GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Thánh Lễ Tạ Ơn Kỷ Niệm Ngân Khánh Linh Mục Của Cha Antôn Lê Minh Tuấn

Thánh Lễ Tạ Ơn Kỷ Niệm Ngân Khánh Linh Mục Của Cha Antôn Lê Minh Tuấn
THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG NGÂN KHÁNH LINH MỤC
CHA ANTÔN LÊ MINH TUẤN – HẠT TRƯỞNG HẠT HÀM TÂN



hình ảnh

“Kiên nhẫn trong gian truân” Rm 12,12, (là khẩu hiệu mà Cha Antôn Lê Minh Tuấn đã chọn làm kim chỉ nam trong hành trình 25 năm sứ vụ Linh mục của mình).
Thánh lễ Tạ ơn được diễn ra vào lúc 09 giờ 30 ngày 05.5.2019 tại Giáo xứ Vinh Thanh do cha Antôn chủ tế. Hiệp dâng thánh lễ có sự hiện diện đặc biệt của Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm – Giám Mục Giám quản tông tòa Giáo phận Phan Thiết. Đồng tế với cha Antôn có cha Giuse Hồ Sĩ Hữu - Tổng Đại Diện Giáo phận Phan Thiết, Cha Gioan Boscô Trần Văn Thành - Viện phụ Đan viện Châu Thủy, quý cha Giám Đốc, cha nghĩa phụ Anphong Nguyễn Công Vinh, quý cha trong và ngoài giáo phận. Bên cạnh có quý tu sĩ nam nữ, ông bà cố, ân thân nhân của cha Antôn, quý khách và cộng đoàn giáo xứ Vinh Thanh.

   Mở đầu thánh lễ, một vị đại diện giáo dân gửi lời chúc mừng kim khánh Linh mục Đức Cha Tôma và ngân khánh Linh mục Cha Antôn.

TIỂU SỬ CHA ANTÔN LÊ MINH TUẤN
Cha Antôn Lê Minh Tuấn sinh ngày 18 tháng 10 năm 1965 tại Giáo xứ Thanh Hải.
  • 09.10.1986: vào Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn.
  • 19.6.1992: chịu chức phó tế do Đức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình.
  • 30.6.1992: tốt nghiệp đại chủng viện sau đó về giúp xứ tại giáo xứ Thanh Hải.
  • 03.12.1992: nhận bài sai về giáo xứ Bắc Sông hiện nay bao gồm Đức Tân, Đồng Kho, Huy Khiêm, Nghị Đức, Đức Phú.
  • 17.3.1994: chịu chức linh mục do Đức Cha Nicôlas Huỳnh Văn Nghi và tiếp tục giúp xứ Bắc Sông với vai trò là cha phụ tá.
  • 19.02.2003: chánh xứ giáo xứ Đức Tân
  • 01.4.2006: chánh xứ giáo xứ Tin Mừng
  • 29.01.2015: chánh xứ giáo xứ Vinh Thanh cho đến nay.
  • 05.9.2012: được Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống bổ nhiệm làm cha hạt trưởng hạt Hàm Tân.  

Cha Giuse Maria Lê Quốc Thăng chánh xứ Phú Trung – TGP. Sài Gòn, đã chia sẻ bài giảng dựa trên sứ điệp Tin Mừng Chúa Nhật III Phục sinh, về sứ vụ của người Linh mục và tình yêu của Thiên Chúa dành cho người Linh mục. Người Linh mục được tuyển chọn bởi tình yêu của Thiên Chúa, chính tình yêu cũng là tiêu chuẩn và thước đo để người Linh mục thực thi sứ vụ của mình.
Ngài nhấn mạnh rằng “tình yêu nếu không có đức ái như thùng rỗng kêu to”. Người linh mục không chỉ có những thành công bề ngoài nhưng là biết yêu như Chúa đã yêu mình và hạ mình xuống phục vụ mọi người.
Tình yêu đã giúp cho Cha Antôn có thể “Kiên nhẫn trong gian truân” (Rm 12,12)  trong hành trình sứ vụ Linh mục của mình.
Sau cùng, Cha Giuse Maria cũng ước mong cộng đoàn cầu nguyện cho các Linh mục luôn mang trong mình con tim biết yêu thương và ghi nhớ lời Chúa Giêsu đã hỏi Thánh Phêrô: “Con có yêu mến Thầy không?”; từ đó giúp các linh mục gia tăng tình yêu trong mỗi ngày, đón nhận và sống với tình yêu; khiêm tốn hạ mình xuống phục vụ mọi người để xứng đáng là Linh mục như lòng Chúa mong muốn.

BÀI CÁM ƠN 

“Tình thương Chúa đời đời con ca tụng”.

Những ca từ của Thánh vịnh trên đây thật đúng với tâm tình của con trong thánh lễ tạ ơn hôm nay:
Trước là tri ân tình Chúa vì Người đã cho con được hiện hữu, được làm con Chúa và đặc biệt là được làm linh mục.
Sau là cảm tạ tình người, tình yêu thương mà quý vị đã dành cho con trong 25 năm hành trình của đời tế hiến.
Vâng, khó có thể diễn tả được cảm xúc của con trong giây phút này, mặc dù quá nhỏ bé và bất xứng nhưng Chúa vẫn ấp ủ con trong trái tim yêu thương của Chúa.
Trọng kính Đức cha Tôma -  Giám Quản tông tòa GPPT
  • Ở đâu có Giám mục, ở đó có Giáo hội. Con cúi đầu cảm ơn Đức cha Giảm Quản. Vạn lời chúc không bằng sự hiện diện. Với dáng vóc hao hao gầy gầy nhưng nơi ĐC là chứa đựng một nội lực vô cùng mạnh mẽ, dù tiếp quản GP trong một thời gian ngắn, ĐC đã thực hiện một khối công việc rất đáng nể phục. Con nghĩ đó là sức mạnh của ơn thánh. Sự hiện diện và hiệp dâng Thánh lễ hôm nay như một động viên khích lệ cho con tiếp tục chinh phục chặng đường 25 năm tiếp theo của đời linh mục. Con chân thành cảm ơn ĐC, ước gì con cũng có được lễ Kim Khánh 50 năm linh mục như ĐC.
  • Kính thưa cha Tổng Đại Diện, Viện Phụ Đan Viện Châu Thủy, Quý Cha Quản Hạt, Quý Cha Giám Đốc cùng Quý Cha, quý cha đã hy sinh thời gian và sức khỏe để đến với con., hơn bao giờ hết, với sự hiện diện của quý cha con cảm nghiệm mầu nhiệm hiệp thông trong Giáo Hội được tỏ hiện một cách rất rõ nét và ơn Chúa đang đổ xuống trên thân xác mỏng dòn của con đây. Chân thành cảm ơn quý cha, xin tiếp tục nâng đỡ và cầu nguyện cho con.
  • Con cảm ơn Lm nghĩa phụ Alp Nguyễn Công Vinh, chính xứ Vinh An, người đã tập tành cho con ơn gọi ngay khi con là cậu bé giúp lễ. Con nhớ như in, cách đây 33 năm, hành trang vào trường của con lẽ ra phải là những phương trình toán học, những công thức hóa học, nhưng cha đã trang bị cho con 1 quyển Kinh Thánh và 5 cuốn Điển Ngữ Thần Học Thánh Kinh để con bước vào ĐCV, và cho đến hôm nay cha vẫn đồng hành và chỉ bảo cho con cung cách sống và hành xử trong vai trò người mục tử.
  • Con cảm ơn cha giảng lễ Giuse Maria  Nguyễn Quốc Thăng, chính xứ Phú Trung TGPSG, tuy không cùng lớp nhưng cha lại là một người anh em rất thân thương, sẵn sàng chia sẻ nếu có thể, các công trình nhà thờ con đã làm từ Nghị Đức, Đức Phú, Tin Mừng và hiện tại NT CTTĐ đều có sự cộng tác của cha, những lúc thiếu thốn con nói “mình vả lắm rồi Thăng ơi” cha lại tìm cách giúp đỡ. Và hôm nay cha vẫn vui vẻ nhận lời mời giảng lễ dù phải vượt qua gần 200km. Cảm ơn cha và mãi mãi nhớ ơn cha.
  • Con cám ơn quý thầy Phó tế, quý bề trên các cộng đoàn, quý tu sĩ nam nữ, sự hiện diện và sắc màu trong trang phục của quý vị như tiếp thêm nghị lực cho con trong cuộc đời phục vụ và chắc chắn nó đã góp phần cho vườn hoa muôn sắc của Giáo hội thêm phần sinh động. Xin cầu nguyện và đồng hành với con.
  • Tôi chân thành cảm ơn quý chính quyền các cấp của tỉnh Bình Thuận, Tx Lagi, phường  Phước Lộc về sự hiện diện cùng với lời động viên và những lẳng hoa chúc mừng. Điều nay làm cho tôi thêm xác tín rằng: Bản thân mỗi một linh mục có thể đóng góp một sức nhỏ của mình trong vai trò và tiếng nói của mình cho sự bình yên của cuộc sống nhân dân. Xin TC chúc lành cho quý vị và gia đình quý vị.
  • Xin cảm ơn toàn thể ân nhân, thân nhân, bạn bè, quý khách xa gần từ các nơi: Bảo Lộc, Xuân Lộc, Sài Gòn, Vũng Tàu, Nha Trang, Giáo xứ mẹ Thanh Hải nơi con sinh ra, Giáo xứ Ba Tân Hóa, các giáo xứ Đức Tân, Tà Pao, Huy Khiêm, Nghị Đức, Đức Phú, Tin Mừng nơi con được phục vụ…Quý vị đã sống tinh thần hiệp thông sâu sắc qua việc hưởng ứng thư mời, bất chấp đường xá xa xôi quy tụ về đây để chia sẻ niềm vui và cùng cầu nguyện với con.
  • Một cách rất đặc biệt, con cám ơn cha Phó Giuse Hồ Đắc Trung, Quý Sơ, HĐMV, các giáo họ, các ban ngành đoàn thể, ca đoàn, ban điện, ban khánh tiết, ban âm thanh ánh sáng…cùng quý bà con giáo xứ Vinh Thanh thân yêu. Con sống cùng với quý vị cho đến hôm nay đúng 4 năm 3 tháng 6 ngày, nơi đây con nhận rất nhiều tình thương, sự đỡ nâng mà quý vị đã dành cho con, đặc biệt trong những ngày qua đã cầu nguyện, chạy ngược chạy xuôi lo lắng để tổ chức ngày lễ hôm nay thật trong nghiêm và long trọng. Con chẳng biết dùng ngôn từ nào cho đủ để tỏ lòng tri ân. Xin cho con tiếp tục là con cháu của các bậc cụ già và người cha người mẹ đáng kính, cho con được làm em các bậc gia trưởng và hiền mẫu, là đại ca của các em thanh niên, và cha của các em thiếu nhi thân yêu.
  • Cảm ơn hội kèn Gx. Thanh Xuân, với giai điệu hoành tráng và âm thanh vang vọng, quý vị đã góp phần làm cho thánh lễ này thêm ý nghĩa và trang trọng, ước mong hội kèn ngày càng vững mạnh để tiếp tục cống hiến phần sức của mình để làm vui cuộc đời.
  • Cảm ơn âm thanh và ẩm thực Thảo Minh đã vất vả góp phần mang lại niềm vui trọn vẹn cho ngày hôm nay.
  • Giờ đây xin cho phép con có đôi lời với ba mẹ và các em
Kính thưa ba mẹ, hôm nay không phải là ngày để con đứng đây kể công ơn ba mẹ, nhưng đây cũng là dịp để con tỏ bày đôi lời.
Con được sinh ra và lớn lên bằng bầu sữa ngọt và vòng tay nồng ấm của ba mẹ. Có cha đã nói với con: Cậu thật hạnh phúc, 25 năm linh mục rồi mà ông bà cố vẫn còn đầy đủ.
Tấm áo tư tế con mặc hôm nay, đã được dệt bằng tấm áo sờn vai của ba mẹ. Nhớ lại thời bao cấp, khi kinh tế còn khó khăn, quần áo không đủ mặc, có những lúc đến trường phải mượn tạm chiếc quần satanh và chiếc áo bà ba của mẹ để mặc, mỗi bữa đi học được phát cho 2 củ khoai, một củ ăn lót lòng một củ lận vào cạp quần nóng ơi là nóng.
Lớn như thế này rồi, mà mỗi lần về nhà ba mẹ đều hỏi có còn tiền tiêu không con và đưa tiền, con không lấy mẹ lại buồn… Có rất nhiều điều còn muốn kể ra, nhưng kể ra con sẽ khóc, mà anh cả thì không được khóc. Mãi mãi con vẫn còn là một đứa trẻ con trong sự yêu thương của ba mẹ.
Anh cảm ơn các em, là anh cả trong gia đình 7 người con, lẽ ra anh phải là người lo lắng cho gia đình, nhưng các em đã quảng đại lãnh lấy phần trách nhiệm của anh, và luôn trợ giúp anh về tinh thần cũng như vật chất. Hãy tiếp tục đồng hành và thay anh chăm sóc ba mẹ các em nhé.
Kính thưa…
Con luôn xác tín, mình chỉ là chiếc bình sành dễ vỡ, khẩu hiệu đời linh mục của con là “Kiên nhẫn trong gian truân” (Rm 12, 12) . 25 năm linh mục đối với Chúa chẳng là gì, nhưng với bản thân con lại là một con số biết nói. Là con người ai cũng có những thiếu xót lỗi lầm, bản thân con cũng không tránh khỏi, xin được tạ tội vì những lỗi lầm đã phạm.
Niềm vui hôm nay con như muốn bật thành tiếng khóc. Nhưng con sẽ dành nước mắt vào ngày Chúa hỏi con: “là linh mục con đã làm được gì cho Ta?”, lúc đó, con sẽ tự hào chỉ cho Chúa thấy trái tim của con, một trái tim vẫn đỏ hồng dù đã nhiều lần rỉ máu. Nếu Chúa mỉm cười thì nước mắt con sẽ trào tràn thành thác lũ mừng vui, vì thực sự con đã là môn đệ của Thầy.
Xin cùng con tấu khúc hoan ca tạ ơn Chúa đến muôn ngàn đời, tiếp tục cầu nguyện, nâng đỡ và đồng hành với con trong phần đời con lại của sứ vụ linh mục.
Con xin chân thành cảm ơn. 


         
Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện HĐMV gửi lời chúc mừng đến Cha Antôn và quý cha đồng ngân khánh (Cha Giuse Hồ Văn Thiện, Cha Đaminh Nguyễn Văn Hoàng) nhân dịp 25 năm Hồng Ân Linh Mục. Sau đó, Cha Antôn cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã giúp đỡ và cầu nguyện cho ngài trong suốt chặng đường vừa qua.


Thánh lễ tạ ơn khép lại lúc 11g15. Sau thánh lễ, mọi người cùng chụp hình lưu niệm và chia sẻ niềm vui qua bữa tiệc thân mật.

Một chút thời gian nhìn lại hành trình ơn gọi linh mục của cha Antôn. Xin Chúa ban cho cha được tràn đầy sức khỏe và niềm vui trong những ngày tháng tiếp theo của hành trình phục vụ Chúa và anh chị em.
                                                                                         
BTT. Hàm Tân

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây