GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Đại Lễ Phục Sinh Tại Giáo Xứ Chính Tòa

Đại Lễ Phục Sinh Tại Giáo Xứ Chính Tòa
Đức Cha Giám quản đã chia sẻ về mẫu gương phục vụ trong khiêm hạ của Chúa Giêsu với các môn đệ, và nhất là về việc Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể như dấu chỉ tình thương tột cùng của Thiên Chúa dành cho con người
ĐẠI LỄ PHỤC SINH TẠI GIÁO XỨ CHÍNH TÒA.

hình ảnh


“Tam Nhật Thánh như nguồn ánh sáng, thời đại mới của sự phục sinh, đổ đầy cả năm phụng vụ bằng sự rực rỡ của ánh sáng. Đây thực sự là “năm của ân sủng Thiên Chúa…” (x. Giáo lý Công Giáo, số 1168).

Để sống những ngày đỉnh cao của Năm phụng vụ, ngoài việc chuẩn bị tâm hồn giúp các tín hữu lãnh nhận bí tích Giao hòa, giáo xứ Chính Tòa còn chuẩn bị các lễ nghi đầy đủ, sốt sắng và trang nghiêm cho ngày đại lễ. Cách đặc biệt, những ngày đỉnh cao của Giáo Hội với giáo xứ càng ý nghĩa hơn nữa, khi Đức Cha Giám quản, cha Tổng, cha Thư ký Tòa Giám mục cùng đến hiệp dâng thánh lễ vào ngày Thứ Năm Tuần Thánh và đêm vọng Phục Sinh.

Trong bài giảng thánh lễ Tiệc Ly ngày Thứ Năm Tuần Thánh, tại tiền sảnh nhà thờ lúc 18 giờ chiều, Đức Cha Giám quản đã chia sẻ về mẫu gương phục vụ trong khiêm hạ của Chúa Giêsu với các môn đệ, và nhất là về việc Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể như dấu chỉ tình thương tột cùng của Thiên Chúa dành cho con người. Qua đó, Đức Cha mời gọi mọi người hãy biết cúi xuống để phục vụ nhau trong cuộc sống, đồng thời cũng biết dành thời gian để đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, hầu kín múc lương thực thần thiêng.

Ngay sau bài giảng, cha Chánh xứ đã rửa chân cho 12 nam giáo dân. Sau thánh lễ, giáo dân các giáo họ đã thay phiên nhau canh thức cầu nguyện đến 22 giờ đêm.

Sáng sớm ngày thứ Sáu Tuần Thánh, cộng đoàn suy ngắm Đàng Thánh Giá chung quanh nhà thờ theo chủ đề: “Đồng hành với các gia đình gặp đau khổ”. Tiếp đến, lúc 18 giờ chiều,  cha Chánh xứ đã chủ sự nghi thức tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu. Sau nghi thức, giáo dân đã hôn chân Chúa đến 22 giờ…

Ngày thứ Bảy Tuần Thánh, ngay từ sáng sớm, cộng đoàn đã dành thời gian suy niệm Chúa Giêsu an nghỉ trong mồ. Đặc biệt, vào lúc 20 giờ tối, đông đảo giáo dân cùng tham dự đêm Canh Thức Vượt Qua, kính nhớ đêm thánh Chúa đã sống lại, là “Mẹ của mọi đêm canh thức”.
Ngay sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện cộng đoàn giáo xứ đã dâng lời cám ơn và chúc mừng đại lễ Phục Sinh đến Đức cha Giám quản, quý cha và cộng đoàn. Sau phép lành của Đức Cha, mọi người ra về trong hân hoan và hạnh phúc.

Xin “ánh sáng” Đức Kitô Phục Sinh ban cho mỗi người Kitô hữu được tràn đầy hồng ân và sự bình an, để họ can đảm sống đức tin và làm chứng về Tin Mừng Phục Sinh bằng chính cuộc sống hằng ngày của mình.


Lm. Phêrô Nguyễn Anh Tuấn



TAM NHẬT THÁNH 2019 TẠI GIÁO XỨ CHÁNH TÒA
          Cái nắng, cái nóng khốc liệt hơn 1 tháng qua đã làm cho người miền biển Phan Thiết ngỡ mình đang sống trong sa mạc. Không khí oi bức, ngột ngạt càng làm cho cộng đoàn dân Chúa luôn tưởng nhớ lại 40 ngày Chúa Giêsu đã ăn chay, chịu chước cám dỗ trong hoàn cảnh khắc nghiệt nơi hoang địa!
           Và sau những ngày sám hối, ăn năn, hãm mình, đền tội, thực thi bác ái..........., chiều 18/4/2019, đúng 18h00 mọi người đã tập trung đông đủ, rất trật tự trước sân và 2 bên lễ đài nơi tiền sảnh nhà thờ giáo xứ Chánh tòa để tham dự Thánh lễ Tiệc Ly do Đức Giám quản làm chủ tế. Cùng đồng tế có cha Tổng đại diện, cha Thư ký Tòa Gm, cha Chánh xứ và cha phụ tá 2 gx Chánh tòa.
   Dù cộng đoàn rất đông và sân lễ ở ngay bên trục đường chính vào thành phố từ phía nam nhưng bài Phúc âm vẫn vang lên rõ ràng, truyền cảm qua giọng đọc của cha phụ tá 2. Không gian vẫn tĩnh lặng khi Đức Giám quản giảng giải nội dung Phúc âm. Đức cha đã mở rộng và liên hệ thực tế đặc biệt là đoạn Chúa Giêsu đã nói sau khi rửa chân cho 12 Thánh Tông đồ: "Các con có hiểu biết việc Thầy vừa làm cho các con chăng? Các con gọi Ta là Thầy và là Chúa thì phải lắm, vì đúng thật Thầy như vậy. Vậy nếu Ta là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Vì Thầy đã làm gương cho các con để các con cũng bắt chước mà làm như Thầy đã làm cho các con". Từ đó Đức cha đã kêu gọi mọi người hãy biết yêu thương nhau như Chúa Giêsu đã yêu thương con người đến cùng, hãy biết cúi xuống để phục vụ nhau trong cuộc sống, đồng thời cũng biết dành thời gian để đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, hầu kín múc lương thực thần thiêng..
Nội dung bài phúc âm, những điều Đức Cha kêu gọi cùng hình ảnh Cha Chánh xứ gx Chánh tòa rửa chân cho 12 nam giáo dân tiếp theo sau đó là những điều còn đọng lại trong tâm trí mỗi người khi Thánh lễ đã kết thúc.
   Hơn 19h30, mọi người lần lượt tham dự giờ chầu theo giáo họ đến 22h00, sau khi đã được bổ sức tại bàn tiệc của Ðức Ki-tô và không quên nguyện xin sau này cũng được Chúa đón nhận vào dự tiệc muôn đời trong nước Chúa.
                                            *                    *
                                                        *
            Sau 1 ngày giữ chay kiêng thịt, trong tâm tình yêu mến và xót đau nghĩ về Chúa Giêsu chịu đóng đinh, chịu chết trên Thập giá nơi đồi cao Can-vê, chiều thứ sáu 19/4/2019 giáo dân gx Chánh tòa lại tập trung về giáo đường để tham dự nghi thức tưởng niệm Cuộc thương khó Chúa Giêsu do cha chánh xứ chủ sự từ lúc 18h00.
          Một không khí thật buồn bao quanh ngôi Thánh đường với những lá cờ nền đen mang thập giá màu trắng. Dù Thánh lễ ở bên trong nhưng trước sân và 2 bên nhà thờ người tham dự vẫn nhiều vì quá đông nên ở trong không còn đủ chỗ ngồi. Dù vậy tất cả mọi người đều tập trung và nghiêm túc lắng nghe.
    Sau bài Thương khó, Cha Chánh xứ kêu gọi cộng đoàn hãy nêu gương thánh thiện của Chúa Giêsu: biết yêu thương tất cả mọi người kể cả những người thù ghét mình, biết tha thứ và biết luôn cầu nguyện
             Cuối cùng, sau nghi thức mọi người xếp hàng hôn chân Chúa đến 21h00 trong sự kính mến, ăn năn, nguyện cầu và hy vọng.
                                                 *                    *
                                                            *
            Sáng thứ bảy tuần thánh (20/4/19), trời Phan Thiết bỗng nhiều mây, không gian như lắng đọng, đồng cảm với sự thinh lặng và mong chờ của cộng đoàn dân Chúa
            Một ngày lặng lẽ trôi qua, vừa buồn nhưng cũng vừa hân hoan ngóng đợi. Vì thế đúng 20h00 mọi người đã tề tựu đông đủ, chỉnh tề trên sân giáo đường gx Chánh tòa. Tất cả cùng hướng ra phía cổng chính nhà thờ khi đèn đã tắt hết để đón chờ Đức Giám quản làm phép lửa và cùng thắp nến Phục sinh. Tiến lên lễ đài trên tiền sảnh hôm nay có Đức Giám quản (chủ tế), cha Tổng đại diện, cha Thư ký tòa Gm, cha Chánh xứ và cha phụ tá 2 gx Chánh tòa. Bấy giờ, các đường phố trước, sau và cạnh nhà thờ cũng rất yên ắng, mọi người chỉ nghe thấy giọng cha phụ tá 2 vang lên công bố tin mừng phục sinh, một bài trường ca phụng vụ đẹp và là một sứ điệp về biến cố phục sinh của Chúa Ki Tô.
     Mặc dù cộng đoàn đã chuẩn bị tinh thần đón mừng Chúa Phục sinh nhưng khi tiếng nổ vang lên bất ngờ lúc hát kinh Vinh danh: "Xoẹt...ầm...ầm....." cùng những tia lửa phụt lên thật mạnh cũng đã làm một số người giật mình. Lúc này, tất cả đều hết sức tập trung nhìn lên phía trên mái nhà thờ, hân hoan, vui mừng, cảm phục khi tảng đá trước mồ văng ra và "Chúa Giêsu bay lên".......
   Chúa đã sống lại thât. Trong bài Phúc âm hôm nay Đức cha nhấn mạnh: có hai người mặc y phục sáng chói lên tiếng bảo: "Tại sao các bà tìm người sống nơi những kẻ chết? Người không còn ở đây. Người đã sống lại, các bà hãy nhớ lại Người đã nói với các bà thế nào khi Người còn ở xứ Galilêa. Người đã nói: Con Người phải bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi, bị đóng đinh vào thập giá và ngày thứ ba sẽ sống lại". Và các bà nhớ lại những lời Người đã nói. Từ đó Đức Cha kêu gọi cộng đoàn hãy là nhân chứng cho Chúa phục sinh, hãy cởi bỏ con người cũ mặc vào con người mới, hãy ra khỏi nấm mồ ích kỷ, hẹp hòi, toan tính........
     Thật vinh dự biết bao khi được làm nhân chứng cho Chúa phục sinh và trong đêm cực Thánh này cộng đoàn dân Chúa gx Chánh tòa lại được cha Chánh xứ rảy nước Thánh do Đức cha Giám quản làm phép........
             Thánh lễ kết thúc khoảng 22h00, mọi người ra về trong niềm vui Chúa phục sinh, tâm hồn lâng lâng bay bổng theo tiếng hát của ca đoàn xứ: " Chúa đã sống lại thật rồi, Chúa đã sống lại thật rồi, người ơi vui lên tiếng ca. Chúa đã sống lại thật rồi, Chúa chiến thắng tử rồi, đem nguồn hạnh phúc khắp nơi............".
                                                                                                 Têrêsa Lê



 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây