GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 15.12.2019 – Chúa nhật III mùa Vọng – Mt 11,2-11

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 15.12.2019 – Chúa nhật III mùa Vọng – Mt 11,2-11
Giáo Phận Bà Rịa Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 15.12.2019 – Chúa nhật III mùa Vọng – Mt 11,2-11

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 15.12.2019 – Chúa nhật III mùa Vọng – Mt 11,2-11

NGƯỜI TRẺ ĐỔI MỚI ĐỂ ĐÓN CHÚA

***

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã đến để loan báo cho loài người Tin Mừng cứu độ, Chúa cũng mang đến sức mạnh chữa lành những tật nguyền yếu đuối của mỗi người chúng con. Giờ đây, chúng con đến trước Thánh Thể Chúa, mang theo cả những lỗi lầm thiếu sót của bản thân, đặc biệt những điều chúng con vẫn còn sai phạm trong đời sống thường ngày. Xin Chúa thương chữa lành và ban cho chúng con sức mạnh để chúng con được đổi mới theo Tin Mừng của Chúa.

  • Thầy là Đấng phải đến hay chúng tôi còn phải đợi Đấng nào khác?”.

Lạy Chúa Giêsu, khi thánh Gioan Tẩy Giả sai các môn đệ đến gặp Chúa để xác minh một lần nữa chắc chắn Chúa có phải là Đấng phải đến hay không, và Chúa đã cho các môn đệ của Gioan biết về Chúa. Chúa tỏ cho các ông không chỉ qua lời nói, mà bằng chính hành động cụ thể, để các ông tin rằng Chúa chính là Đấng Cứu Thế. Chúa đã mời gọi họ thay đổi thái độ để có thể nhận ra Chúa chính là Đấng mà muôn dân mong đợi.

Lạy Chúa, thay đổi thái độ sống là một thách đố lớn trong đời sống đức tin, nhưng, nếu không thay đổi, chúng con sẽ không thể nhận ra sự hiện diện của Chúa qua mỗi cử hành phụng vụ, qua việc lắng nghe Lời Chúa, và ngay cả qua những người chúng con gặp gỡ. Xin Chúa ban thêm ơn đức tin cho người trẻ chúng con, để chúng con biết mở đôi mắt để nhìn, mở đôi tai để lắng nghe, mở trái tim để cảm nhận sự hiện diện của Chúa. Nhờ đó, chúng con biết thay đổi đời sống cho phù hợp với Lời Chúa dạy.  

(thinh lặng)

  • “Người mù xem thấy, người què bước đi, người phong được sạch, người điếc nghe được, người chết sống lại, và người nghèo được loan báo Tin mừng”.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong đời sống thường ngày, dù chúng con đã thực hiện được không ít những điều tốt đẹp, nhưng vẫn còn đó biết bao nhiêu là lỗi lầm thiếu sót. Mỗi người chúng con, trong một mức độ nào đó, vẫn như còn mù điếc, què quặt. Có khi cha mẹ như còn ngọng nghịu trong việc giáo dục dạy bảo con cái, phần con cái đôi khi như vẫn điếc trước lời chỉ dạy của cha mẹ, lười biếng và không chăm lo học hành, không sẵn sàng chuẩn bị hành trang cho tương lai.

Lạy Chúa, xin chữa lành chúng con, xin cho chúng con biết nhận thấy tình yêu của Chúa và thấy cả những lỗi phạm của chúng con. Xin cho những người trẻ chúng con biết nghe lời Chúa dạy, và nghe cả những lời sửa bảo, nhắc nhở của những người trên; xin giúp chúng con phát huy các nhân đức và chữa lành những tính xấu.

(hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là Đấng cứu độ duy nhất của loài người, Chúa cũng là Đấng duy nhất có sức mạnh canh tân đời sống đức tin của chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết nhận ra những tật xấu để sửa đổi, biết nhận ra những thói quen chưa tốt để canh tân đời sống. Xin Chúa chúc lành cho những nỗ lực của người trẻ chúng con trong khát vọng đổi mới đời sống để sẵn sàng đón Chúa đến. Amen.

Nguồn tin: www.giaophanbaria.org

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây