GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Khai mạc Năm kỷ niệm 100 năm thánh Giaxinta Marto qua đời

Khai mạc Năm kỷ niệm 100 năm thánh Giaxinta Marto qua đời
Năm kỷ niệm 100 năm thánh nữ Giaxinta Marto qua đời, đã được khai mạc hôm Chúa nhật 16/02/2020 vừa qua, tại Đền thánh Đức Mẹ Fatima, Bồ Đào Nha.

Khai mạc Năm kỷ niệm 100 năm thánh Giaxinta Marto qua đời

Đức Thánh cha Phanxicô tôn phong hiển thánh cho chân phước Giaxinta ngày 13/05/2017 | Vatican News

Năm kỷ niệm 100 năm thánh nữ Giaxinta Marto qua đời, đã được khai mạc hôm Chúa nhật 16/02/2020 vừa qua, tại Đền thánh Đức Mẹ Fatima, Bồ Đào Nha.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Giaxinta Marto là thiếu nhi nhỏ nhất trong 3 mục đồng được Đức Mẹ hiện ra tại Fatima hồi năm 2017. Thánh nữ qua đời ngày 20/02/1920, lúc mới được 10 tuổi, và được Đức Thánh cha Phanxicô tôn phong hiển thánh ngày 13/05/2017 tại Fatima, cùng với anh ruột là thánh Phanxicô Marto.

Hôm Chúa nhật 16/02 vừa qua, có buổi hòa nhạc kỷ niệm 3 mục đồng Fatima, và hôm thứ Năm, 20/02, tại Cova da Iria, Fatima, có buổi đọc kinh Mân Côi, thánh lễ và rước ảnh thánh Phanxicô và Giacinta, diễn ra từ lúc 2 giờ đến 4 giờ chiều. Ngoài ra, có một số sinh hoạt khác với các trẻ em tại Vương cung thánh đường Chúa Ba Ngôi.

Tại thủ đô Lisboa, lúc 3 giờ chiều cùng ngày 20/02 có buổi thuyết trình tại nhà thương Dona Estefania, nơi thánh nữ Giaxinta được điều trị. Tiếp đến là một thánh lễ được Đức Hồng y Manuel Clemente, Thượng phụ thành Lisboa, cử hành tại nguyện đường nhà thương.

Năm 1918, tức là gần 1 năm sau các cuộc hiện ra của Đức Mẹ, Giaxinta Marto, lúc đó 8 tuổi, bị lây bệnh dịch viêm phổi. Tháng giêng năm 1920, Giaxinta được đưa vào nhà thương ở Lisboa để chữa trị, và qua đời tại đây ngày 20/02 sau đó. Ngày 01 tháng 05 năm 1951, thi hài Giaxinta được chuyển về Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Fatima, ở Trung tâm Thánh Mẫu Fatima.

Tiểu sử thánh Giaxinta do Đức cha Antonio Marto, Giám mục giáo phận Leiria-Fatima biên soạn, có kể lại rằng: “Được các cuộc hiện ra của Thiên Thần và Đức Mẹ đánh động, Giaxinta rất xúc động vì đau khổ của các tội nhân và những đau khổ của Đức Thánh cha trong sứ mạng. Thực vậy, sau các cuộc hiện ra, Giaxinta hoàn toàn sống quên mình, dâng những lời cầu nguyện và hy sinh để cầu nguyện cho tất cả những người đau khổ”.

(Ecclesia 18-2-2020)

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây