GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng Hội Dòng Tôi Tớ Đức Maria

Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng Hội Dòng Tôi Tớ Đức Maria
Trong buổi tiếp kiến Tổng Hội thứ 214 của dòng Tôi Tớ Đức Maria, hôm 25/10/2019 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô khích lệ các tu sĩ toàn dòng trở thành những người phục vụ hy vọng trong các môi trường sống của con người ngày nay.

Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng Hội Dòng Tôi Tớ Đức Maria

Đức Thánh Cha Phanxicô | Vatican Media

Trong buổi tiếp kiến Tổng Hội thứ 214 của dòng Tôi Tớ Đức Maria, hôm 25/10/2019 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô khích lệ các tu sĩ toàn dòng trở thành những người phục vụ hy vọng trong các môi trường sống của con người ngày nay.


Lai lịch dòng

Dòng Tôi Tớ Đức Maria do 7 vị thánh sáng lập năm 1233 ở thành phố Firenze, trung Italia, và hiện có hơn 750 tu sĩ hoạt động tại 140 nhà trên thế giới. Dòng này cũng đảm trách Học viện Giáo Hoàng Marianum ở Roma chuyên về Thánh Mẫu Học. Tổng tu nghị thứ 214 của dòng tiến hành từ ngày 07 đến 27/10/2019 tại Ariccia gần Roma, với chủ đề là “Những người phục vụ niềm hy vọng trong một thế giới đang thay đổi”.

Huấn dụ của Đức Thánh Cha

Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến tôn chỉ của dòng Tôi Tớ Đức Maria là “sống Tin Mừng qua việc đáp ứng các nhu cầu của dân chúng, của các anh chị em đang yêu cầu được tiếp đón, nâng đỡ, đồng hành và trợ giúp trong cuộc sống của họ”.

Ngài nói: “Trải qua kinh nghiệm đặc thù của con người và ơn gọi của họ, anh em hãy cố gắng ngày càng trở thành những con người của hy vọng, có khả năng phá tan những lo sợ nhiều khi vây bủa tâm hồn, kể cả trong một cộng đồng tu trì. Ví dụ, tôi nghĩ đến tình trạng thiếu ơn kêu gọi tại một số miền trên thế giới, cũng như những cơ cực vất vả để trung thành với Chúa Giêsu và Tin Mừng trong một số môi trường cộng đoàn hoặc xã hội. Chỉ có một mình Chúa mới có thể giúp anh em, qua đời sống thánh thiện, mang lại một sự hiện diện hy vọng và một cái nhìn tín thác, nhận ra và đề cao giá trị của bao nhiêu mầm mống tích cực đang nảy sinh”.

Vun trồng đối thoại, tình huynh đệ hiệp thông

Đức Thánh Cha cũng giải thích cụ thể rằng “Là những người của hy vọng có nghĩa là vun trồng đối thoại, tình hiệp thông và tình huynh đệ, là những nét nổi bật của sự thánh thiện. Thực vậy, nên thánh là “một hành trình cộng đồng, cần thực hiện từng hai người một. Một số cộng đoàn thánh thiện đang phản ánh điều đó” (Gaudete et exsultate, 141).

“Là những người của hy vọng có nghĩa là tìm được can đảm để đương đầu với một số thách đố ngày nay. Ví dụ tôi nghĩ đến việc sử dụng các phương tiện truyền thông với tinh thần trách nhiệm. Các phương tiện này truyền đi những tin tức tích cực, nhưng cả những tin phá hủy phẩm giá con người, làm suy yếu đà tiến tinh thần, làm thương tổn đời sống huynh đệ. Vấn đề ở đây là dạy cách sử dụng các phương tiện này theo tinh thần Tin Mừng...” (SS. Vat. 25-10-2019).

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây