GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Hà Văn Trên Hành Trình Nhìn Lại Đức Tin

1

1

HÀ VĂN  TRÊN HÀNH TRÌNH NHÌN LẠI ĐỨC TIN

Mười Bốn năm không phải là dài nhưng đủ để nhận thấy sự phát triển của một cộng đoàn đức tin. Từ những giáo họ nhỏ bé là Phêrô – Thánh Mẫu – Phanxicô thuộc giáo xứ Võ Đắt với số tín hữu chỉ khoảng hơn 350 người vào thập niên 60 của thế kỷ trước nay đã trở thành Giáo xứ Hà Văn bề thế với số tín hữu hơn 3500 người. Từ ngôi nhà nguyện đơn sơ được dựng lên từ những cây gỗ, vách lá, mái tranh nay đã thành ngôi Thánh Điện nguy nga. Tất cả những điều đó đều là nhờ hồng ân Thiên Chúa ban tặng cho con cái của Người.

Ngày 01/10/2006 là dấu mốc đi vào lịch sử của Hà Văn. Ngày đó vị mục tử tối cao của Giáo Phận Phan Thiết, Đức Cha - Phaolô Nguyễn Thanh Hoan đã đặt bút quyết định nâng liên giáo họ Phêrô – Thánh Mẫu – Phanxicô thuộc giáo xứ Võ Đắt lên hàng Giáo xứ, đồng thời bổ nhiệm Cha - Phanxicô Xaviê Đinh Quang Hùng là linh mục quản xứ tiên khởi Giáo xứ Hà Văn.

Ngày 21/3 – 22/3/2012 là ngày khắc sâu vào con tim mỗi người trẻ chúng con nói riêng và tất cả mọi người trong Giáo xứ nói chung. Kỷ niệm 8 năm Khánh thành ngôi Thánh đường của Giáo xứ là một nốt lặng để chúng con có dịp lắng đọng tâm hồn đi ngược về quá khứ để cảm nhận những gì đã trải qua, để rồi nói lên lời tri ân với các vị tiền bối.

Nhìn lại quá khứ với biết bao khó khăn thuở ban đầu, nhìn thấy những sự hy sinh không chỉ có mồ hôi mà cả xương máu của các bậc tiền nhân mà chúng con không kiềm được xúc động. Có thể thấy được rằng hành trình đức tin của con cái Hà Văn được thể hiện qua sự gắn kết cách mật thiết với việc hình thành ngôi Thánh Đường.
              

Thuở ban đầu của năm 1960, Nhà Nguyện được dựng đơn sơ với vật liệu là cây gỗ tạm thời và mái tranh vách lá. Sau một thời gian nhà nguyện bị mối mọt, năm 1970 mọi người đã nổ lực tu sửa lại với vật liệu tốt hơn là mái tôn ximăng, vách tường xây và giàn cột gỗ. Cuối năm 1974, Nhà Nguyện lại phải trải qua thời kỳ thăng trầm, khó khăn và thử thách của thời cuộc: giáo dân tản mác, nhà nguyện trở nên hoang vu thanh vắng, cảnh tượng thật ảm đảm.
Trước cảnh tượng đó, các vị tiền nhân không thể chịu nổi cảnh nhà Chúa bị cô đơn buồn tẻ. Sau 30/4/1975, lại một lần nữa cộng đoàn Giáo Xứ  Hà Văn thắp lên ngọn lửa đầy nhiệt huyết để bảo vệ ngôi nhà nguyện, cùng với sự nỗ lực và có sẵn một đời sống đức tin hăng say dũng cảm. Các vị ấy đã bất chấp mọi gian lao quyết tâm cùng chung tay xây dựng một nhà thờ nhỏ. Trải qua bao khó khăn và thăng trầm của lịch sử với nhiều lần trùng tu Nhà Nguyện, đến năm 1999 tài sản duy nhất của Giáo Xứ là ngôi nhà thờ.

Thấm thoát 43 năm gian khổ đã trôi qua, Giáo xứ như đã vượt qua cơn bão để rồi lại thấy ánh sáng của Chúa. Với biết bao sự cố gắng của giáo dân và sự quan tâm của quý cha quản nhiệm, Giáo xứ Hà Văn đã ngày một thăng tiến về mọi phương diện nhất là về đời sống đức tin. Sự phát triển của Hà Văn càng mạnh mẽ hơn khi có cha xứ tiên khởi và cũng là cha xứ đương nhiệm Phanxicô Xavie Đinh Quang Hùng.
       
Sau
8 năm nhìn lại kể từ khi Thánh Đường được khánh thành, Hà Văn đã vương lên tất cả mọi mặt: Đức tin được gia tăng, khuôn viên mở rộng, nhà mục vụ được xây dựng thêm và nhà xứ được trùng tu. Theo dòng thời gian trôi đi tám năm qua, chúng con thấy tất cả là hồng ân: Hồng ân đức tin, hồng ân của sự hiệp nhất và hồng ân cơ sở vật chất.


Trong tâm tình tri ân, chúng con không thể quên vị Cha chung của Giáo xứ Hà Văn Phanxicô xaviê Đinh Quang Hùng. Chúng con cảm ơn Cha, cảm ơn tình yêu, sự hi sinh vì chúng con của Cha, và cảm ơn Cha đã đến với giáo xứ chúng con qua tình yêu Chúa. Chúng con có được sự giàu có về đời sống đức tin và vững mạnh trong đức mến, có được Ngôi thánh đường khang trang như hiện nay là vì cha đã hi sinh rất nhiều.

Từ mái tóc, đôi chân đến dáng vóc của cha tất cả đã thay đổi theo từng năm tháng. Khi cha mới về xứ, mái tóc vẫn còn xanh, giọng nói vẫn còn mạnh mẽ, nhưng nay mọi thứ đã đổi thay. Đôi chân yếu đi vì lúc trước phải dâng thánh lễ ở khắp nơi để xin tiền xây dựng giáo xứ, sớm tối cầu nguyện cùng Chúa, để ngôi nhà Chúa nhanh chóng được hoàn thành. Giờ Cha không còn như xưa nhưng chúng con vẫn yêu Cha lắm, và tình cảm của cha giành cho chúng con đều chứa đựng trong từng lời nói, từng cử chỉ, tất cả những gì cha đã và sẽ thực hiện đều nói lên một tình yêu thật lớn lao.

Những người bước theo Đức Giêsu phải có một trí tuệ thật sáng suốt để hiểu và phán đoán, cần có một trái tim rất đỏ để có thể yêu, phải có tính mạo hiểm và liều lĩnh vì không phải tất cả mọi giá trị Tin Mừng được rao giảng đều được mọi người đón nhận cách dễ dàng. Cha là một tâm gương sáng để chúng con noi theo trong đời sống đức tin của mình. Chúng con luôn nhớ đến cha, các cha quản nhiệm và các vị tiền nhân trong lời cầu nguyện. Mong các ngài luôn mạnh khỏe và vững niềm tin để luôn là chỗ dựa cho chúng con.
Ngôi thánh đường được xây dựng dựa trên tinh thần vững mạnh của Cha và cộng đoàn Hà Văn. Từng xẻng ximăng, cát và nước đều trộn lẫn với bao gôm mồ hôi, nước mắt nụ cười. Với hồng ân Thiên Chúa tuôn đổ, tất cả mọi thứ hòa quyện với nhau tạo nên sự kết dính để rồi chúng con hoàn thành một ngôi thánh đường khang trang như ngày hôm nay.

Tại Ngôi Thánh đường này đã kết duyên cho biết bao nhiêu đôi uyên ương và cũng là nơi đưa tiễn biết bao kiếp ngưới về cùng nhan Thánh Chúa. Chúng con cảm ơn Thiên Chúa nhờ ơn người mà chúng con có được một ngôi thánh đường để che nắng che mưa. Không còn thiếu thốn như ngày ấy, chật chội mà giáo dân phải ngồi cả ngoài hiên để dự lễ .

Vào ngày 21/3/2012 – 22/3/2012 và hôm nay ngày 21/3/2020 – 22/3/2020. Trong ngày vui kỷ niệm hôm nay, cộng đoàn giáo xứ Hà Văn lại hân hoan nhìn lại Thánh Đường. Ngôi Thánh Đường như là món quà dâng Chúa trong ngày kỷ niệm hồng phúc này, đồng thời cũng ghi thêm dấu ấn cho sự phát triển của giáo xứ non trẻ trong thời gian qua.

Nhìn lại chặng đường tám năm qua, cộng đoàn chúng con vui mừng tạ ơn Chúa về những thành quả đã đạt được nhưng không phải vì thế mà bằng lòng với chính mình. Cộng đoàn Giáo xứ chúng ta cần tiếp tục nỗ lực cố gắng hơn nữa, để xây dựng giáo xứ ngày một thăng tiến, đặc biệt trong lĩnh vực đức tin, làm sao để đức tin của mỗi người ngày càng trưởng thành và vững mạnh, giữ đạo với chiều sâu và sự hiểu biết, thực hành đạo trong đời sống, chứ không theo hình thức bên ngoài với đức tin hời hợt. Những sự đổi mới không chỉ đem đến cho ngày kỷ niệm tám năm thành lập giáo xứ thêm niềm vui, mà còn là nền tảng để người ta hy vọng về sự tiến triển của Hà Văn trên bước đường tương lai.


h4
h8
h9
h7
Tác giả: Maria Bùi Thị Phương Trinh, Giáo họ Gioan – Giáp
1, Giáo xứ Hà Văn.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây