GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Lễ Mừng Ngân Khánh Linh Mục Cha Phêrô Hoàng Văn Thinh

IMG 9968

IMG 9968


Lễ Mừng Ngân Khánh Linh Mục Cha Phêrô Hoàng Văn Thinh

hình ảnh


Ngân Khánh là đỉnh cao hồng phúc và hạnh phúc của đời Linh mục. Có người khéo dùng hình ảnh: mới chịu chức, Linh mục ở dưới chân đồi; Ngân khánh, Linh mục đứng trên đỉnh đồi; năm tháng sau đó là bước xuống chân đồi. Ngày mừng Ngân Khánh là ngày niềm vui trên đỉnh cao hồng ân. Đỉnh cao hồng ân của Thiên Chúa qua bàn tay từ mẫu của Đức Maria.

Hôm nay 5.5.2021, Cha Phêrô Hoàng Văn Thinh tổ chức lễ Tạ ơn, mừng Ngân Khánh Linh Mục tại Nhà thờ Đồng Kho.
Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng hiệp thông và chia sẻ tâm tình.
Đồng tế thánh lễ có cha Tổng đại diện và 50 linh mục trong giáo phận. Đông đảo các tu sĩ nam nữ chủng sinh, bạn bè thân hữu, quý quan khách, đại diện các giới đoàn, HĐMV các Giáo xứ cùng chung lời tạ ơn Chúa.

Đoàn rước từ Nhà xứ tiến vào Nhà thờ trong hân hoan bài ca nhập lễ.

Ông Chủ tịch hội đồng mục vụ giáo xứ Đồng kho dâng lời tri ân và tặng hoa đến Đức cha Giuse và quý cha mừng Ngân Khánh.

Cha Phêrô chủ sự thánh lễ, ngài ngỏ lời với cộng đoàn.

Cha Giuse Nguyễn Kim Anh giảng lễ.


Kính thưa cộng đoàn Phụng vụ

Xin giới thiệu ngay cha Phêrô Hoàng văn Thinh cũng là một trong những bông hoa của GX Thanh Xuân, theo kiểu nói của Đức Ông Lê Xuân Hoa và đặc biệt trong bài giảng của cha Tổng đại diện Hồ Sĩ Hữu vừa qua tại Vinh Tân trong lễ ngân khánh LM của cha Phêrô Hoàng vĩnh Linh.Nhưng bông hoa này có vẻ âm thầm, kín đáo và thinh lặng hơn bốn  bông hoa kia.Có thể nói như thế này.
  1. Thời làm chủng sinh :
Chủng viện Simon Hòa, Đà Lạt, cái mát mẻ, lạnh và trầm lắng vẻ Âu Châu dường như càng làm cho chú Thinh,có đời sống nội tâm hơn..Giỏi về kỹ thuật, có đôi tay khéo, tinh thần chuẩn xác,phục vụ âm thầm…Nên sau 1975, lọt mắt xanh cha xứ JB Lê xuân Hoa, là Cha Tổng Đại Diện, thành một thầy giảng lý tưởng cho giáo xứ Thanh Xuân nhiều máy móc, lễ bái, tiệc tùng.Tôi từng thấy những lễ lớn ở Thanh Xuân thời đó, thầy giảng Thinh bơ phờ, đầu chải qua loa,  chạy đôn chạy đáo vì máy điện không nổ, vì âm thánh hú hí, vì điện chớp nháy, nhưng khi nào cũng nghiêm túc thầy giảng giáo xứ hạt giáo xứ Đức Ông.Trong lúc 4 bông hoa kia là thầy Hữu ,thầy Trọng, thầy Hưởng và thầy Khẩn, ngoài vòng cương tỏa chỉ tập hát cho ca đoàn rồi làm nghề chụp hình, chích heo, hợp tác xã..có tiền xài và có thể ngồi uống cà phê ăn phở cả buổi trong lúc thầy Thinh là thầy giảng cha Hoa sai việc bất cứ lúc nào.
     2. Khi làm Linh mục

a/ Cha Phó Chính Tòa
 Khi làm LM, Đức cha Nghi đặt cha Thinh làm cha phó chính tòa, người ta nói vì con cha TDD nhưng xem ra cha Thinh không tha thiết gì chức phó chính tòa,cũng chẳng mơ làm cha sở Chính tòa.Có cha bảo : cha Thinh làm cha phó chính tòa : Oai ! Ngài bảo : hổng dám đâu -  Xin nhường.
b/ Làm cha sở
Cho đến khi được ra biên cương tức là cha xứ giáo xứ Thánh Tâm sát Xuân Lộc( Ngài hay bảo là đi vùng sâu vùng xa) - không nhà thờ không nhà xứ thì lại hân hoan sẵn sàng đứng đầu tên mũi đạn.Đức Cha Nghi sợ đến nhận xứ Thánh Tâm chưa có gì thì nên tá túc ở Chính tâm chạy đi chạy về.- ngài bảo ngài là cha xứ Thánh Tâm thì ở đất Thánh Tâm.Không có nhà thì mắc võng nằm gốc cây cũng được. (Đến nỗi sau này công an tỉnh khi gặp, được hỏi  - Linh mục lên Trà tân ở chuồng bò phải  không ? Tôi bảo chuồng bò chứ chuồng heo tôi vẵn ở. Dân sống được thì cha xứ sống được.Điều này phản ảnh câu ngài chọn noi gương chúa Giêsu: Lạy Chúa, này con đến để thực thi ý Chúa (Tv39,8-9). Có thời giáo dân đòi giữ đất ngài bỏ Thánh Tâm về TGM ở. Cha Thinh sống như thánh Giuse can đảm và khôn ngoan.
c/Xây nhà thờ
Năm thánh 2000 đang đến.Ngài ghé thăm tôi và bảo Năm thánh là thời cơ đặc biệt.Mình sẽ đi Mỹ, quyết tâm bằng được xây nhà thờ.Và đã thành tựu.Ngài xây không những một mà hai nhà thờ, Thánh Tâm và Nam Hà.Đó là lúc tuổi 50.
Bây giờ chúng ta trở lại khúc phim hiện tại ở tuổi 70
  1. Tuổi cao niên
Đã 70 tuổi,cha Thinh được đổi lên xứ Đồng Kho xa xôi so với Lagi, tôi thấy cha nhận Đồng Kho cách phấn khởi. (Ngài có nhắc dư luận cho rằng : một ông già 70 nặng 70 kg mà lại cho lên rừng). Đây là nơi ở cực nam Đức Tánh 20 năm trước, xây hai nhà thờ, đổi về Lagi rồi lại lên cực Bắc Đức Tánh mà vẫn phấn khởi, tôi đọc ra cái niềm vui người tớ nữ Chúa của Đức Maria nơi cha.Tinh thần Đức Mẹ nằm ở nơi gia đình cha.
Tôi nhớ lại cách nay gần 40 năm về ông cố Phêrô Hoàng văn Sách là thân sinh cha Phêrô Hoàng văn Thinh
Thân sinh Cụ Phêrô Hoàng văn Sách, trưởng Comitium Phan thiết trong thời gian khó khăn sau 1975 hoạt động nào cũng bị cấm. Thời khóa biểu của ông cố thân sinh cha Thinh thế này: Lễ sáng xong đi ra ruộng ở Phước Thọ,chăm lúa chăm sóc chuối.Thỉnh thoảng xách về một buồng chuối chưa rửa vì quá non đã bị chặt bỏ lại đêm qua. Đem về luộc ăn khỏi uổng.Thời gian chăm ruộng từ 6g sáng đến 10g đủ 4 tiếng.10 giờ về đạp xe Ba Gác đi một vòng thị trấn Lagi , ai thuê thì đạp, nếu không đi một vòng quan sát tình hình chỗ này dậy giáo lý cho ni cô 80 tuổi xin theo đạo, chỗ kia thăm bà Tư, tân tòng chúa nhật vừa rồi không thấy đi lễ.11g về nhà hút điếu thuốc là nhả khói mắt dim dim sung sướng nói : Con cháu bà ni cô có nhiều tăng ni  xin được an táng ni cô già theo nghi thức Phật Giáo, kẻo xấu hổ gia đình…Cha Hoa bảo chỉ cần linh hồn ni cô theo Chúa thôi, cứ để họ tụng kinh cho ni cô sau khi qua đời.
Cậu ruột là cha JB Hồ sĩ Cai ở Hà Lan, Ban mê thuột
Thỉnh thoảng cha Hồ sĩ Cai về Lagi chơi ở nhà em gái là bà cố cha Thinh, em rể nói chuyện với anh vợ :Cậu phải mạnh lên, hiền quá giáo dân nó không sợ.Cha Cai trả lời:Đất không nghe trời thì trời nghe đất nhưng rồi cuối cùng cũng phải nghe trời.
  1. Hai người Mẹ.                                                                                                  Tôi xin kể một kỷ niệm riêng tư mẹ tôi và mẹ cha Thinh
Năm 1990, một hôm tôi chở mẹ tôi đi khám bệnh.Xong ghé nhà thầy Thinh chào ông bà Cố và nghỉ một chút. Nghe tiếng tôi bà cố đi ra gặp mẹ tôi đi vào. Hai bà kêu trời ơi, chào bà và ôm nhau.Tôi thấy hiện lên hình ảnh Mẹ Maria và bà Elisabét. Trời ơi bà là mẹ thầy Anh mà bây giờ tôi mới biết.
Bà cố tôi kể : trước 75 nhà tôi có hơn mẫu đất trồng chuối Na và khoai lang, vài ngày một chuyến xe lam bán ở chợ Lagi gần sạp hàng bà cố thầy Thinh.Khi người này đi đâu người nọ coi hàng cho,  thân nhâu còn hơn  chị em.Cách Mạng đến lấy rẫy chuối, vườn na nên chẳng còn hàng đi bán ở chợ Lagi từ đó không bao giờ gặp lại nhau.Hai bà không gặp nhau nhưng con của các bà gặp nhau trong đi học chui thần học ở tu việc Châu Thủy.Và hôm nay hai bà cố mỉm cười nơi chín suối vì các con của các bà đã mừng 25 Linh mục.
  1. Tinh thần siêu thoát đi tới cùng biên cương đức ái
Này con đến để thực thi ý Chúa của Chúa Giêsu và của Thánh Phaolo Tồng Đồ :ngoài Đức Giêsu Kitô, tất cả là thứ yếu nếu không nói là rác rưởi.
Cái bóng Đức Ông Hoa lớn lắm.Lễ Đức Ông Hoa thì người ta tỏ ra mình có quan hệ với ngài thật nhiều.Cha Phêrô Thinh là con thì không ít lần vắng mặt.Tôi hỏi sao vắng ? Thưa có những việc quan trọng hơn.
Trong máu người có chất giống máu Thánh Giuse là âm thầm là làm thinh người á đông nói vô ngôn là đại ngôn.Trong máu có tố chất của Đức Mẹ và tố chất của Thánh Giuse thì thật là con của hai Đấng là em của Chúa Kitô. Là alter Christus. Chúc Cha bình an trong tình yêu của Thánh Gia Thất và đặc biệt Đức Mẹ Tapao đã gọi cha lên với Mẹ.

Tóm lại

*gần 20 năm làm thầy già thầy Thinh tận tụy với xứ Thanh xuân
*25 năm linh mục, thích công việc ngoại biên xa mặt trờì, âm thầm như thánh Giuse như Đức Mẹ nói tiếng xin vâng cách khôn ngoan và mạnh mẽ can đảm, sống trọn vẹn câu chọn Lạy Chúa này con đến thực thi ý Chúa giống Chúa Giêsu.
Với vai trò cha sở và còn là linh giám Legio Mariae toàn thể địa phận sứ mệnh còn dài và vinh quang
Cám ơn cha vì niềm vui kín đáo nhẹ nhàng giữa những bon chen đời tu vào đời thường
Cám ơn cha vì những buông bỏ , những im lặng  những đảo phách và thành dấu lặng để rồi tất cả trở về chủ âm tuyệt đối cuói cùng là Thiên Chúa Tình Yêu. Amen.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức cha Giuse chúc mừng.

Cha Phêrô Thinh đáp lời, dâng tâm tình cảm tạ hồng ân ngân khánh.

Bữa tiệc mừng trước sân Nhà thờ thắm tình gia đình. Những khúc ca tạ ơn vui nhộn làm rộn lên niềm vui cảm tạ. Gió mát làm dịu lại cái nắng trưa đang gay gắt. Mọi người ra về trong hân hoan mang theo bao niềm vui và tâm tình của ngày lễ tạ ơn.

Ngân khánh Linh mục là dịp gợi nhớ về hồng ân Thiên Chúa; Ngân Khánh Linh mục là dịp nhắc nhớ về sứ vụ truyền giáo; Ngân Khánh Linh mục còn là dịp ghi nhớ thêm nữa những bàn tay đã góp phần xây dựng ơn gọi đời mình. Nếu trong cuộc sống, không ai một mình có thể làm được mọi sự, mà ngược lại, luôn cần đến sự cộng tác của nhiều người, thì trong đời dâng hiến, Linh mục là người thuộc về Chúa và thuộc về Giáo hội, nên cũng cần đến sự hỗ trợ của Chúa và sự nâng đỡ nhiều cách của Giáo hội. Là người cho cộng đoàn, Linh mục luôn cần đến mọi người để góp phần xây dựng ơn gọi đời mình. Linh mục được thương yêu nâng đỡ về tinh thần bằng kiến thức, bằng lời cầu nguyện cũng như về vật chất bằng muôn ngả giúp đỡ khác nhau. Ruột thịt có, thân hữu có, nhất là đa số giáo dân âm thầm hy sinh vun bồi cho người đang trách nhiệm cộng đoàn mình.
25 năm Linh mục, biết bao tâm tình. Mỗi ngày qua đi như một dấu chấm. Tạ ơn và xin thêm lời cầu nguyện để quý cha mừng Ngân Khánh Linh Mục có thể bền bỉ thực hiện những dấu chấm mỗi ngày mỗi tròn trịa hơn.

Mượn lời thơ Đan sĩ Lm Grég. Phan Thanh Quảng, dòng Xitô Châu Thủy, như tâm tình nguyện xin.
Chức Linh mục, chức siêu phàm:
 “Con là Thượng tế phẩm hàm Sê-đê”.
Chức Linh mục Chúa truyền cho.
Đựng trong bình gốm, con người mỏng manh.
Con xin cảm tạ tri ân
Tri ân phải xứng, phải cân thế nào?

BTT



 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây