GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Đức Thánh Cha gặp gỡ giới trẻ Madagascar

Đức Thánh Cha gặp gỡ giới trẻ Madagascar
Đức Thánh Cha Phanxicô tham dự buổi canh thức với giới trẻ Madagascar tại cánh đồng Soamandrakizay.

Đức Thánh Cha gặp gỡ giới trẻ Madagascar

Đức Thánh Cha gặp gỡ giới trẻ Madagascar | Vatican News

Đức Thánh Cha Phanxicô tham dự buổi canh thức với giới trẻ Madagascar tại cánh đồng Soamandrakizay.


G. Trần Đức Anh, O.P. – Roma

Cánh đồng Soamandrakizay là một khu đất rộng 30 hecta, thuộc giáo phận thủ đô, được chọn để làm nơi cử hành buổi canh thức của Đức Thánh Cha với giới trẻ Madagascar tối Thứ Bảy 07/09 và cũng tại đây, ngài sẽ chủ sự thánh lễ với các tín hữu toàn quốc vào sáng Chúa nhật 08/09 này.

Trong 5 tháng qua, công trình chỉnh trang cánh đồng để làm nơi hành lễ đã được chính tổng thống Andry Rajoalina theo dõi, cùng với Ban tổ chức cuộc viếng, để biến khu vực này thành nơi có thể đón nhận hơn 1 triệu người.

Đức Thánh Cha đến cánh đồng rộng lớn này lúc gần 6 giờ chiều. Ngài dùng xe mui trần tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu.

Buổi canh thức của Đức Thánh Cha với giới trẻ bắt đầu với lời chào mừng của Đức Cha Fulgence Razakarivony, Giám mục giáo phận Ihozy, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Madagascar về giới trẻ.

Tiếp đến là những màn vũ, các bài ca, xen lẫn chứng từ của 2 bạn trẻ.

Chứng từ của anh Ranarison Rova Sitraka

Trước tiên là anh Ranarison Rova Sitraka, 27 tuổi, thuộc huyện Ambatolampy. Anh kể:

“Năm lên 16 tuổi, con bắt đầu cảm thấy một ước muốn mạnh mẽ muốn khám phá cuộc sống của các tù nhân. Một hôm có một linh mục kêu mời tất cả những người cảm thấy mình được kêu gọi giúp đỡ các tù nhân. Vì thế con đã dấn thân dành dụm một chút tiền bạc và gạo. Rồi sau đó cũng vị linh mục ấy kêu gọi sự cộng tác để mang đến cho các tù nhân lương thực, quần áp và quà của những người quảng đại. Con đón nhận lời mời không chút do dự, vì đó là điều mà con vẫn mong ước từ lâu.

Con đến viếng thăm nhà tù trùng vào Tam Nhật Vượt Qua. Lúc ấy con bắt đầu hiệu không phải tất cả những người bị cầm tù đều là những người xấu, có những người bị kết án bất công, và có những người đã làm những hành vi xấu, vì lý do nào đó: hoặc vì họ chẳng có gì để sống còn, hoặc vì họ không có công ăn việc làm hay vì họ bị các bạn bè xấu lôi kéo vào con đường phạm pháp.

Thế là con bắt đầu coi việc giúp đỡ các tù nhân một cách nghiêm túc hơn, theo khả năng của con, dành nhiều thời giờ hơn cho họ, ở với họ, lắng nghe các vấn đề và tìm cách giải quyết nếu con có thể. Những người thân của con, kể cả cha mẹ, đã khiển trách con vì đã làm như thế. Hầu hết những gì con kiếm được, con dùng vào việc giúp đỡ các tù nhân. Chính vì thế, toàn thể gia đình con trách mắng con.

Một hôm, xảy ra là một trong những người thân của con bị tù vì một tội mà anh không phạm. Gia đình con gặp con để xin giúp đỡ. Con hết lòng cám ơn Chúa vì từ lúc ấy những người trong gia đình con bắt đầu nhìn con với đôi mắt và tâm hồn khác và hiểu rằng các tù nhân cũng là người như bao nhiêu người khác, và không phải bao giờ họ cũng là những người xấu.

Kinh nghiệm của con với các tù nhân thúc đẩy con đi xa hơn thay vì chỉ hài lòng vì mang lại cho họ cái gì đó, con cũng quan tâm giúp đỡ họ tái hội nhập vào xã hội, sau khi ra khỏi tù. Con xin nói rõ ràng những gì con làm trong tù không phải là một công việc có lợi nhuận. Đó là công việc hoàn toàn thiện nguyện và được làm với tất cả tình thương. Nhưng còn cám ơn các linh mục và tu sĩ luôn khuyến khích con tiếp tục kinh nghiệm ấy với các tù nhân.

Kính thưa Đức Thánh Cha, xin giúp đỡ và khuyến khích chúng con luôn yêu mến những người yếu thế và những người mà xã hội ruồng bỏ. Con cám ơn Đức Thánh Cha vì đã lắng nghe con.

Chứng từ của cô Nekendraza Vavy Elyssa, 21 tuổi, từ Maintirano

Cô kể: “Con sinh ngày 26/06/1998 tại Ambiky, tỉnh Berevo. Cha con thuộc bộ lạc Tsimihety và mẹ con thuộc bộ lác Sakalava. Ba mẹ con làm nghề nông và chăn nuôi súc vật. Chúng con là 5 anh em: 1 trai và 4 gái.

Sự kiện ba mẹ chúng con thuộc hai bộ lạc khác nhau đã gây ra bao nhiêu khó khăn trong đời sống gia đình vì mỗi bộ lạc có những phong tục khác nhau và muốn các phong tục của mình được tôn trọng. Nhưng nhờ lòng yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau của cha mẹ, nhiều khó khăn thử thách đã được vượt qua và điều này làm cho chúng con vui mừng.

Về mặt tôn giáo, cô của con theo Tin Lành Luther, trong khi ba mẹ con, con không biết ông bà thuộc tôn giáo nào vì không bao giờ chúng con thấy ba mẹ cầu nguyện. Chúng con đã học giáo lý tại trường của Tin Lành Luther và một hôm, cô của con bảo chúng con nhận phép Rửa. Mẹ con đồng ý, nhưng ba con không nói gì. Chúng con đã chuẩn bị và vào năm 2007, chúng con chịu phép rửa tội trong nhà thờ Công Giáo ở Ambiky, theo sáng kiến của ba con. Đó là lần chót con thấy ba mẹ con ở nhà thờ.

Chỉ có chị em chúng con đi nhà thờ Chúa nhật. Chúng con được rước lễ lần đầu năm 2011. Điều làm cho chúng con rất sung sướng, đó là, trong một dịp lễ, ba mẹ chúng con cho mang đến nhà thờ hoa trái để dâng lễ, và nếu không có, thì ba má bảo chúng con mang tiền theo.

Tuy có khó khăn, nhưng ba ma chúng con vẫn cố gắng để chúng con sống như mọi người và không bị thiếu thốn gì. Năm 2013, các chị em chúng con dọn đến Maintirano để theo trung học. Chúng con tiếp tục học giáo lý và ngày càng yêu mến cầu nguyện.

Khi cha xứ nói rằng trước khi chịu phép thêm sức, người trẻ nên gia nhập một phong trào hoặc hội đoàn nào đó của Giáo Hội. Chúng con hỏi cha nên theo phong trào nào. Chúng con cố gắng tìm hiểu các hội đoàn khác nhau, và một nhóm Phan Sinh, với lịch sử và cuộc sống của nhóm, lôi kéo và chúng con gia nhập nhóm này.

Con muốn trở thành bác sĩ để có thể giúp đỡ và làm điều thiện cho tha nhân; nhưng tất cả đều tùy thuộc khả năng của cha mẹ con. Con không ngừng cầu nguyện cho ba mẹ, nhất là để một ngày kia bí nhiệm đằng sau thái độ của ba mẹ được sáng tỏ: ba mẹ yêu mến cầu nguyện và dạy chúng con cầu nguyện, nhưng không bao giờ đi nhà thờ.

Con cám ơn Đức Thánh Cha đã nghe con. Con cũng cám ơn Đức Thánh Cha vì những sứ điệp mời gọi chúng con kính trọng cha mẹ và ông bà, và biết nhìn những khía cạnh tích cực trong đời sống của các ngài mà rút ra những bài học.

Huấn từ của Đức Thánh Cha

Trong bài huấn từ, Đức Thánh Cha đã nhắc đến hai chứng từ vừa được trình bày và rút ra từ đó những bài học và gợi ý cho các bạn trẻ khác. Ngài nói:

“Rova, như con đã nói với chúng tôi. Trong tâm hồn con từ lâu có ước muốn viếng thăm các tù nhân. Con đã bắt đầu giúp một linh mục trong sứ vụ và dần dần con càng dấn thân để sứ vụ này cũng trở thành sứ vụ của riêng con. Con đã khám phá thấy cuộc sống của con là thừa sai. Sự tìm kiếm đức tin này giúp làm cho thế giới chúng ta đang sống được tốt đẹp và hợp với Tin Mừng hơn. Chính điều con làm cho người khác đã biến đổi con, đã thay đổi cách nhìn và phán đoán người khác, làm cho con công bằng và nhân đạo hơn. Con đã hiểu và khám phá thấy Chúa đã dấn thân với con, ban cho con một hạnh phúc mà thế gian không thể tước khỏi con.

Trong sứ mạng của con, con đã học cách phán đoán con người qua những thành kiến và gọi con người bằng thực chất của họ, như Chúa vẫn làm với chúng ta. Chúa không gọi chúng ta bằng những tội lỗi, sai lầm, giới hạn của chúng ta, ngưng ngài gọi đích danh chúng ta. Mỗi người chúng ta đều quý giá trước mắt Chúa. Trái lại, ma quỷ, tuy biết tên chúng ta, nhưng chúng gọi chúng ta, liên tục tái gọi chúng ta bằng những lầm lỗi của chúng ta.

Đức Thánh Cha cũng nói với anh Rova rằng: “Con đã học nhận ra không những các đức tính, nhưng cả những tiểu sử đằng sau mỗi khuôn mặt. Con đã gạt qua một bên những phê bình vội vã và dễ dàng, luôn làm tê liệt, để học một điều mà bao nhiêu người khác có thể phải mất nhiều năm mới khám phá được. Con đã nhận thức rằng nơi nhiều người ở trong tù, không có sự ác, nhưng có những chọn lựa xấu. Họ đã lầm đường và họ biết điều đó và bây giờ họ muốn bắt đầu lại...

Tất cả chúng ta đều biết, kể cả qua kinh nghiệm bản thân, rằng ta có thể lầm lạc và chạy theo những ảo ảnh, hứa hẹn và mê hoặc chúng ta bằng niềm vui bề ngoài, mau lẹ, dễ dàng, tức khắc, nhưng sau cùng, chúng để cho con tim, cái nhìn và tâm hồn ở giữa đường. Những ảo ảnh ấy, khi chúng ta còn trẻ, quyến rũ chúng ta với những lời hứa hẹn làm cho chúng ta bị mê hoặc, tước đoạt sự sinh động, niềm vui của chúng ta, làm cho chúng ta bị lệ thuộc, và khép kín chúng ta trong cái vòng không lối thoát, đầy cay đắng.

Nhận định về chứng từ của cô Vavy Elyssa, Đức Thánh Cha nói: “Con đã nói đúng, không thể làm môn đệ thừa sai một mình: chúng ta cần những người khác để sống và chia sẻ tình thương và lòng tín thác mà Chúa ban cho chúng ta. Cuộc gặp gỡ bản thân với Chúa Giêsu và không thể thay thế được, không phải đơn độc nhưng là trong cộng đoàn. Điều chắc chắn là mỗi người chúng ta có thể làm những điều lớn lao, nhưng cùng nhau chúng ta có thể mơ ước và dấn thân cho những điều to tát không thể tưởng tượng được! Vavy đã nói điều đó thật rõ. Chúng ta được mời gọi khám phá tôn nhan của Chúa Giêsu nơi khuôn mặt những người khác: qua việc cử hành đức tin trong tinh thần gia đình, kiến tạo những liên hệ huynh đệ, tham gia đời sống của một nhóm, hoặc một phong trào, khích lệ nhau đề ra con đường chung, được tiến bước trong tình liên đới. Như thế chúng ta có thể học khám phá và phân định những con đường mà Chúa chuẩn bị cho chúng ta. Không bao giờ tự cô lập hoặc muốn làm một mình mình. Đó là một trong những cám dỗ xấu mà chúng ta có thể có.

Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng “Trong cộng đoàn, chúng ta có thể học cách nhận ra những phép lạ nhỏ bé hằng ngày, cũng như những chứng tá cho thấy thật là đẹp và yêu mến Chúa Giêsu. Và điều này, nhiều khi gián tiếp, như trường hợp cha mẹ của Vavy Elyssa, tuy thuộc hai bộ lạc khác nhau, mỗi bộ lạc có những phong tục khác nhau, nhờ tình yêu thương nhau, ông bà đã có thể vượt thắng những thử thách và dị biệt và chỉ cho các con một con đường tốt đẹp để theo.

Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng: “Các bạn trẻ thân mến, chúng ta là một đại gia đình và chúng ta có thể khám phá chúng ta có một Người Mẹ: Đức Trinh Nữ Maria là người bảo vệ Madagascar. Tôi vẫn luôn có ấn tượng mạnh vì sức mạnh của lời thưa “xin vâng” của thiếu nữ Maria. Sức mạnh của câu: “Xin xảy ra cho tôi như lời Sứ Thần” ... Đó là lời thưa “xin vâng”, đồng ý, của những người muốn dấn thân và sẵn sàng chịu rủi ro, một đặt cọc tất cả, không có chắc chắn nào khác ngoài xác tín mình là những người mang một lời hứa. Thiếu nữ ấy ngày nay là Người Mẹ canh chừng các con cái của Mẹ đang tiến bước trên con đường, nhiều khi mọi mệt, túng thiếu, và họ mong ước ánh sáng hy vọng không bị tắt lịm. Đó là điều chúng ta muốn cho Magadascar, cho mỗi người trong các bạn và các bạn hữu của chúng ta.

Cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các bạn trẻ Madagascar được tiếp tục với kinh Lạy Cha bằng tiếng địa phương và Đức Thánh Cha đọc kinh phó thác cho Mẹ Maria trước khi ban phép lành kết thúc vào lúc quá 6 giờ chiều. Ngài trở về Tòa sứ thần để dùng bữa tối và qua đêm.

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây