GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


CHÚA NHẬT III MÙA CHAY C

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY C
 Vào ngày 10.3.2019  vừa qua, lúc 8g44 phút sáng theo giờ địa phương một chiếc máy bay của hang hàng không Ethiopian Airlines đã gặp nạn. Máy bay cất cánh lúc 8h38 từ sân bay quốc tế Bole của Ethiopia nhưng mất tín hiệu vào 6 phút sau, đã rơi tại thị trấn Bishoftu, cách thủ đô Addis Ababa hơn 60km về phía đông nam.Có tất cả 149 hành khách và 8 người trong phi hành đoàn đã thiệt mạng trong thảm kịch.
ThYg5gYDRM (1)
ThYg5gYDRM (1)
 Vào ngày 10.3.2019  vừa qua, lúc 8g44 phút sáng theo giờ địa phương một chiếc máy bay của hang hàng không Ethiopian Airlines đã gặp nạn. Máy bay cất cánh lúc 8h38 từ sân bay quốc tế Bole của Ethiopia nhưng mất tín hiệu vào 6 phút sau, đã rơi tại thị trấn Bishoftu, cách thủ đô Addis Ababa hơn 60km về phía đông nam.Có tất cả 149 hành khách và 8 người trong phi hành đoàn đã thiệt mạng trong thảm kịch.
 
CHÚA NHẬT III MÙA CHAY
Mọi thứ trước giờ bay được cho là đảm bảo quy chuẩn an toàn: Ethiopian Airlines là hãng hàng không hùng mạnh bậc nhất ở châu Phi và có lịch sử an toàn hàng không cao. Nói về 2 phi công, đó là cơ trưởng Yared Gatechew với "8.000 giờ kinh nghiệm và sở hữu lý lịch làm việc xuất sắc", theo CEO Tewolde GebreMariam của hãng bay cho biết. Cơ phó Mohammed Nur Mohammed là thành viên ban điều hành công ty và cũng có hơn 200 giờ kinh nghiệm bay.Tính đến ngày 11/3 đã xác định gồm 35 quốc tịch), bao gồm ít nhất 19 thành viên Liên Hợp Quốc lên đường tham dự hội nghị về môi trường ở Kenya. 
Mẩu tin thời sự trên đây  dẫn đưa chúng ta vào nội dung chính của bài Tin Mừng Chúa Nhật thứ 3 Mùa Chay hôm nay.Trước hết, người ta kể cho Chúa Giêsu câu chuyện mới xảy ra tại Giê-ru-sa-lem : một nhóm người xứ Ga-li-lê đến Giê-ru-sa-lem tế lễ đã bị tổng trấn Phi-la-tô ra lệnh tàn sát ngay lúc họ đang dâng của lễ. Có lẽ đây là một nhóm người quá khích tranh đấu cho một nước Do Thái độc lập, thoát ách ngoại bang Rô-ma bằng phong trào “cứu thế” chống đế quốc ngay tại đền thờ Giê-ru-sa-lem. Vì tổng trấn có trách nhiệm với Rô-ma, nên ông đã thẳng tay tiêu diệt nhóm quá khích đó.
Tiếp đến, Chúa nhắc tới một câu chuyện thời sự khác, đó là vụ 18 người bị tháp Si-lô-ác đổ xuống đè chết. Đây là vụ án mạng chết người do thiếu kỹ thuật trong việc xây cất. Những người Do thái nghĩ là do có tội nên Thiên Chúa phạt họ bị chết thảm thương như thế, nhưng Chúa mời gọi người ta thay đổi lối nhìn đó : đừng nghĩ họ là những người tội lỗi nhất, nhưng hãy nghĩ về bản thân mình, vì mình cũng là những người tội lỗi, hãy lo mà ăn năn sám hối chính bản thân mình trước.
 Sau cùng, Chúa Giêsu kể dụ ngôn “cây vả”  để nhấn mạnh đến tính cấp bách của sám hối. Người Do thái được ví như cây vả lâu ngày không sinh trái, nên chủ vườn là Thiên Chúa định chặt đi, nhưng người làm vườn là Chúa Giêsu xin khất một kỳ hạn, nếu sau đó nó vẫn không sinh hoa trái thì sẽ bị chặt bỏ. Cây vả được gia hạn là hình ảnh người Do thái, nếu các ông không chịu sám hối, thì chính các ông cũng sẽ chết.
Dụ ngôn cây vả được trồng trong vườn nho, được chăm sóc chu đáo mà không mang lại hoa trái, vẫn được tái diễn hằng ngày.
Như người cha người mẹ tốt lành, Thiên Chúa cũng đầu tư cho chúng ta rất nhiều, chăm sóc chúng ta rchu đáo. Ngài đem trồng chúng ta vào vườn nho Hội Thánh của Ngài. Ngài đã dùng lời Ngài để uốn nắn chúng ta, dùng lời dạy của Hội Thánh để hướng dẫn chúng ta, dùng máu Ngài đổ ra trên thập giá để cứu chuộc chúng ta khỏi chết, dùng Mình Thánh Ngài để thông ban sự sống đời đời cho chúng ta. Thế nhưng, thay vì sử dụng ân huệ của Ngài để cải thiện đời sống và nâng cao phẩm chất cho xứng với tầm vóc người con cái Chúa, chúng ta đã sử dụng ân huệ dồi dào Chúa ban để làm điều bất xứng, không xứng đáng là những ki tô hữu, những môn đệ của Chúa Kitô.
Nếu chúng ta cứ tiếp tục hành động như thế mà không sửa mình, thì như lời Chúa Giê-su cảnh báo hôm nay, số phận của chúng ta sẽ y như số phận của cây vả đã được chăm bón đầy đủ nhưng không sinh trái, là bị chặt bỏ đi, bị huỷ diệt đời đời trong đau khổ như các nạn nhân được đề cập trong Tin Mừng hôm nay.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng con hãy sám hối khi thời gian còn thuận tiện. Lời Chúa cũng thúc giục chúng con đừng thử thách Thiên Chúa nhưng hãy thật lòng ăn năn trở về cùng Chúa. Chúa muốn chúng con trở về không chỉ là hành vi đấm ngực ăn năn về tội chúng ta  đã trót phạm vì yếu đuối, mà còn phải sống theo lời mời gọi của Chúa: "Hãy sinh hoa kết trái xứng với lòng ăn năn thống hối". Hoa trái của sự thánh thiện. Hoa trái của việc lành phúc đức. Hoa trái của đời sống công bằng bác ái. Hoa trái của đời sống yêu thương và phục vụ mọi người.
Chúng ta hãy cứ gieo yêu thương, đầu tư vào bác ái, thì sẽ không bao giờ bị thua lỗ. Khi gieo yêu thương thì hận thù sẽ tan biến; bác ái sẽ nở hoa, công lý và hoà bình sẽ đơm bông kết trái. Khi gieo yêu thương sẽ gặt hái được cây sự sống mang lại hạnh phúc trường sinh.
Lời Chúa giúp chúng  ta thức tỉnh cuộc sống. Hơn bao giờ hết, trong Mùa Chay Thánh , Chúa nhắc nhở chúng ta : đừng bao giờ đấm ngực người khác, hãy đấm ngực mình mà sám hối chân thành
Có thể  chúng ta nghĩ mình là người tín hữu đạo đức, sốt sắng,đi dự lễ, rước lễ đều đặn hàng ngày, làm việc bác ái, cũng đi xưng tội như Giáo hội dạy, vì thế lời kêu gọi sám hối hôm nay của Chúa không có liên hệ gì đến mình.
Thực ra,chính những lúc chúng ta nghĩ như thế thì cần phải sám hối hơn.Bởi vì Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Corintô  của bài đọc 2 nói như sau: “Ai tưởng mình đứng vững thì hãy coi chừng kẻo ngã”.
 
Như thế, Hành trình 40 ngày của Mùa Chay không chỉ nhằm dẫn chúng ta quay trở lại quá khứ để ăn năn khóc lóc tội lỗi mình hay đến toà giải tội xưng thú tội lỗi mình… nhưng còn dẫn chúng ta đến cuộc sống mới dồi dào hơn.
Mùa Chay phải trở thành mùa đổi mới con người và xã hội,mùa nở hoa kết trái tình thương, mùa thực thi việc lành phúc đức… nếu không, chúng ta cũng sẽ bị chung với số phận cây vả, hoặc ngay bây giờ bị chặt gốc hoặc sang năm cũng sẽ bị đốn đi nếu như không sám hối, không sinh hoa kết trái cho Chúa.
Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết nhận ra những lỗi lầm chúng con đã phạm ! Lỗi lầm về bổn phận chưa làm tròn vai trò của một người Cha người chồng có trách nhiệm. Lỗi lầm về bổn phận  của một người vợ hiền, của người mẹ tốt,gương mẫu với con cái trong việc đạo đức và trong công ăn việc làm hàng ngày. Xin giúp chúng con thức tỉnh và nhận ra rằng mùa chay này dành cho chúng con để sám hối và thay đổi cuộc đời.Amen .
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn tin: tinvui.org

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây