GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Niềm Vui Giáng Sinh Đến Với Người Nghèo

Niềm Vui Giáng Sinh Đến Với Người Nghèo
Giáng sinh là dịp để mọi người gửi đến nhau những lời chúc tốt đẹp, những món quà sẻ chia ấm áp tình Chúa tình người. Mùa Giáng sinh năm nay, Chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết cùng các vị ân nhân hảo tâm thực hiện “Hành trình yêu thương, đem niềm vui Giáng sinh đến với người nghèo.”
Hành Trình Yêu Thương
Niềm Vui Giáng Sinh Đến Với Người Nghèo

hình ảnh

Giáng sinh là dịp để mọi người gửi đến nhau những lời chúc tốt đẹp, những món quà sẻ chia ấm áp tình Chúa tình người. Mùa Giáng sinh năm nay, Chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết cùng các vị ân nhân hảo tâm thực hiện “Hành trình yêu thương, đem niềm vui Giáng sinh đến với người nghèo.”


Ngày 21/12/2020, Chị em và Quý anh chị em Y, Bác sĩ thuộc Phòng khám Thiên Phú - Lagi đã tổ chức “ Vui Giáng Sinh”  tại Giáo họ La Vang, cho 350 em học sinh dân tộc thuộc xã Sông Phan, cũng như chia sẻ niềm vui Giáng Sinh đến với các em trong Mái ấm Tương Lai thuộc xã Tân Xuân - Hàm Tân.

Chương trình “ Vui Giáng sinh” tại Sông Phan bắt đầu từ 16h30, nhưng các em đã háo hức đến thật sớm; vì đây là dịp hiếm hoi đối với trẻ em vùng nông thôn nghèo nơi mà các mô hình giải trí còn ít. Sau những trò chơi sinh hoạt, ca hát tạo niềm vui, Quý Soeur và các Y, bác sĩ đã gởi đến các em những phần quà nhỏ cùng với lời khích lệ động viên, ước mong tương lai của các em sẽ tươi sáng, học hành thành tài để có thể góp tay dựng xây buôn làng của mình ngày càng văn minh hơn.

Ngày 22/12/2020, các Sơ đã đi đến từng hộ gia đình nghèo khổ, người già neo đơn, và những bệnh nhân phong để thăm hỏi, chúc mừng Giáng Sinh, đồng thời chia sẻ những phần quà  trong tình tương thân tương ái. Niềm vui Giáng Sinh được lan tỏa không chỉ với những gia đình Công giáo, nhưng bao gồm cả những người khác đạo. Họ đã thốt lên: đạo Công giáo là “ Đạo Yêu Thương”, “Đạo Cho Đi”.

Ngày 23/12/2020, hành trình tiếp tục đến với người dân đồng bào thuộc xã Lạc Tánh – huyện Tánh Linh với bốn địa điểm: Trà Cụ, Đồng Xoài, Đồng Me và Tà Zú. Người dân ở đây phần đông là đồng bào K’Ho, Rắclây, Châu Ro. Cuộc sống của họ khá cơ cực, chủ yếu là làm thuê, làm mướn, trình độ dân trí thấp. Khi thấy Quý Soeur đến thăm, có những người đã bật khóc, vì cảm giác cô đơn của họ được vơi đi, và họ cảm nhận được sự quan tâm, tình yêu mà mọi người dành cho họ. Mỗi gia đình nhận được phần quà Giáng sinh tuy nhỏ nhưng chan chứa tình người, tình anh em với nhau.

Có người đã từng nói “...ngồi bên bếp lửa hồng không đủ ấm bằng ngồi bên người anh em...”. Con người cần phải biết sống với các mối tương quan, nhất là tương quan giữa người với nhau. Hơi ấm tình ngườiMột thái độ thân tình, một cử chỉ huynh đệ, một lời nói thân thương, đem lại cho chúng ta sự ấm áp thật sự, hơn mọi thứ lò sưởi, áo ấm hàng ngày.

Xin chân thành cám ơn Quý ân nhân đã, đang và sẽ tiếp tục cùng với các Sơ nối dài cánh tay yêu thương đến với người dân nghèo. Nguyện xin Chúa Hài Đồng chúc lành và ban bình an xuống trên mọi người. Kính chúc Quý vị một mùa Giáng Sinh đầy tình Chúa, thắm tình người, vì “ Yêu là cho đi mà không tính toán”.

Ban TT Hội Dòng MTG Phan Thiết

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây