GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Em ơi! Anh vẫn chờ…

o đồng (6)

o đồng (6)

“Trạm Dừng Chân 0 Đồng”, hàng ngày qúi Thầy vẫn thay phiên nhau ra đứng đợi, kẻ đi qua, người đi lại, ngắm nhìn đăm chiêu về các loại phương tiện ngược xuôi, đang lưu thông trên Quốc Lộ 1A.
EM ƠI! ANH VẪN CHỜ…

“Trạm Dừng Chân 0 Đồng”, hàng ngày qúi Thầy vẫn thay phiên nhau ra đứng đợi, kẻ đi qua, người đi lại, ngắm nhìn đăm chiêu về các loại phương tiện ngược xuôi, đang lưu thông trên Quốc Lộ 1A.
Trước Nhà Chính Tu Đoàn, từ sáng sớm cho đến chiều tối, qúi Thầy cứ vẫy tay mời chào nồng nhiệt. Ai phúc đáp lời mời, ghé vào lấy hộp cơm, chai nước, bịch sữa, bọc trái cây để làm của ăn đi đường, qúi Thầy lấy làm sung sướng và hài lòng vô cùng. Dễ thương hơn nữa, qúi Thầy còn đệm thêm “một câu bồi” rất “dễ thương” và “ăn khách”: “lấy thêm nữa đi anh”, “thoải mái đi chị”, “thoải mái đi anh”, “thoải mái đi em” còn nhiều lắm….anh chị về đâu vậy? Pipi! Đi bình an nhé.
Con thiết nghĩ, cơm của người đàn ông nấu (qúi Thầy), chắc chắn sẽ không ngon và hấp dẫn bằng phái đẹp, nhưng với lời mời dễ thương của một “ông Thầy Áo Chùng Thâm” đứng phơi nắng phơi mưa, ai biết và hiểu thấu đáo, chắc chắn hộp cơm sẽ rất ngon, ấm lòng, và đầy cảm phục người tặng hộp cơm.

Chuyện bên lề một chút: Mấy hôm nay có người gọi điện từ xa hỏi thăm, cha khỏe không? Dạo này các Thầy Học Viện nghỉ hè về dưới Phan Thiết làm gì? Con nói khỏe như voi, hằng ngày ra đứng đường với qúi Thầy làm “môi giới”, nhưng mà chúng con chỉ đứng ngày, không đứng đêm nữa, nguy hiểm lắm…. (đứng đêm chúng con sợ tai nạn). Ai mới nghe, chưa hiểu cười quá trời, sau khi giải thích câu chuyện “đứng đường”, lại xin ủng hộ 500k.

Kính thưa quý vị ân nhân và tất cả mọi người đã quan tâm, theo dõi chương trình “Trạm Dừng Chân 0 Đồng”.

Chúng con xin cảm ơn và dâng lên Chúa tất sự quảng đại và lòng nhân ái của quý vị! Câu chuyện còn dài, Anh chị em, cứ đợi và chờ nhé… hy vọng mọi sự sẽ vui lòng qúi vị và đẹp lòng Chúa.
Tất cả anh em chúng con từ Đức Ông Phêrô Nguyễn Chí Thiết, Cha Cố Vấn Phêrô Nguyễn Thiên Cung, Thầy Stêphanô Nguyễn Khắc Dương, Anh Tổng phụ trách. Ban cố vấn, anh em Từ Lớp Khấn trọn cho tới các em Đệ Tử, Thỉnh sinh & các Cộng Đoàn phương xa như: Công Đoàn Qùy Châu- Gp Vinh; Cộng Đoàn Nhà Hưu Toà Giám Mục Phan Thiết, Qúi Thầy đang phục vụ ở TàPao; Anh em Cộng Đoàn Antôn; Tu Viện Thánh Giuse Thợ… tất cả mọ thành viên của Tu Đoàn đều ngong ngóng đợi chờ hướng về “Trạm Dừng Chân 0 Đồng”, đặc biệt chúng con đang sẵn sàng từng giờ, từng ngày để chờ đón anh chị em khắp nơi về với “Trạm Dừng Chân Tu Đoàn Bác Ái Chúa Kitô Tôi Tớ” chúng con.

Câu hát Anh ơi! Em vẫn Chờ…Em ơi! Anh vẫn chờ… Mọi người ơi! Qúi Thầy chờ vẫn diễn ra hằng ngày.

Lm. Antôn Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ: Tu Đoàn Bác Ái Chúa Kitô Tôi Tớ, Khu Phố 1, Tân Nghĩa, Hàm Tân, Bình Thuận


https://www.facebook.com/watch/live/?v=1157849511367048&ref=watch_permalink
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây