GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Giữa đại dịch, 'cỗ máy nhân ái' khổng lồ của người Sài Gòn không hề mệt mỏi

Giữa đại dịch, 'cỗ máy nhân ái' khổng lồ của người Sài Gòn không hề mệt mỏi

Giữa đại dịch, 'cỗ máy nhân ái' khổng lồ của người Sài Gòn không hề mệt mỏi

  • Ngày đăng: 21/07/2021 09:35:04

TTO - Sáng 20-7, bên vỉa hè đường Nguyễn Bỉnh Khiêm vắng lặng, các xơ tu viện dòng thánh Phao Lô ân cần trao từng gói cơm cho chị lao công, anh công nhân… Từng người một xếp hàng xa xa nhường nhau...

 

Anh công nhân vui mừng nhận phần cơm trưa vì chẳng có ai bán để mua - Ảnh: TỰ TRUNG

 

Trong những ngày dịch bệnh COVID-19 khó khăn chồng chất khi chợ đóng cửa, hàng hóa tăng giá, người nghèo lao đao chạy ăn từng bữa, người dân Sài Gòn vẫn nghĩa tình, ân cần dìu nhau vượt qua khó khăn.

 

Biết hai anh công nhân quét đường lấy 4 phần cơm cho cả nhóm, các xơ còn thêm nào canh, nào thức ăn thêm. Từ hôm dịch bệnh đến nay, mỗi ngày tu viện nấu 250 phần chia sẻ cho người nghèo, công nhân và khoảng 400 phần cơm cho bệnh nhi ở Bệnh viện Nhi đồng 2.

 

"Mừng lắm anh, tụi em quét đường ở đây, nhà quận 9 trưa đâu có chạy về được mà ăn cơm. Từ ngày dịch bệnh đâu có ai bán cơm mà mua. May nhờ các xơ mà từ ngày giãn cách đến giờ trưa nào cũng có hộp cơm ấm lòng", anh công nhân quét rác chia sẻ. 

 

Những chàng shipper quen thuộc với chiếc bàn nhỏ "Thạch Sanh" góc dường Lý Chính Thắng - Ảnh: TỰ TRUNG

 

Cũng bận rộn công việc, nhưng mấy ngày này anh em bảo vệ, nhân viên Agribank góc Lý Chính Thắng cùng hiệp lực góp sức, góp tiền nấu ngày 80-150 phần cơm, bún chia sẻ cho người nghèo, người nhà đang bị cách ly không nấu nướng được có phần cơm lót dạ. 

 

Không chỉ cơm, người dân trong một con hẻm trên đường Lê Văn Sỹ, quận 3 còn "ship" hàng tấn rau muống từ các tỉnh về để bên vệ đường để "ai thiếu cứ lấy, mỗi người một phần đủ ăn cho cả nhà". 

 

Ở Bệnh viện Chợ Rẫy, những đoàn xe chở rau củ quả vẫn nườm nượp ra vào phục vụ miễn phí cho hàng ngàn bệnh nhân/ngày. Cả những xe tải chở đồ hộp, mì gói và thiết bị chuyên ngành điều trị bệnh nhân COVID-19 trị giá hàng 100 triệu đồng cũng lặng lẽ đến trao rồi lặng lẽ về.

 

Ông Hai, bà Hai với những mớ rau, củ, quả tươi xanh bán giá gốc cho người dân Sài Gòn - Ảnh: TỰ TRUNG

 

Tại chốt chống dịch TP.HCM - Nhơn Trạch (Đồng Nai), vợ chồng ông bán rau vốn người Sài Gòn xưa từ thập niên 1950 ở Chợ Lớn biết chúng tôi sẵn việc mua rau chia cho hàng xóm vừa bán vừa xót xa vì bà con "bên đó" giờ "sao mà khổ", rau củ tăng giá, mua bán khó khăn...

 

"Ông Hai bán cho tụi con hết mớ rau củ quả nè. Tụi con chừa một ít để bán cho bà con ở đây, còn nhiêu gom hết đi, mỗi thứ ông lời 5.000 đồng hà. Nhiêu đây đem về chia cho bà con ăn, hết qua đây mua tiếp" - ông nói.  

 

Chúng tôi trả ông 600.000 đồng mà có hơn 30kg rau củ các loại nào rau muống, bắp cải, cà rốt, su su, gừng, xả... Chất hàng lên xe chuẩn bị về, ông bà còn ới theo kêu "lo bán mà quên khuyến mãi cho thêm tụi bay, tặng cho con thêm bịch ớt, bịch hành lá". 

 

Và vẫn còn nhiều nữa, những câu chuyện trong những ngày chống dịch ở Sài Gòn nghĩa tình...

 

Những bó rau xanh tươi bên vỉa hè đường Lê Văn Sỹ "ai cần thì lấy" - Ảnh: TỰ TRUNG

 

Bảo vệ Bệnh viện Chợ Rẫy vận chuyển hàng rau củ quả được các nhà hảo tâm tài trợ - Ảnh: TỰ TRUNG

 

TỰ TRUNG(nguồn tuoitreonline)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây