GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha: Chúa nhật 21/07/2019

Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha: Chúa nhật 21/07/2019
G. Trần Đức Anh, O.P.

Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha: Chúa nhật 21/07/2019

Đức Thánh Cha Phanxicô chào khách hành hương và tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô | Vatican Media

Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa chúa nhật 21/07/2019 tại Quảng trường Thánh Phêrô với gần 20 ngàn tín hữu hành hương, Đức Thánh Cha đã diễn giải về bài Tin Mừng thuật lại cuộc viếng thăm của Chúa Giêsu tại nhà hai chị em Marta và Maria, và ngài đề cao thái độ bà Maria lắng nghe Lời Chúa, nhưng cũng mời gọi mỗi người hãy có tinh thần hiếu khách và ân cần như Marta.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Đức Thánh Cha nói:

“Anh chị em thân mến, mến chào anh chị em,

Trong đoạn chúa nhật này, thánh sử Tin Mừng Luca kể lại cuộc viếng thăm của Chúa Giêsu tại nhà của bà Marta và Maria, hai bà chị của Ông Lazzaro (Xc. Lc 10,38-42). Hai bà tiếp đón Chúa, Maria ngồi cạnh chân Chúa để lắng nghe Ngài, bỏ công việc mà bà đang làm để ở gần Chúa Giêsu: bà không muốn mất đi một lời nào của Chúa. Cũng vậy đối với mỗi người chúng ta, như Maria, không nên để cho công việc hoặc lo lắng bận tâm nào có thể làm cho chúng ta cách xa Thầy Chí Thánh. Tất cả cần để sang một bên, vì khi Chúa đến viếng thăm trong cuộc sống chúng ta, sự hiện diện và lời nói của Chúa phải được chiếm chỗ thứ nhất so với mọi sự khác. Chúa luôn làm cho chúng ta ngạc nhiên: khi chúng ta đặt mình thực sự lắng nghe Chúa, thì những đám mây biến tan, những nghi ngờ nhường chỗ cho chân lý, sợ hãi nhường chỗ cho sự thanh thản, và những tình cảnh khác nhau trong cuộc sống tìm được một giải pháp đúng đắn (...)

Trong cảnh tượng bà Maria ở Betania ngồi nơi chân Chúa, thánh Luca chứng tỏ thái độ nguyện cầu của tín hữu, đứng trước sự hiện diện của Thầy để lắng nghe Ngài và hòa hợp với Ngài. Vấn đề ở đây là dừng lại một lúc trong ngày, mặc niệm trong thinh lặng - vài phút - để dành chỗ cho Chúa, Ngài “đi qua” và ta hãy tìm được can đảm để ở riêng với Chúa, để rồi trở về với công việc thường nhật, trong thái độ thanh thảnh và hiệu năng hơn. Khi ca ngợi thái độ của Maria, “người đã chọn phần tốt nhất” (v. 42), Chúa Giêsu dường như lập lại với mỗi người trong chúng ta rằng: “Con đừng để cho mình bị chao đảo vì những việc phải làm, nhưng hãy lắng nghe trước tiên tiếng Chúa, để chu toàn tốt đẹp hơn những công tác mà cuộc sống chỉ cho con”.

Rồi có một người chị khác, Marta. Thánh Luca nói rằng chính bà đón tiếp Chúa Giêsu (Xc v.38). Có lẽ Marta là chị cả, chúng ta không biết chắc, nhưng chắc chắn phụ nữ này có đoàn sủng hiếu khách. Thực vậy, trong khi Maria ngồi đó lắng nghe Chúa, thì Marta bận rộn với tất cả các công việc khác. Nhưng Chúa Giêsu nói với bà: “Marta, Marta, con bận rộn quá, lo lắng vì nhiều điều” (v. 41). Với những lời này, chắc chắn Chúa không lên án thái độ phục vụ, nhưng đúng hơn ngài phê bình thái độ miệt mài lo lắng mà nhiều khi chúng ta làm những công việc ấy. Cả chúng ta cũng chia sẻ mối quan tâm của Thánh Marta, và noi gương thánh nhân, chúng ta muốn làm sao để trong gia đình và trong các cộng đoàn của chúng ta, có cảm thức đón tiếp, tình huynh đệ, để mỗi người có thể cảm thấy thoải mái như ở nhà mình, đặc biệt là những người bé nhỏ, nghèo túng, khi họ gõ cửa.

Vì thế, Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng sự khôn ngoan của con tim hệ tại biết dung hợp với nhau hai yếu tố này: chiêm niệm và hoạt động. Marta và Maria chỉ đường cho chúng ta.

Nếu chúng ta muốn vui sống, chúng ta phải liên kết hai thái độ: một đàng là “ở cạnh chân Chúa Giêsu”, để lắng nghe Chúa khi Ngài tỏ lộ cho chúng ta bí quyết mọi sự; đàng khác, cần phải ân cần và sẵn sàng trong việc đón tiếp, khi Chúa đi qua và gõ cửa chúng ta, với khuôn mặt một người bạn đang cần một lúc bồi dưỡng và tình huynh đệ”.

Và Đức Thánh Cha kết luận rằng:

“Xin Mẹ Maria chí thánh, Mẹ Giáo Hội, ban cho chúng ta ơn yêu mến và phụng sự Thiên Chúa và anh chị em với đôi tay của Marta và con tim của Maria, để nhờ luôn lắng nghe Chúa Kitô, chúng ta có thể là những người xây dựng hòa bình và hy vọng”.

Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nhắc đến biến cố cách đây 50 năm con người đặt chân lần đầu tiên lên mặt trăng. Ngài nói: “cách đây năm mươi năm, như ngày hôm qua, con người đặt chân lên mặt trăng, thực hiện một giấc mơ ngoại thường. Ước gì việc nhớ lại bước tiến lớn ấy của nhân loại khơi lên ước muốn cùng nhau tiến triển, hướng về những mục đích cao cả hơn: gia tăng phẩm gia cho người yếu thế, công bằng hơn cho các dân tộc và tương lai hơn cho can nhà chung của chúng ta”

Ngài chào thăm một đoàn tập sinh thuộc dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ thuộc nhiều quốc gia. “Tôi chào thăm chị em một cách đặc biệt và hy vọng một số người trong các chị sẽ đến miền Patagonia: tại đó đang cần công việc của các chị!”

Đức Thánh Cha cũng nhắc đến các học sinh trường Chúa Kitô Vua ở Asunción, thủ đô Paraguay, các chủng sinh và các nhà đào tạo thuộc dòng Don Guanella ở Iasi bên Paraguay, những người trẻ từ Pháp, và các tín hữu ở Cantù Mêhicô.

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây