GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 23/05/2019

Đừng Tranh Chấp Thắng Thua
Photo by Zakowicz

ĐỪNG TRANH CHẤP THẮNG THUA

Có một hòa thượng lên núi chặt củi, trên đường trở về, ông phát hiện một cậu thiếu niên nọ đã bắt được một con bướm và đang cố gắng khom hai bàn tay lại để giữ cho nó khỏi bay. Nhìn thấy người tu hành, cậu cất lời: “Thưa hòa thượng, cháu và ngài đánh cược một ván được không?”

Hòa thượng hỏi lại: “Cược thế nào?” Cậu thiếu niên trả lời: “Ngài đoán xem con bướm trong tay cháu sống hay chết? Nếu ngài đoán sai, bó củi sẽ thuộc về cháu.”

Vị hòa thượng nọ đồng ý và đoán: “Con bướm trong tay cháu chết rồi.”Cậu thiếu niên cười lớn đáp: “Ngài đoán sai rồi.” Nói đoạn, cậu mở tay ra, con bướm từ trong lòng bàn tay bay lên.

Hòa thượng nói: “Được, gánh củi này thuộc về cháu.” Nói xong, ông đặt gánh củi xuống, vui vẻ bước đi.

Cậu thiếu niên không biết vì sao hòa thượng lại có thể vui vẻ đến như vậy nhưng cũng hí hửng đưa gánh củi về nhà và thuật lại câu chuyện cho cha nghe.

Nghe hết câu chuyện của con trai, người cha giận dữ nói: “Con ơi là con! Con hồ đồ quá rồi! Con nghĩ là mình đã thắng sao? Ngay cả khi con đã thua, con cũng không hề biết mình đã thua đấy.”

Cậu con trai còn đang ngơ ngác thì người cha đã ra lệnh cho cậu lập tức gánh bó củi lên vai, rồi hai cha con mang củi đến trả lại cho nhà chùa. Nhìn thấy vị hòa thượng nọ, người cha liền cất tiếng: “Thưa thầy, con trai tôi đắc tội với thầy, xin thầy lượng thứ.” Hòa thượng gật đầu, mỉm cười nhận gánh củi nhưng không nói gì.

Trên đường trở về nhà, cậu thiếu niên thắc mắc hỏi cha về sự việc vừa xảy ra. Người cha thở dài, nói: “Vị hòa thượng đó cố ý đoán con bướm chết, như vậy con mới thả nó ra và thắng được gánh củi. Nếu ông ấy nói con bướm còn sống, con sẽ bóp chết con bướm và con cũng sẽ thắng. Con cho rằng vị hòa thượng đó không biết con tính toán gì sao? Người ta thua một bó củi nhưng đã thắng được thứ giá trị hơn rất nhiều, đó là lòng từ bi. Còn con, con đã thua, đã để mất thứ quý giá đó mà không hề hay biết.”

Quý vị và các bạn thân mến,

Thắng – thua là quy luật của tất cả mọi trò chơi và những trận thi đấu. Khi tham gia bất kỳ một trận đấu nào hay bước vào tất cả những cuộc chơi, ai cũng mong mình là người chiến thắng, chứ chẳng ai muốn mình là kẻ thua cuộc. Người chiến thắng thì vui mừng rạng rỡ, nhận được vinh dự, giải thưởng và những lời tung hô, tán thưởng. Còn người thua cuộc thì buồn bã, mất mát và thậm chí còn phải hứng chịu những lời trách móc, mỉa mai. Do vậy mà chuyện thắng hay thua trở thành vấn đề rất quan trọng trong cuộc sống con người, khiến nhiều người phải quyết liệt chiến đấu bằng sức lực và khả năng của mình hay thậm chí dùng đến nhiều thủ đoạn.

Câu chuyện bên trên đã cho chúng ta một cái nhìn khác về chuyện thắng thua. Vị hòa thượng uyên bác đã chấp nhận thua một cậu bé và chịu mất đi gánh củi để con bướm vô tội được sống. Trong trận đánh cược về trí tuệ thì có vẻ ông đã thua khi cho ra một đáp án sai, nhưng trong trận đánh cược về nhân cách và lòng từ bi thì ông là người chiến thắng.

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta cũng thường có tâm thế muốn là người chiến thắng. Trong những cuộc tranh cãi với người khác, kể cả với những người thân yêu, chúng ta thường muốn được phần thắng. Khi đứng trước những điều có thể mang đến danh dự, vinh quang và lợi ích vật chất, chúng ta cũng muốn được phần hơn. Thế nhưng, khi chân thành đối diện với chính mình, chúng ta có thật sự hạnh phúc và mãn nguyện hay không, khi nhận ra rằng phía sau những chiến thắng và vinh quang mà mình nhận được là sự hy sinh và những thua thiệt mà những người yêu thương mình đã nhận lấy? Chúng ta nhớ đến bài học thắng thua của Chúa Giêsu theo nhận định của Đức Thánh Cha Phanxicô trong bài giảng ngày Chúa nhật Lễ Lá 14/4/2019, tại Quảng trường Thánh Phêrô vừa qua: “Kẻ hiếu thắng cố gắng đạt đến mục đích bằng con đường tắt, thỏa hiệp giả tạo, Chúa Giêsu đã tiêu diệt kẻ hiếu thắng bằng cuộc Khổ Nạn của Ngài”. Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta cũng chọn sống hiền lành và khiêm tốn để chiến thắng thói ham mê vật chất, danh vọng và tính ích kỷ của mình.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chiến thắng quyền lực của thế gian, ma quỷ và tính xác thịt của con người không phải bằng gươm đao, vũ khí nhưng bằng chính sự hạ mình, vâng phục Chúa Cha và tình yêu dành cho nhân loại. Xin Chúa loại bỏ nơi chúng con thói kiêu căng, hiếu thắng để biết sống giản dị, khiêm tốn và quảng đại hy sinh vì hạnh phúc của tha nhân. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ     

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây