý vị nhìn ra gương mặt của Thiên Chúa nơi những thành viên bé nhỏ, và mỏng manh nhất trong gia đình nhân loại, và đây là cách thế thiết thực nhất, để chúng ta phụng sự Thiên Chúa. Quý vị đáng được lãnh nhận lời chúc phúc của Chúa Giêsu: “Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương”.
Kính thưa quý OBACE,
Điểm hẹn lại đến, sau một năm, hôm nay chúng ta được gặp lại nhau trong niềm vui và đầy tình huynh đệ. Thiên Chúa luôn yêu thương và đồng hành cùng chúng ta, qua những vị Ân Nhân xa gần. Chúng ta cùng tạ ơn Thiên Chúa và thể hiện lòng biết ơn đối với quý vị Ân Nhân.
 Kính thưa quý Cha, quý Ân Nhân cùng quý ÔBACE,
Thay lời cho quý chị em MTG Nha Trang đang phục vụ nơi đây, một lần nữa kính đến quý Cha, quý Ân Nhân cùng quý OBACE và gia quyến lời cầu chúc sức khỏe, nhiều niềm vui - hạnh phúc trong mùa Giáng Sinh và Năm Mới 2020. Kính xin quý Cha và quý vị tiếp tục đồng hành, chung chia với chúng con trong sứ vụ Tông đồ, chúng con đang thực thi cho những con người phận nhỏ.
Chúa Giêsu xuống trần, đem niềm vui, niềm hạnh phúc, và sự bình an cho tất cả mọi người không phân biệt lương giáo, giàu nghèo. Đặc biệt, Chúa yêu thương những người bất hạnh, người đau khổ. Qua bàn tay và tấm lòng quảng đại của quý Ân Nhân, Chúa đem niềm vui ấm áp đến cho mọi người.  Xin hãy cùng nhau tạ ơn Chúa, và sống niềm vui chia sẻ yêu thương, để cuộc đời ấm lên, tỏa sáng tình Chúa và tình người trong xã hội VN hôm nay.
                                                                                                                                          Nt. Maria Thanh Mai

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây