GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Em về đâu?

Em về đâu?
​​​​​​​Chưa một lần nói chuyện với em, nhưng trước khi gặp em, tôi đã nghe nói về em. Đúng như vậy, chưa gặp thì không thể biết và thấu hiểu được.Tôi chẳng biết phải nói thế nào để họ có thể hiểu về hoàn cảnh của em. Một cô bé cứng rắn, mạnh mẽ.

Em về đâu?

1449802356 chipheo 11Chưa một lần nói chuyện với em, nhưng trước khi gặp em, tôi đã nghe nói về em. Đúng như vậy, chưa gặp thì không thể biết và thấu hiểu được.Tôi chẳng biết phải nói thế nào để họ có thể hiểu về hoàn cảnh của em. Một cô bé cứng rắn, mạnh mẽ. Tại sao tôi lại nói để họ biết về em? Tôi thiết nghĩ rằng cuộc sống ta đang có đáng quý biết bao. Trong khi em thì đau khổ tận tâm can.

Trước khi em sinh ra đời, một tổ chức đã cưu mang em. Họ bảo vệ mạng sống cho em. Em ra đời tuy không có bố mẹ chăm sóc như những đứa bé khác. Bù lại em được tổ chức từ thiện yêu mến. Có thể nói, em được cứu sống ngay từ khi trong lòng mẹ. Mẹ em đã muốn bỏ em, và không muốn có mặt em trên đời này. Vì yêu, Chúa vẫn bên cạnh em.

Em ra đời trong vòng tay của mẹ em, nhưng mẹ em không có khả năng để nuôi em. Vì sao vậy? Ai có thể giải thích cho em. Vì sao em không có bố mẹ nuôi dưỡng? Mà họ lại trao em cho 1 tổ chức từ thiện. Tổ chức từ thiện đã chăm sóc mẹ em. Và khi mẹ em sinh em ra, họ sẽ có trách nhiệm chăm sóc tính mạng cho em. Vậy là ngay từ nhỏ em đã không có cha mẹ bên cạnh chăm sóc. Em được một gia đình bà 43 tuổi xin nhận về nuôi, họ rất yêu quý em. Họ coi em như con đẻ của họ. Em chính là báu vật Chúa đã gửi em cho gia đình bà.

Lần đầu tiên, nhìn thấy em đọc Lời Chúa. Một chất giọng trong trẻo, và sự tự tin. Nhưng xa xa, tôi vẫn chưa nhìn rõ khuôn mặt đáng thương của em. Cuối thánh lễ, mọi người hướng về cuối nhà thờ, nghe cha xứ đọc lời cầu và nghi thức tiễn biệt mẹ nuôi em. Khi bà mới 53 tuổi. Đó cũng là lúc lần đầu tiên tôi được gặp em. Và biết về hoàn cảnh của em. Ánh mắt em đã nhìn tôi khi tôi đưa máy ảnh chụp quan tài mẹ nuôi em.

Vậy là cả bố mẹ nuôi em cũng không còn trên cõi đời này nữa. Giờ em lại mồ côi. Mà mồ côi khổ lắm em ơi! Được biết năm nay em mới 10 tuổi, từ lớp 1 đến lớp 4, em đều làm lớp trưởng. Em rất xinh xắn và đáng yêu. Ánh mắt em nhìn tôi như muốn nói: “Tết này em về đâu hả anh?”.

Tác giả bài viết: Agape

Nguồn tin: gpbuichu.org

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây