GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Đức Thánh cha cầu nguyện cho những người kinh hãi vì đại dịch

Đức Thánh cha cầu nguyện cho những người kinh hãi vì đại dịch
Trong thánh lễ trực tuyến sáng ngày 30/3/2020 vừa qua, tại nhà nguyện thánh Marta, Đức Thánh cha Phanxicô đặc biệt mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho những người kinh hãi vì đại dịch coronavirus và trong bài giảng, ngài nhắn nhủ mỗi người hãy nhìn nhận tội lỗi của mình và cầu xin lòng thương xót của Chúa.

Đức Thánh cha cầu nguyện cho những người kinh hãi vì đại dịch

Đức Thánh cha Phanxicô | Vatican Media

Trong thánh lễ trực tuyến sáng ngày 30/3/2020 vừa qua, tại nhà nguyện thánh Marta, Đức Thánh cha Phanxicô đặc biệt mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho những người kinh hãi vì đại dịch coronavirus và trong bài giảng, ngài nhắn nhủ mỗi người hãy nhìn nhận tội lỗi của mình và cầu xin lòng thương xót của Chúa.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Mở đầu thánh lễ, Đức Thánh cha nói: “Hôm nay chúng ta hãy cầu nguyện cho bao nhiêu người không phản ứng nổi: họ kinh hãi vì đại dịch hiện nay. Xin Chúa giúp họ trỗi dậy, phản ứng, để mưu thiện ích cho tất cả xã hội, cho toàn thể cộng đoàn.”

Bài giảng của Đức Thánh cha

Trong bài giảng, Đức Thánh cha đã diễn giải ý nghĩa hai bài đọc và cả đáp ca trong thánh lễ: sự tích bà Susanna vô tội, bị hai pháp quan gian ác cáo gian, và trong bài Phúc âm, Chúa Giêsu không cáo buộc, nhưng tha thứ cho người đàn bà bị bắt quả tang ngoại tình.

Đức Thánh cha nói: “Mỗi người chúng ta đều có những chuyện riêng, những tội lỗi của mình. Nếu ai không nhớ tội, thì hãy suy nghĩ một chút, rồi sẽ thấy chúng. Hãy cảm tạ Chúa vì đã tìm thấy tội của mình, vì nếu không thấy tội của mình, thì bạn là người hư hỏng.”

“Chúng ta hãy nhìn lên Chúa là Đấng thi hành công lý nhưng cũng là Đấng rất thương xót. Chúng ta đừng xấu hổ vì ở trong Giáo hội, hãy xấu hổ vì mình là người tội lỗi. Mỗi người chúng ta, khi nhìn cách phản ứng của Chúa Giêsu trước người đàn bị cáo về tội ngoại tình, hãy tín thác nơi lòng thương xót của Chúa. Hãy cầu xin ơn tha thứ.”

Và Đức Thánh cha trưng dẫn thánh vịnh đáp ca: “Vì Chúa dẫn con đi trên đường ngay nẻo chính, vì danh Ngài. Dù con bước đi trong thung lũng tối - thung lũng tội lỗi - con vẫn không sợ tai ương nào vì Chúa ở cùng con. Cây gậy và cây trượng của Chúa khiến con yên hàn”.

(Vatican News 30-3-2020)

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây