GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Lễ Giỗ 5 Năm Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống

DSC 6535

DSC 6535

Lễ Giỗ 5 Năm Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống

hình ảnh

Lúc 5giờ sáng thứ ba ngày 1.3.2022,
Giáo Phận Phan Thiết tổ chức Lễ Giỗ 5 năm Đức cha Giuse Vũ Duy Thống tại Nhà thờ Chính tòa.


Vì tình hình dịch bệnh Covid nên quý cha trong toàn giáo phận chỉ hiệp dâng Thánh lễ tại các giáo xứ. Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng chủ tế và giảng lễ. Cùng đồng tế với ngài, có Cha Phêrô Hạt trưởng hạt Phan Thiết, cha Giám Đốc và quý Cha, quý Thầy chủng viện Nicôla, quý cha và quý nữ tu Tòa giám mục; quý cha và quý nữ tu các xứ trong Hạt Phan Thiết; gia đình huyết tộc, linh tông của Đức cố Giám mục Giuse và cộng đoàn giáo xứ Chính Toà hiệp thông cầu nguyện.

Khởi đầu thánh lễ, Đức cha ngỏ lời cùng cộng đoàn phụng vụ.

Kính chào : Quý cha, quý Bề trên, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý ông bà, anh chị em.
Đặc biệt : Kính chào gia đình huyết tộc, linh tông của Đức cố Giám mục Giuse Vũ Duy Thống.

Hôm nay, chúng ta tụ họp nơi đây để cử hành lễ giỗ 5 năm cho Đức cố Giám mục Giuse Vũ Duy Thống, nguyên giám mục Giáo phận Phan Thiết của chúng ta. Cách đây 5 năm, Đức cha Giuse Vũ Duy Thống đã qua đời vào lúc 8g00, thứ Tư ngày 01-3-2017 tại Sài Gòn, hưởng thọ 65 tuổi, 32 năm linh mục, 16 năm giám mục. Sự ra đi rất nhanh và đột ngột của ngài làm bao nhiêu người ngỡ ngàng. Kèm theo đó là những buồn thương, nuối tiếc về ngài. Hình ảnh của ngài và những kỷ niệm về ngài vẫn còn rất sống động trong tâm trí của mỗi người chúng ta. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện cho Đức cha Giuse.

Hiệp với hy tế của Chúa Giêsu trên thập giá được hiện tại hóa trong thánh lễ này, xin Thiên Chúa là cha nhân từ sớm đưa Đức cha Giuse vào hưởng thánh nhan Chúa. Và chắc chắn Đức cha Giuse cũng luôn nhớ đến mỗi người chúng ta, nhớ đến giáo phận Phan Thiết mà Chúa và Giáo Hội đã trao phó cho ngài chăm sóc trong suốt 8 năm (2009-2017).
Giờ đây để lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa thương chấp nhận, chúng ta cùng thành tâm thống hối.

Đức cha giảng lễ từ Tin Mừng Mc 10, 28-31

Kính thưa cộng đoàn.

1. Bài phúc âm chúng ta vừa nghe dẫn chúng ta đối diện với một vấn đề mà chúng ta luôn gặp phải trong cuộc sống: đó là sự chọn lựa. Giữa nhiều điều, tôi phải chọn : lấy cái này. bỏ cái kia... Từ đó 1 vấn đề đặt ra:
- Tại sao tôi lại chọn cái này. mà bó cái kia. Tiêu chuẩn nào khiến tôi đi đến quyết định như thế? Tôi chọn cái này có lợi hơn cái kia không? Và tiêu chuẩn mà tôi thưởng dựa vào để quyết định chọn: đó là “được lợi”, tôi chọn cái này vì được lợi hơn về tiền bạc, vì được lợi hơn về danh tiếng, hay vì có được những giây phút hưởng thụ thoái mái...

2. Bài Tin Mừng hôm nay tiếp liền câu chuyện về người thanh niên giàu có đến hỏi Chúa Giêsu : “Lạy thầy nhân lành, tôi phải làm gì để có được sự sống đời đời?”. Anh ta giàu có, nhiều của cài... và anh muốn có thêm một điều khác: đó là được sống đời đời. Vì có nhiều của cải, mà chết đi thì cũng như không.
Trước lời đề nghị của Chúa Giêsu: bán đi tất cả tài sản, cho người nghèo và đến theo Chúa, thì anh sẽ có được sự sống đời đời. Anh đã buồn rầu bỏ đi. Lúc này, đối với anh xem ra “của cải, tài sản anh đang có là lớn nhất, là quan trọng nhất”. Và “sự sống đời đời” lúc đầu anh đang hướng tới đã bị lu mờ đi. không còn là điều mà anh ta nhắm đến nửa. Anh thay đổi “không di tìm sự sống đời đời nữa”, mà chỉ muốn “nắm giữ, hưởng thụ tài sản anh đang có”.
Chúa Giêsu buồn, nhìn anh bỏ đi mà tiếc cho anh. Và Ngài đã nói với các môn đệ “Người giàu có khó vào Nước Thiên Chúa biết bao”, “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa”.
Nghe đến đây, các môn đệ rất hoang mang, và Phêrô đã đứng lên thay lời anh em và thưa với Đức Giêsu rằng: “Thế thì ai có thể được cứu?”, “Và chúng con đã bỏ mọi sự để đi theo Thầy thì được gì?”
Chúa Giêsu trả lời rằng : "Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Phúc Âm, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu".

3. Chúa Giêsu cho thấy 4 điều mà các môn đệ có được khi từ bỏ tất cả và theo Chúa đó là:
  • Được gấp trăm về nhà cửa, ruộng nương
  • Được gấp trăm về cha mẹ, anh chị em
  • Được cả sự bắt bớ
  • Được sự sống đời đời.
Hình ảnh của các môn đệ, các linh mục, tu sĩ là một minh họa.
  • 2 điều đầu tiên: được gấp trăm về nhà cửa, ruộng nương vật chất... và được gấp trăm về cha mẹ, anh chị em...
Nhà xứ của Cha sở xem ra rất rộng với nhiều căn phòng... hơn rất nhiều nhà của người bình thường. Rồi con cái, anh chị em của cha sở cũng nhiều lắm, mọi người trong giáo xứ đều gọi ngài là cha... ngài có tương quan thân thiết với mọi người.
- Điều thứ ba là lạ lùng nhất. Chúa Giêsu gọi “sự bắt bớ” là phần thưởng cho người môn đệ theo Chúa.
Sách Công vụ Tông Đồ kể lại: khi bị bắt bớ tù đày, các Tông Đồ vui mừng hân hoan vì cảm thấy mình xứng đáng được chịu khổ vì Đức Kitô.
Lịch sử Giáo Hội đã chứng minh biết bao nhiêu giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ đã từ bỏ tất cả, để theo Chúa; biết bao nhiêu thánh tử đạo đã hân hoan vui mừng khi ra pháp trường. Họ vui, họ hạnh phúc vì họ đang thuộc về Chúa Giêsu, đang có Chúa Giêsu. Như thánh Phaolô trong thư gởi tín hữu Philipphê Pl 3,8 đã chia sẻ : “Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô”.
Đây chính là trọng tâm, người môn đệ không điên khi từ bỏ tất cả, người đó đang chọn Chúa Giêsu là kho tàng lớn nhất... người môn đệ, linh mục, nữ tu... cảm thấy hạnh phúc khi có được Chúa Giêsu, thuộc về Chúa Giêsu...
Điểm này được Chúa Giêsu khẳng định trong phần 4 của phần thưởng: ngay bây giờ lại được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cải và ruộng nương cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu”.
Chúa Giêsu chính là sự sống vĩnh cửu “Thầy là sự sống lại và là sự sống”. Ở đời sau, người môn đệ sẽ thực sự có được Chúa Giêsu, sẽ được sống hạnh phúc mãi mãi với Chúa Giêsu.

Kính thưa cộng đoàn,

Hôm nay, chúng ta dâng thánh lễ giỗ cầu nguyện cho Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống. Ngài đã theo Chúa Giêsu, thuộc về Chúa Giêsu và cùng với Chúa Giêsu phục vụ Giáo Hội, đặc biệt là phục vụ Giáo phận Phan Thiết.
Giờ đây, khi đã về bên Chúa, chắc chắn Đức cha Giuse sẽ không quên chúng ta và Giáo phận Phan Thiết.
Tuy vậy, trong niềm tín thác vào tình thương của Thiên Chúa, chúng ta nhìn nhận ràng : là con người chắc chắn ai cũng có những khiếm khuyết, những thiếu sót lỗi lầm, như lời Kinh Vực Sâu chúng ta vẫn thưởng đọc : '‘Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được”.
Để rồi, chúng ta tiếp tục dâng lời cầu xin : Xin cho linh hồn Đức cha Giuse được sớm hưởng Thánh Nhan Chúa. Amen.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức Cha cùng quý cha đến trước phần mộ Đức Cha Giuse rảy nước thánh và dâng hương, cộng đoàn đọc Kinh Lạy ChaKinh Tin Kính. Sau thánh lễ nhiều người đến quỳ gối trước phần mộ Đức Cha Giuse cầu nguyện sốt mến.

***

Mầu nhiệm các thánh cùng thông công là một trong những đề mục của kinh Tin kính, và mỗi người cũng đã sống với lòng tin này ngay từ khi dấn bước vào trong Giáo hội. Những người đã khuất không cách ly với những người còn đang sống trên trần thế, bởi vì họ muôn đời được gắn kết với nhau trong sự chết và phục sinh của Đức Kitô.

Hôm nay gia đình giáo phận hiện diện trong Nhà thờ Chính tòa hiệp dâng thánh lễ tưởng nhớ Đức cố Giám mục Giuse, vị mục tử kính yêu đã chứng kiến và chia vui sẽ buồn với nhịp sống của giáo phận qua nhiều năm tháng. Nhớ đến ngài nhân dịp giỗ năm năm cũng chính là lúc mọi người trầm mình trong mầu nhiệm các thánh cùng thông công, ở đó ngài vẫn nối kết với cộng đoàn bằng tinh thần nâng đỡ, một lời cầu nguyện, và mỗi người nối kết với ngài bằng niềm hiệp thông của kinh nguyện. Mong rằng sự phục sinh của Đức Kitô là chất dẫn khởi gắn kết mỗi người với Đức cha Giuse sẽ còn luôn sinh động mãi, để rồi ngày giỗ hôm nay như là một khởi đầu giúp mỗi người bước vào niềm hân hoan.
Xin Chúa thương thanh tẩy Đức cha Giuse kính yêu bằng lòng thương xót của Chúa và thương đón nhận ngài vào quê hương vĩnh phúc, nơi đó Đức Kitô là sự sống phục sinh cho mọi người tin cậy nơi Ngài.


BTT
 
 





 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây