GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Giáo xứ Thuận Nghĩa, Lễ Tạ Ơn Mừng Kỷ Niệm 15 Năm Linh Mục của Cha Quản Xứ

Giáo xứ Thuận Nghĩa, Lễ Tạ Ơn Mừng Kỷ Niệm 15 Năm Linh Mục của Cha Quản Xứ
Giáo xứ Thuận Nghĩa, Lễ Tạ Ơn Mừng Kỷ Niệm 15 Năm Linh Mục của Cha Quản Xứ

Sáng ngày 3.5.2019, Lễ kính Thánh Philipphê và Giacôbê Tông đồ, tại Nhà Thờ Thuận Nghĩa, cha Giacôbê Tạ Chúc dâng lễ mừng Bổn mạng và Tạ ơn kỷ niệm 15 năm Linh mục; quý cha đến đồng tế. Bà con giáo dân cùng chung lời tạ ơn.

hình ảnh


Đầu thánh lễ, ông Chủ tịch HĐGM đọc diễn văn chúc mừng.


Cha Giacôbê Chúc chủ tế thánh lễ với tâm tình tạ ơn và xin cộng đoàn yêu thương cầu nguyện cho ngài.

Cha Phêrô Nguyễn Hữu Duy giảng lễ.


Cuối lễ, ông Phó Chủ tịch HĐGX cám ơn quý cha và cộng đoàn.
Bữa tiệc thắm tình huynh đệ, rộn ràng niềm vui ngày hồng ân.

***


Mỗi dịp tạ ơn ngày chịu chức, các linh mục luôn nhắc cho nhau lời Thánh Gioan Phaolô II: Giáo hội cần những Linh mục vui tươi có khả năng đem niềm vui đích thực đến cho Dân Chúa, là Tin Mừng trong tất cả sự thật và sức mạnh biến đổi của nó”.

Lúc 14g30 thứ Bảy ngày 27.04.2019, tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sàigòn, Đức Tổng Giám mục Giovanni Pietro Dal Toso - Chủ tịch các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, Phó Tổng thư ký Bộ Truyền giảng Tin Mừng cho các dân tộc, đã nhắn nhủ các đại chủng sinh:  “Làm linh mục là làm vì người khác, không làm linh mục cho bản thân”.

Khi nhấn mạnh “Giáo Hội tự bản chất là Truyền giáo, không có truyền giáo thì không có tiến bộ", Đức Tổng Toso nhắn nhủ các chủng sinh: Việc Truyền giáo cho thấy làm Linh mục là để sống cho người khác, chứ không phải cho bản thân. Phải làm cho cộng đoàn Dân Chúa trở nên thánh thiện hơn. Truyền giáo là sống tinh thần Chúa Kitô, là giới thiệu về Chúa Giêsu và củng cố đức tin cho những người đã chịu phép rửa.

Ơn cứu độ của Thiên Chúa là Tin Vui lớn nhất cho mọi người. Những ai mang Tin Vui đó đến cho người khác, chắc chắn đời sống của người đó phải rất vui. Có thể nói tự bản chất, đời sống Linh mục là đời sống đầy tràn niềm vui, nối tiếp sứ mạng của Đức Kitô, mang đến niềm vui ơn cứu độ cho con người. 

Ngày lễ tạ ơn hôm nay khởi đầu tháng Hoa kính Đức Mẹ. Lạy Mẹ Maria, Mẹ của các Linh mục, chúng con cám ơn Mẹ. Xin Mẹ che chở, gìn giữ hồn xác chúng con trong tình thương của Mẹ. Xin cho chúng con luôn được nép mình trong vòng tay từ ái của Mẹ. Xin cho đời sống Linh mục của chúng con luôn tỏa sáng niềm vui và hạnh phúc trong từng công việc mục vụ hàng ngày của chúng con.Amen.

Ban truyền thông

 





 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây