GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Hành Hương Đức Mẹ Tàpao - Tháng 9.2019

Hành Hương Đức Mẹ Tàpao - Tháng 9.2019

HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ TÀPAO - THÁNG 9.2019

hình ảnh
 
 
Hôm nay ngày 13.09.2019, tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao, có hơn 7.000 khách hành hương và các tu sĩ nam nữ đã về quây quần bên Mẹ. Hôm nay cũng là ngày họp mặt của các Lễ sinh trong toàn Giáo phận.
Thánh lễ sáng nay có cha Tổng Đại Diện, quý Cha Hạt Trưởng và hơn 50 linh mục trong và Giáo phận cùng đồng tế với Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm - Giám Quản Giáo Phận.


hình ảnh
Vào lúc 6 giờ 30, tất cả cộng đoàn dân Chúa cùng sốt sắng hiệp ý với cha chủ sự dâng lên Đức Mẹ những lời khấn nguyện.
Đến 07g bắt đầu cử hành Thánh lễ, lời đầu Thánh lễ Đức Cha Tôma ngỏ ý với cộng đoàn: Ngày Hôm nay chúng ta cùng hiệp thông với Mẹ Maria trong một mầu nhiệm đau khổ nhất trong cuộc đời Mẹ, cũng chính từ mầu nhiệm này mà Đức Mẹ mang lấy danh xưng là “Đức Mẹ Sầu Bi”.
Trong bài giảng lễ, Đức Cha đã chia sẻ với cộng đoàn về “Bảy sự thương khó của Đức Mẹ”:
Từ biến cố Truyền Tin qua tiếng “Xin vâng”, Mẹ đã khiêm hạ phó thác đón nhận Thánh ý Chúa để cộng tác với Con Thiên Chúa trong mầu nhiệm Nhập Thể. Mẹ xin vâng khi đứng cạnh con dưới chân thập giá trong mầu nhiệm cứu chuộc.
Khi bắt đầu sứ mạng rao giảng Tin mừng cứu độ, Đức Mẹ đã đi cùng với Chúa Giêsu trong tiệc cưới Cana, đến khi hoàn tất công trình cứu độ Mẹ cùng đi với Chúa Giêsu lên Núi Sọ trong chiều thứ Sáu, đứng kề bên thập giá Mẹ đứng lặng yên, nhìn Con yêu hấp hối và trút hơi thở sau cùng. Mẹ đã thông phần đau khổ với Chúa Giêsu.
“Mẹ sầu bi, tầm tã giọt châu,
đang đứng bên cây thập giá,
nơi Con Người đã bị treo lên.
Một lưỡi gươm nhọn đã đâm qua
tâm hồn Bà đang rên siết,
đang sầu khổ và đau buồn...”
(Thánh thi Stabat Mater)
Đức Ma-ri-a đã hiệp thông sâu xa với cuộc Thương Khó của Chúa Con. Vì thế, Mẹ cũng được liên kết một cách độc nhất vô nhị với cuộc Phục Sinh của Người. Chính vì thế, sau ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá, chúng ta mừng lễ Đức Ma-ri-a cùng chia sẻ cuộc Thương Khó của Đức Giê-su. Lễ này nhắc cho chúng ta nhớ rằng : dưới chân thánh giá, tình mẫu tử của Đức Ma-ri-a đã trải rộng ra khắp Thân Thể nhiệm mầu của Chúa Ki-tô, tức là Hội Thánh.
Ðức Ma-ri-a, Nữ Vương cả đất trời
vẫn hiên ngang đứng vững
gần bên thập giá Ðức Ki-tô.
Diễm phúc thay, Ðấng không phải chết
mà được lãnh cành thiên tuế
dành cho người tử đạo.
(xướng đáp: Kinh chiều - Lễ Mẹ Sầu Bi)
Đức Mẹ là người có phúc, Mẹ xứng đáng lãnh nhận ngành lá tử đạo dưới chân Thập giá Chúa mà không phải chết.
Xin Mẹ giúp chúng ta biết chấp nhận sự đau khổ trong cuộc đời, luôn kiên vững niềm tin và kết hợp với sự đau khổ của Chúa Giêsu trên Thập giá, trở nên của lễ dâng lên Chúa Cha để mưu ích cho chính mình và Hội thánh.
Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha phụ trách TTTM Tà Pao thông báo chương trình hành hương Tàpao vào tháng 10. Đồng thời ngài cũng cám ơn ca đoàn Phương Lâm thuộc Giáo phận Xuân Lộc đã hát lễ rất hay giúp cho cộng đoàn thêm phần sốt sắng.
Sau cùng cộng đoàn được nhận phép lành trọng thể lãnh ơn Toàn xá và Thánh lễ kết thúc lúc 8 giờ 30’ cùng ngày, mọi người chia tay trở về nhà với lòng hân hoan tạ ơn Thiên Chúa.

Thanh Minh


HÀNH HƯƠNG TÀPAO THÁNG 9 NĂM 2019

“…Đức Mẹ hiểu rằng những sự đau khổ của con mình là nguồn ơn cứu độ cho mọi người, là nguồn mạch tình yêu và ân sủng cho muôn người…” (trích bài Bài giảng của Đức Cha Tôma trong thánh lễ kính Đức Mẹ Sầu Bi)
Vào dịp hành hương tháng 9 trong năm thánh Đức Mẹ Tàpao, được dành riêng cho lễ sinh và Thánh lễ Kính Đức Mẹ Sầu Bi.

          Tối 12.9.2019

Không khí có phần thưa thớt hơn các tháng trước, vì dịp hành hương này trùng với Tết Trung Thu và dịp khai giảng năm học mới. Như thường lệ, bắt đầu là phần rước kiệu và lần chuỗi Mân côi. Lời kinh cùng với tiếng hát của ca đoàn mang đến không khí lắng đọng và thánh thiêng bên Mẹ.
Sau phần lần chuỗi mân côi, Cha Phaolô Hoàng Phương Hoàng hướng dẫn bài Giáo lý số 9: “Xin vâng thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh”. Cha mời gọi cộng đoàn nhìn vào mẫu gương của các tổ phụ, Mẹ Maria và Thiên Chúa dù trong hoàn cảnh nào vẫn luôn tin tưởng và vâng phục Thiên Chúa; biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa, gắn bó với Chúa qua việc siêng năng kinh nguyện và lãnh nhận các Bí Tích.
          Sau 15 phút học hỏi giáo lý, cộng đoàn cùng chiêm ngắm Chúa qua giờ Chầu Thánh Thể.

Sáng 13.9.2019

Khác với không khí tối trước, sáng 13 có khá đông khách hành hương đến với Mẹ rất sớm. Trong số đó, có các em lễ sinh trong Giáo phận dù bận rộn với lịch học và chuẩn bị trung thu tại giáo xứ nhưng cũng tranh thủ về với Mẹ trong dịp hành hương dành cho mình.

Giờ khấn Đức Mẹ.

Vào lúc 06g30, cộng đoàn cùng với Cha chủ sự dâng lên Mẹ những lời khấn nguyện trong tháng qua và lời tâm tình cầu xin của mỗi người.

Thánh lễ kính Đức Mẹ Sầu Bi.

Vào lúc 07g, bắt đầu Thánh lễ Kính Đức Mẹ Sầu Bi do Đức cha Tôma Nguyễn văn Trâm chủ tế, đồng tế với ngài có quý cha trong và ngoài giáo phận. Mở đầu thánh lễ, mời gọi cộng đoàn noi gương Mẹ Maria chấp nhận những đau khổ trong đời sống của mình hầu thánh hóa và nêu gương sáng bằng đời sống nhịn nhục, khiêm tốn và nhẫn nại. Đức Cha cũng không quên nhắc tới sự hiệp thông và hướng về Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao của các em lễ sinh.

Ở phần chia sẻ Tin Mừng, Đức Cha nói đến ý nghĩa của ngày lễ Đức Mẹ Sầu Bi. Ngày lễ, giúp cho mỗi người nhìn thấy cuộc đời ai cũng trải qua những khốn khổ đau đớn. Thế nhưng với Mẹ, suốt cuộc đời Mẹ luôn kết hiệp với những nỗi đau của con mình. Dẫu biết bao đau khổ nhưng Mẹ không chiều lụy trong sầu bi, trái lại Mẹ hiểu rằng những sự đau khổ của con mình là nguồn ơn cứu độ cho mọi người. Ngày lễ, Giáo Hội cũng mời gọi mỗi người tin yêu phó thác vào Chúa và chạy đến với Mẹ Maria, để nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria chúng ta luôn được hưởng niềm vui và tình yêu ơn Cứu Độ của Thiên Chúa.

Cộng đoàn tiếp tục thánh lễ  trong bầu khí trang nghiêm..
Bài hát kết lễ vang lên “Hôm nay đi về Mẹ Tà Pao niềm hạnh phúc dâng cao, về cùng Mẹ Tà Pao, thỏa lòng con ước ao…” cũng là tâm tình tạ ơn dâng lên cùng Mẹ của cộng đoàn hành hương hôm nay. Thánh lễ kết thúc vào lúc 8g15, với hình ảnh đơn sơ của các lễ sinh nối nhau lên núi viếng Đức Mẹ trước khi ra về.

Ngọc Lợi



Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây