GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


ĐGH Phanxicô: ‘Trực giác, tri giác và linh đạo của tôi’ bắt nguồn từ Công đồng Vatican II

ĐGH Phanxicô: ‘Trực giác, tri giác và linh đạo của tôi’ bắt nguồn từ Công đồng Vatican II

ĐGH Phanxicô: ‘Trực giác, tri giác và linh đạo của tôi’ bắt nguồn từ Công đồng Vatican II

Thu, 30/09/2021 - 18:04
Tác giả: 
 Jos. Tú Nạc, NMS

Đức Thánh Cha Phanxicô đã phản ánh tầm quan trọng của Công đồng Vatican II và ảnh hưởng những giáo huấn của Công đồng này đối với đời sống và linh đạo của ngài.

Trong lời tựa cuốn sách, mới được xuất bản hôm thứ Ba, Đức Thánh Cha nói rằng đối với ngài và các linh mục dòng Tên trẻ khác ở Mỹ Latinh, Công đồng Vatican II “đã bước vào con đường trở thành Kitô hữu và trở thành Giáo hội, và trong suốt cuộc đời, trực giác của tôi , tri giác của tôi, và linh đạo của tôi được tạo ra một cách tự nhiên bởi những gợi ý về giáo lý của Công đồng Vatican II.”

“Không cần thiết phải trích dẫn các văn bản của Hội đồng.” Ngài nói:

Đức Thánh Cha Phanxicô đã bình luận về Công đồng trong lời tựa cuốn sách Tình huynh đệ - Dấu chỉ Thời đại: Huấn quyền Xã hội của Đức Thánh Cha Phanxicô. Cuốn sách bằng tiếng Ý được viết bởi Đức Hồng y người Gia Nã Đại Michael Czerny và nhà thần học người Ý, Fr. Christian Barone, sẽ được xuất bản vào ngày 30 tháng Chín bởi nhà xuất bản Vatican.

Trong lời tựa của mình, Đức Thánh Cha nói rằng ngài biết ơn Czerny và Barone vì đã viết cuốn sách nói về tình huynh đệ và thông điệp Fratelli tutti năm 2020 của ngài.

Cuốn sách cố gắng “đưa ra ánh sáng và làm rõ ràng mối liên hệ sâu sắc giữa Huấn quyền xã hội hiện tại và các tuyên bố của Công đồng Vatican II,” ngài nói.

Ngài giải thích rằng mối liên kết không phải lúc nào cũng xuất hiện ngay từ cái nhìn ban đầu, bởi “trong lịch sử của Mỹ châu Latinh mà tôi đã đắm chìm, đầu tiên là một sinh viên Dòng Tên trẻ tuổi và sau đó khi thi hành chức vụ, chúng tôi đã hít thở bầu không khí giáo hội , với lòng nhiệt thành, đã hấp thụ và làm cho những hiểu biết thần học, giáo hội và tâm linh của Công đồng là của riêng nó, và đã kết hợp cùng với việc thực hiện.”

Công đồng Vatican II, diễn ra từ tháng Mười năm 1963 đến tháng Mười Hai năm 1965 là một công đồng đại kết của Giáo hội Công giáo, do Đức Giáo hoàng Gioan XXIII triệu tập nhằm mang lại sự đổi mới tâm linh trong Giáo hội khi Giáo hội đối mặt với những thay đổi mang tính lịch sử của thế kỷ 20.

Các Nghị Phụ Công đồng, trong 4 phiên họp với sự tham dự của hàng ngàn linh mục, tu sĩ và giáo dân, đã đưa ra 16 tài liệu định hình Giáo Hội Công Giáo ngày nay.

Đức Thánh Cha Phanxicô là một thanh niên ở độ tuổi cuối 20 vào thời điểm Công đồng Vatican II diễn ra.

Ngài nói rằng đối với ngài và những người khác cùng độ tuổi với ngài, Công đồng Vatican II “đã trở thành hệ sinh thái mục vụ và giáo hội của chúng ta, nhưng chúng ta không có thói quen thường trích dẫn các sắc lệnh công đồng hoặc tập trung vào những suy tư kiểu suy đoán.”

Đức Thánh Cha lưu ý rằng ngày nay, sau nhiều thập kỷ thay đổi trên thế giới và Giáo hội, các khái niệm chính của Công đồng và nền tảng của các lập luận của Công đồng cần phải được trình bày minh bạch hơn.

Phần đầu của cuốn sách mới là sự giải thích Huấn Quyền xã hội của Đức Thánh Cha Phanxicô, “đưa ra ánh sáng một điều gì đó có phần bị tiềm ẩn giữa những câu,” Đức Phanxicô nói, “nghĩa là, giáo huấn của Công đồng như một nền tảng cơ bản, điểm khởi đầu, một nơi tạo ra các vấn đề và ý tưởng, do đó, cũng hướng dẫn lời mời mà tôi gửi đến Giáo hội và toàn thế giới hôm nay về tình huynh đệ.”

Ngài nói thêm, “Hôm nay, chúng ta nhận ra rằng không chỉ cần có một Giáo hội trong thế giới hiện đại và đối thoại với nó, mà trên hết là một Giáo hội đặt mình phục vụ con người, chăm sóc việc sáng tạo và loan báo và hiện thực hóa một tình huynh đệ phổ quát mới, trong đó các mối quan hệ của con người được hàn gắn khỏi sự ích kỷ và bạo lực và được thiết lập trên tình yêu thương nhau, chấp nhận, và đoàn kết.”

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh tầm quan trọng của Công đồng Vatican II trong một lá thư gửi các giám mục vào tháng Bảy, giải thích lý do tại sao ngài áp đặt các hạn chế đối với Thánh lễ Latinh Truyền thống.

Ngài nói rằng ngài “buồn vì rằng việc sử dụng công cụ Sách Lễ Rôma năm 1962 thường được đặc trưng bởi sự từ chối không chỉ cải cách phụng vụ, mà còn của chính Công đồng Vatican II, tuyên bố, với những khẳng định vô căn cứ và không bền vững, rằng nó đã phản bội Truyền thống và ‘Giáo hội chân chính’.”

Ngài nói, nghi ngờ Công đồng, “là nghi ngờ ý định của chính những Tổ phụ đã thi hành quyền lực tập thể của mình một cách trang trọng với Petro et sub Petro (với Phêrô và dưới quyền Phê rô] trong một công đồng đại kết, và trong phân tích cuối cùng, nghi ngờ chính Chúa Thánh Thần, Đấng hướng dẫn Giáo hội.”

Trong lời nói đầu của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng Huấn Quyền, thần học, thực hành mục vụ và lãnh đạo phải luôn đồng hành với nhau.

“Tình huynh đệ sẽ đáng tin hơn nếu chúng ta cũng bắt đầu ở trong Giáo hội để cảm thấy nhận rằng chúng ta ‘tất cả đều là anh em’ và sống các chức vụ tương ứng của chúng ta như một sự phục vụ Phúc Âm và đối với việc xây dựng Vương quốc Thiên Chúa và cùng với việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta,” ngài viết.

 

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây