GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Đức Thánh Cha gặp gỡ các nữ tu chiêm niệm toàn quốc Madagascar

Đức Thánh Cha gặp gỡ các nữ tu chiêm niệm toàn quốc Madagascar
Hàng trăm đan sĩ và tập sinh từ nhiều Đan viện ở Madagascar được phép ra khỏi khu nội cấm để gặp gỡ Đức Thánh Cha.

Đức Thánh Cha gặp gỡ các nữ tu chiêm niệm toàn quốc Madagascar

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các đan sĩ Madagascar | Vatican Media

Hàng trăm đan sĩ và tập sinh từ nhiều Đan viện ở Madagascar được phép ra khỏi khu nội cấm để gặp gỡ Đức Thánh Cha.


G. Trần Đức Anh, O.P. – Roma

Sau cuộc gặp gỡ các giới chức chính quyền, các đại diện xã hội và ngoại giao đoàn, Đức Thánh Cha đến Nữ Đan viện Cát minh Nhặt Phép (OCD) cách đó 15 cây số.

Đan viện Cát Minh này ở khu phố Ampassnimalo, thuộc thủ đô Antananarivo hơn 3 triệu dân cư của Madagascar. Thoạt đầu Đan viện chỉ là một căn nhà nhỏ với 10 nữ đan sĩ Cát Minh người Bỉ. Viên đá đầu tiên của Đan viện hiện thời đã được đặt vào năm 1937 và Đan viện chỉ hoàn thành 20 năm sau đó, 1957. Cộng đoàn hiện nay có 13 chị khấn trọng, 3 chị khấn đơn, 1 tập sinh và 1 thỉnh sinh.

Ngoài các chị trên đây, còn có hàng trăm đan sĩ và tập sinh từ các Đan viện khác ở Madagascar cũng được phép ra khỏi khu nội cấm, về đây để gặp gỡ chung với Đức Thánh Cha. Cuộc gặp gỡ diễn ra tại nhà nguyện của đan viện, và vì không đủ chỗ nên 70 nữ tập sinh tham dự từ bên ngoài nguyện đường.

Sau lời chào mừng của Mẹ Bề trên Đan viện, Maria Madalena Truyền Tin, 42 tuổi, gốc Italia, Đức Thánh Cha và mọi người hát kinh Giờ Trưa với thánh vịnh 119, và sau bài đọc ngắn, các chị đã nghe huấn dụ của Đức Thánh Cha. Ngài giao bài huấn dụ dọn sẵn để các chị đọc sau đó, và ứng khẩu nói chuyện với các chị. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung huấn dụ ứng khẩu này của Đức Thánh Cha.

Nội dùng bài Huấn dụ dọn sẵn của Đức Thánh Cha

Trong bài đó, Đức Thánh Cha cám ơn các chị vì sự tiếp đón nồng nhiệt và cám ơn từng người vì sự hiện diện, vì lòng trung thành và chứng tá rạng người về Chúa Giêsu Kitô mà các chị đang cống hiến cho cộng đoàn.

Sứ mạng quan trọng của đời sống chiêm niệm

Ngài cũng đề cao tầm quan trọng của ơn gọi chiêm niệm và khẳng định rằng: “Các chị là chứng tá sinh động về ước muốn gặp gỡ Thiên Chúa, ước muốn vô tận nơi tâm hồn mọi người... Chị em diễn tả “một cách hữu hình mục tiêu mà toàn thể cộng đoàn Giáo Hội đang bước tới.. Như người thủy thủ giữa biển khơi cần ngọn đèn pha chỉ đường để cập bến, thế giới cũng đang cần chị em. Chị em hãy trở thành những ngọn đèn pha cho những người lân cận, và nhất là cho những người ở xa. Chị em hãy trở thành những ngọn đuốc tháp tùng hành trình của những người nam nữ trong đêm khuya của thời đại. Hãy là những người canh đêm (Is 21,11-12) loan báo bình minh (Lc 1,78). Qua cuộc sống được biến đổi của chị em, với những lời đơn sơ được nghiềm ngẫm trong thinh lặng, chị em hãy chỉ cho chúng tôi Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, là Chúa duy nhất trao tặng sự sung mãn cho cuộc sống chúng ta và ban sự sống dồi dào. Chị em hãy hô to cho chúng tôi như Anrê nói với Simon: “Chúng tôi đã tìm thấy Chúa” (Ga 1,40), hãy loan báo, như bà Maria Magdala sáng ngày Phục Sinh: “Tôi đã thấy Chúa!” (Ga 20,18).

Lắng nghe và cảm thông đau khổ của tha nhân

Trong phần kết, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các nữ tu chiêm niệm quan tâm, lắng nghe và chia sẻ những đau khổ của những người tìm đến đan viện. Ngài viết: “Ước gì các đan viện của chị em, trong niềm tôn trọng đoàn sủng chiêm niệm và hiến pháp của dòng, trở thành nơi đón tiếp và lắng nghe, nhất là đối với những người rất bất hạnh...”

Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã làm phép bàn thờ của Nhà Thờ chính tòa giáo phận Morondava, cách thủ đô 655 cây số, được đặt trong cung nguyện gần đó, với sự hiện diện của hai Giám mục cựu và đương kim của giáo phận này, cùng với cha Tổng đại diện, một linh mục và một gia đình.

Bấy giờ là giữa trưa. Đức Thánh Cha đã về tòa Sứ Thần cách đó gần 8 cây số để dùng bữa và nghỉ ngơi.

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây