GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Thánh Lễ Tạ Ơn Khánh Thành Và Làm Phép Khu Nhà Nội Vi Tu Đoàn

Thánh Lễ Tạ Ơn Khánh Thành Và Làm Phép Khu Nhà Nội Vi Tu Đoàn
THÁNH LỄ TẠ ƠN
KHÁNH THÀNH VÀ LÀM PHÉP KHU NHÀ NỘI VI TU ĐOÀN


“Như nai rừng mong mỏi
Tìm về suối nước trong
Hồn con cũng trông mong
Được gần Ngài, lạy Chúa!” (Tv 42, 2)

hình ảnh


Sau biết bao ngày mong ngóng đợi chờ, hôm nay chiếc cầu liên thông giữa Nguyện đường và Khu Nhà Nội Vi của Tu đoàn anh em Bác Ái Xã Hội đã được hoà nhịp. Mốc điểm ấy được đánh dấu bằng Thánh lễ tạ ơn khánh thành và làm phép khu nhà nội vi hôm nay: Thứ bảy, ngày 04 tháng 05 năm 2019.
Ngay từ sáng sớm, bầu khí hân hoan tạ ơn đã lan toả khắp mọi ngõ ngách của Tu đoàn, nhớ ngày nào mỗi thành viên Tu đoàn còn canh cánh trong lòng nỗi lo “an cư” trong ngày lễ Đặt viên đá đầu tiên 01/08/2015 chỉ biết cầu nguyện và phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Thế mà từ đó đến nay, Thiên Chúa đã tuôn đổ và ghi dấu biết bao hồng ân trên Tu đoàn cụ thể trong Thánh lễ cung hiến Nguyện đường 28/09/2017 và đặc biệt trong ngày hồng phúc hôm nay.

Thánh lễ tạ ơn hôm nay, trong bầu khí trang nghiêm sốt sắng được cử hành dưới sự chủ tế của Cha Tổng đại diện Giáo phận Phan Thiết – Giuse Hồ Sĩ Hữu, cùng đồng tế có sự hiện diện của quý cha hạt trưởng, quý cha giám đốc, quý cha trong và ngoài giáo phận. Ngoài ra, Tu đoàn Anh Em Bác Ái Xã Hội còn hân hoan được chào đón đông đảo quý tu sĩ, quý thân nhân – ân nhân về hiệp mừng và chia sẻ trong bầu khí gia đình.

Hồi ức về ngày Cung hiến nguyện đường, trong bài chia sẻ Tin mừng, Đức cố giám mục Giuse Vũ Duy Thống đã bày tỏ cảm nghĩ khi nói về vai trò của Nguyện đường như là: Trái tim của một cộng đoàn; Địa chỉ của ơn cứu rỗi; Địa chỉ của tình hiệp thông. Hôm nay, khi quan sát vị trí Khu Nhà Nội Vi toạ lạc, hai công trình nằm đôi bờ trước sau được nối kết bằng chiếc cầu, mọi người có thể dễ dàng cảm nhận từ đây những ý nghĩa của Nguyện đường sẽ được thông truyền đến Khu Nhà Nội Vi và những con người trú ngụ dưới mái nhà đó. Qua đó, mọi thành viên trong cộng đoàn được kết liên mật thiết hơn với Thiên Chúa trong nhịp “cầu nguyện”.
Đúng 9h00, sau nghi thức làm phép, Cha chủ tế, quý cha đồng tế và cộng đoàn cùng hướng theo đoàn rước cùng tiến về Nguyện đường để cử hành Thánh lễ tạ ơn.

***
Trong bài chia sẽ Tin mừng, Cha Tổng Đại Diện Giuse bày tỏ:

“HÃY VUI MỪNG HOAN HỶ”
“Chính Thầy đây, đừng sợ” (Ga 6,16-21). Chúa Giêsu đã hiện đến trấn an các môn đệ.  Đây là trải nghiệm của Thánh Gioan trên con đường bước theo Thầy chí thánh, đã có lúc ngài cảm thấy lo sợ khi một mình lênh đênh trong đêm tối với sóng gió bão táp. Trên bước đường theo Chúa, con đường nên thánh, Chúa vẫn luôn hiện diện để các môn đệ vượt qua nỗi sợ hãi và cập bến bình an.
“Đừng sợ”, lời căn dặn của CGS đối với các môn đệ đã trở thành sức mạnh cho Giáo Hội. “Đừng sợ” chính là thái độ vượt thắng sự rụt rè và nhát đảm để đón lấy sự cao cả của Tin Mừng Cứu độ và can đảm kiên trì đưa Tin Mừng xây dựng Nước Chúa nơi trần gian. Đừng sợ đón lấy và thực thi lối sống Tin Mừng. Đừng sợ bước theo Chúa Kitô, đừng sợ nên thánh, nhưng “Hãy vui mừng hoan hỉ”.
“Hãy vui mừng hoan hỉ” là Tông huấn của ĐTC Phanxicô về ơn gọi nên thánh trong thế giới hôm nay. Trong niềm vui tạ ơn ngày khánh thành và làm phép Nhà Nội Vi của Tu Đòan Nam BAXH, chúng ta hãy cùng với Anh Em Tu Đòan chia sẻ niềm vui với ĐTC Phanxicô trên bước đường nên thánh: theo tiếng gọi của Chúa Giêsu, bước đi trong ánh sáng của Ngài và vui sống sự thánh thiện trong lòng đời hôm nay.
1. Ơn gọi nên thánh:
Trước hết, “Anh em hãy vui mừng hoan hỉ” (Mt 5,12), vì TC muốn chúng ta hạnh phúc. Ngài muốn chúng ta nên thánh, tức nên giống Ngài, chứ không muốn chúng ta bằng lòng với một cuộc sống nhạt nhẽo tầm thường. Và Ngài chọn mỗi người chúng ta “để trước thánh nhan Ngài, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Ngài” (Ep 1,4).
Chúng ta không đơn độc trên con đường nên thánh, vì các thánh nam nữ trên trời đang khuyến khích, đồng hành với chúng ta, kề bên để cầu bầu cho chúng ta. Nên nhớ rằng sự thánh thiện là diện mạo hấp dẫn nhất của Hội Thánh, vì thế hãy chú ý đến lời mời gọi nên thánh mà Chúa ngỏ với mỗi người chúng ta một cách riêng tư: “Hãy nên thánh vì Ta là Đấng Thánh” (Lv 11,4). Chúng ta đều là anh em với nhau qua bí tích Rửa Tội thì hãy để cho ân sủng của Bí tích này trổ sinh hoa trái. Từ bí tích này, chúng ta ý thức được sứ mệnh của mình trong Đức Kitô, sứ mệnh ấy chính là việc nên thánh.
Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, TC Cha đã cho Con của Ngài xuống thế. Kế hoạch của Chúa Cha là Đức Kitô, Đấng Thánh của TC và trong Đức Kitô Ngài nhắm đến mỗi người chúng ta. Vì thế, đừng sợ nên thánh, vì sự thánh thiện sẽ không tước đi năng lực, sức sống hay niềm vui của chúng ta, nhưng khi nên giống TC, chúng ta sẽ nhận ra phẩm giá cao quý của mình. Đừng sợ hướng tầm nhìn cao hơn, để cho mình được TC yêu thương và giải thóat, vì sự thánh thiện làm cho sự yếu đuối của chúng ta gặp gỡ với quyền năng của ân sủng TC.
2. Bước theo ánh sáng của CGS:
Thứ đến, chúng ta hãy “vui mừng hoan hỉ” bước theo ánh sáng của Chúa Giêsu, với căn cước của mình là tám mối phúc thật và luật sống của mình là đức ái.
a-Căn cước Kitô hữu: Hãy can đảm lội ngược dòng, thực hiện các mối phúc. Các mối phúc tựa như thẻ căn cước của người Kitô hữu. Trên căn cước có hình ảnh và lý lịch của chúng ta. Trong các mối phúc, chúng ta tìm thấy chân dung của Vị Tôn Sư và chúng ta được mời gọi phản chiếu chân dung ấy trong cuộc sống hằng ngày của mình. Các mối phúc là con đường nên thánh, không hề dễ dãi hay hời hợt. Việc thực hành các mối phúc phải có sự trợ lực của ơn Chúa. Vì vậy hãy để các mối phúc của Chúa đánh động, thúc bách và đòi hỏi chúng ta phải thật sự thay đổi diện mạo và cuộc sống của mình. Nếu không, sự thánh thiện chỉ là một từ ngữ trống rỗng.
1-Khó nghèo trong lòng. Đó là sự thánh thiện. 2–Cư xử cách hiền lành và khiêm nhường, đó là sự thánh thiện. 3–Biết khóc với người khác, đó là sự thánh thiện. 4–Đói khát sự công chính, đó là sự thánh thiện. 5–Biết nhìn và hành động với lòng thương xót, đó là sự thánh thiện. 6–Giữ cho trái tim khỏi mọi sự làm nhơ uế tình yêu, đó là sự thánh thiện. 7–Gieo rắc bình an quanh ta, đó là sự thánh thiện. 8–Chấp nhận con đường Phúc âm hằng ngày, dù có thể gặp khó khăn, đó là sự thánh thiện.
b-Luật sống Kitô hữu: sống đức Ái. Trong dụ ngôn ngày tận thế, CGS dừng lại ở mối phúc cho những kẻ có lòng thương xót. Nếu chúng ta tìm kiếm sự thánh thiện làm đẹp lòng TC, chúng ta sẽ thấy ở dụ ngôn này một qui luật sống theo đó chúng ta bị xét xử: “Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn, Ta khát các ngươi đã cho uống, Ta là khách lạ các ngươi đã tiếp rước, Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc, Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng, Ta ngồi tù, các ngươi đã đến hỏi han” (Mt 25, 35-36). Đó là cả một qui luật sống đời thánh thiện: vừa chiêm ngắm Đức Kitô hiện diện bên chúng ta, đồng thời, chiêm ngắm Ngài nơi khuôn mặt của những kẻ mà chính Ngài muốn đồng hóa với họ.
3. Vui sống sự thánh thiện trong thế giới hôm nay:
Cuối cùng, chúng ta hãy vui mừng hoan hỉ sống đời thánh thiện. Tông huấn đề ra năm cách diễn tả về tình yêu đối với TC và tha nhân, đề phòng những nguy hiểm và giới hạn của nền văn hóa hiện nay. Đó là: 1-Kiên trì nhẫn nại và hiền lành, đó là việc xây dựng nền móng vững chắc nơi TC, Đấng yêu thương và nâng đỡ chúng ta, nhờ đó chúng ta có sức mạnh nội tâm để vượt thắng mọi nghịch cảnh. 2-Niềm vui và tinh thần hài hước, các Thánh luôn vui vẻ, và đầy tinh thần hài hước, làm kitô hữu có nghĩa là “đầy hoan lạc trong Thánh Thần”. 3-Bạo dạn và say mê, thánh thiện có nghĩa là bạo dạn, là thôi thúc loan báo Tin Mừng, Chúa luôn căn dặn chúng ta “Đừng sợ”. 4-Trong cộng đòan, nên thánh là một hành trình trong cộng đoàn, sống cô lập, chúng ta khó chiến đấu chống lại các cơn cám dỗ. 5–Trong cầu nguyện liên lỉ, sự thánh thiện hệ tại ở việc thường xuyên mở lòng ra với Đấng Siêu việt, điều đó được diễn tả trong cầu nguyện và thờ phượng.
Hãy vui mừng hoan hỉ với Anh Em trong Tu Đòan, để bước theo tiếng gọi nên thánh, trong ánh sáng của tám mối phúc và luật bác ái, để vui sống đời thánh hiến. Khánh thành và làm phép nhà nội vi, chúng ta cảm tạ Chúa, ghi ơn các tiền nhân, trong đó có Cố GM Phaolô, qúi vị ân nhân đã quảng đại góp phần xây dựng sự thánh thiện trong linh đạo bác ái.
Nguyện xin Đức Kitô Phục sinh hiện diện đồng hành trên con thuyền của Tu đoàn, giữa cuồng phong và bão táp. Xin cho mọi thành viên của Tu đoàn luôn chú ý lắng nghe tiếng Chúa nói trong đêm tối: “Chính Thầy đây, đừng sợ!”, để con thuyền Tu đoàn sẽ “Vui mừng hoan hỉ” cùng với Chúa cập bến mong chờ. Amen.

***
Sau phần Hiệp lễ, Cha Tổng phụ trách Phaolô Hồ Phi Chỉnh đại diện cho toàn thể anh em Tu Đoàn nói lên lời tri ân, cảm tạ:
 “Tình thương Chúa đời đời con ca tụng”
Trọng kính Cha Tổng Đại Diện Giáo phận Phan Thiết,
Kính thưa Cha Giám đốc Chủng viện Thánh Nicôlas, Quý Cha Hạt Trưởng, Quý Bề Trên, Quý cha từ các Học Viện, Quý cha quê hương và linh tông, Quý cha đồng tế trong và ngoài giáo phận, Quý tu sĩ nam nữ, Quý Cấp Chính Quyền, quý chức Hội Đồng Mục Vụ các giáo xứ, quý ân nhân, thân hữu xa gần, cùng toàn thể cộng đoàn đang hiện diện nơi đây.
Con xin được thay lời cho Tu Đoàn Anh Em Bác Ái Xã Hội kính dâng lên những tâm tình tri ân của chúng con.
Trên hết, chúng con xin dâng muôn lời chúc tụng tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành Người đã tuôn đổ xuống trên Tu đoàn chúng con, từ ngày mua đất, đặt viên đá đầu tiên Nguyện đường cho tới nay, ghi dấu biết bao hồng ân Chúa đã thương ban. Chúng con xin mượn lời của chính Đức Trinh Nữ Maria để bày tỏ tâm tình vui mừng: “lòng thương xót của Chúa trải qua từ đời nọ cho tới đời kia”. Sự hiện diện đông đảo hôm nay càng củng cố thêm cho chúng con niềm xác tín và tri ân cao cả này.
Với tất cả tâm tình yêu mến, Tu đoàn chúng con cũng xin hết lòng tri ân Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, đã tận tâm lo lắng và hướng dẫn chúng con, vì công việc không đến chủ tế thánh lễ được nhưng Đức cha vẫn luôn yêu thương và cầu nguyện cho chúng con. Xin nhận nơi chúng con lòng hiếu kính và biết ơn.
Với một tâm tình trìu mến nhất, chúng con xin kính tri ân quý Tiền nhân: Đức Cố Giám Mục Phaolô, Sáng lập Tu Đoàn, Đức cố Giám mục Nicôlas, Đức cố Giám mục Giuse, Quý Ân Nhân đã góp công sức cho công trình này mà nay đã qua đời. Nguyện xin Chúa ban thưởng hạnh phúc thiên đàng cho các ngài.
Chúng con xin dành tâm tình tri ân tới cha Tổng Đại Diện Gp Phan Thiết, đã sẵn sàng đáp lời chúng con Chủ tế Thánh Lễ, làm phép Khu nhà Nội vi. Cha cũng luôn ân cần để động viên, khích lễ chúng con trong đời sống dâng hiến và phục vụ.
Chúng con vô cùng cảm kích và biết ơn tới Cha Giám đốc Chủng Viện Thánh Nicôlas, Quý cha Hạt trưởng, Quý Bề Trên, Quý Cha Học Viện, Quý cha quê hương và linh tông, Quý cha đồng tế trong và ngoài giáo phận; Quý cha đã không quản ngại xa xôi, hy sinh thời gian và công việc đến đồng tế thánh lễ, cầu nguyện và chúc lành cho chúng con. Nghĩa cử cao cả này là nguồn khích lệ chúng con với lòng biết ơn sâu xa.
Chúng tôi cũng xin cảm ơn Quý Cấp chính quyền, các cơ quan, các tổ chức, cách riêng của Tỉnh Bình Thuận,  Quý cấp chính quyền của Huyện Hàm Tân, Thị trấn Tân Nghĩa đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi trong quá trình xây dựng và cho Thánh lễ hôm nay được tốt đẹp.
Trong tình liên đới thiêng liêng, chúng con cũng thật hạnh phúc bày tỏ niềm tri ân tới Quý tu sĩ nam nữ, quý chức hội đồng mục vụ các giáo xứ, cùng các ban ngành đoàn thể, ban truyền thông, quay phim chụp hình, ban trật tự, âm thanh ánh sáng…Vì tình nghĩa đã về đây cầu nguyện, chia sẻ công việc và hiệp thông tạ ơn Chúa với chúng con; chúng con xin mãi khắc ghi tấm chân tình này.
Chúng con cũng xin cách riêng cảm ơn Quý Giáo xứ: Gx. Vinh Tân, Gx. Hiệp Đức, Gx. Hòa Vinh, Gx. Đồng Tiến, Quý ân nhân và Giáo xứ Chính Tâm, Giáo xứ Chính Tòa và Trung Tâm Thánh Mẫu TÀPAO thuộc GP. Phan Thiết, Gx. Bến Hải, Gx. Phú Hữu thuộc Tổng Giáo Phận Sài gòn, Gx. Hòa Hội thuộc Giáo Phận Bà Rịa và Gx. Bà Trà thuộc Giáo Phận Phú cường.
Với tất cả sự trân quý, chúng con cũng vui mừng và tri ân các Công ty thiết kế và xây dựng, đặc biệt Công Ty Thuận Thành, Công ty Không Gian Xanh, các công ty và cơ sở sản xuất và cung cấp vật liệu xây dựng.  Chúng con xin hết lòng cảm ơn quý anh chị em công nhân; trong âm thầm, trong lao nhọc, cùng buồn vui với chúng con, đã làm nên công trình yêu thương này. Xin nhận nơi chúng con lòng biết ơn và tha thứ cho những thiếu sót của chúng con.
Chúng con cũng xin cảm ơn Chị Tổng Phụ trách và Quý chị em Tu đoàn nữ, anh chị em linh tông huyết tộc, Quý Thân Nhân của Đức cha Phaolô, Quý Gia đình Bồ Câu Trắng, quý Ông Bà Cố, Quý bà con lối xóm đã chia sẻ và đồng hành với chúng con trong suốt hành trình xây dựng và chuẩn bị cho thánh lễ hôm nay được sốt sắng.
Cùng với lòng hân hoan vui mừng, tạ ơn và yêu mến, chúng con xin dành tâm tình tri ân sâu nặng tới Quý Ân Nhân, Qúy bằng hữu trong nước và hải ngoại, đã cưu mang chúng con trong suốt thời gian qua; quý vị đã nặng lòng lo lắng cho chúng con, những người trẻ và thiếu kinh nghiệm, nhất là lo cho Công trình bác ái mà Đức cố Giám mục Phaolô Nguyễn Thanh Hoan lúc sinh thời đã ấp ủ và để lại. Chúng con cũng khao khát muốn được tiếp đón và bày tỏ lòng biết ơn tới rất nhiều người đã vất vả lo cho chúng con mà hôm nay vắng mặt. Chúng con cảm thấy thật bất xứng với ân huệ lớn lao mà Quý Ân nhân đã dành cho chúng con với biết bao nhiêu con người, bao nhiêu gia đình, các nhóm, các tổ chức mà chúng con không thể kể tên hết được. Chúng con nguyện dâng lên Chúa qua những giờ kinh nguyện, những hy sinh, xin Chúa bù đắp, chúc lành và trả công bội hậu cho Quý Vị và gia đình.  
Kính thưa Cha Tổng đại diện, Quý  Cha và toàn thể Quý khách, dù đã cố gắng nhưng chúng con không thể tránh khỏi những thiếu sót trong việc tiếp đón và tổ chức Thánh Lễ hôm nay. Kính xin Cha Tổng Đại diện, Quý Cha và toàn thể Quý khách niệm tình tha thứ cho chúng con và xin tiếp tục yêu thương nâng đỡ chúng con; chúng con xin dâng lên cha Tổng Đại Diện Gp. Phan Thiết lặng hoa tươi gói gém tâm tình tri ân vui mừng của chúng con. Chúng con xin đồng tri ân và cảm tạ. 
Thánh lễ tạ ơn khánh thành và làm phép Khu Nhà Nội Vi khép lại, nhật ký Tu Đoàn Anh Em Bác Ái Xã Hội sẽ mãi lưu giữ ngày hồng phúc hôm nay thứ Bảy, ngày 04 tháng 05 nằm 2019. Thế nhưng, cánh cửa “an cư” khép lại, tiếp tục mở ra cánh cửa “lạc nghiệp” trong việc thi hành sứ vụ trong linh đạo xây dựng Giáo hội bằng các công trình bác ái giữa đời thường để đem “Tin mừng cho người nghèo khó”( Lc 4, 18). Ước mong sao mỗi thành viên trong Tu đoàn luôn giữ mãi trong trái tim mình niềm “say mê Đức Kitô, sống đời hiệp thông và sẵn sàng chèo ra chỗ nước sâu.” (Đức cha Giuse Vũ Duy Thống – Hạt Nắng Vô Tư).

BTT Tu Đoàn Anh Em Bác Ái Xã Hội

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây