GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Chúng Ta Cần Cầu Nguyện – Lm. Nguyễn Tuấn Long – 2nd Sunday of Lent – C – Lc 9, 28b-36

Chúng Ta Cần Cầu Nguyện – Lm. Nguyễn Tuấn Long  – 2nd Sunday of Lent – C – Lc 9, 28b-36
Chúng Ta Cần Cầu Nguyện – Lm. Nguyễn Tuấn Long – 2nd Sunday of Lent – C – Lc 9, 28b-36 by Giuse Hành động Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện liên...

 

Hành động Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện liên kết với sự biến đổi dung nhan gợi lại trong tôi một vài hình ảnh về những bậc tu sĩ nam nữ thuộc các đan viện kín Carmêlô, Biển Đức, Norbertine v.v. Sau khi tiếp xúc với các ngài, tôi cảm nghiệm được sự bình an và thanh thản tỏa ra từ tâm hồn qua cung cách nhẹ nhàng của họ. Họ mới chính là những tu sĩ thực thụ theo nghĩa chuyên tâm tập trung vào sự tĩnh lặng, chiêm niệm cầu nguyện và lao động chân tay. Ngoài Thiên Chúa ra, chẳng ai biết rõ tâm hồn hiện tại hay quá khứ của họ ra sao, nhưng ít nhiều gì họ cũng tỏa ra một sự bình an nào đó rất khó diễn tả. Trở về giáo xứ, đầu óc lúc nào cũng phải tính toán, suy nghĩ đến tài chánh lẫn hành chánh chi tiêu các thứ. Nhiều lần tôi tự hỏi tại sao chăm lo phần tâm linh mà mình lại bị căng thẳng thần kinh. Một trong những nguyên nhân có thể là do áp lực của trách nhiệm. Nghĩ cho cùng, dù có sống ở giáo xứ bôn ba giữa chợ đời hay trong đan viện tĩnh lặng trên núi cao thì ở đâu cũng phải có một người giữ trách nhiệm: chánh xứ, viện phụ hay bề trên dòng. Ai có trách nhiệm cao thì người đó phải lo nhiều.


Trước những bận bịu bôn ba mỗi ngày, bỏ lơ việc cầu nguyện là một trong những cám dỗ mà rất nhiều Kitô hữu, Linh mục tu sĩ cũng như giáo dân, thường gặp phải và lý do bào chữa chính vẫn là bận rộn trong công việc. Chính vì quá mải mê lo công việc thiếu thời gian nghỉ ngơi và cầu nguyện thường dễ khiến con người bị căng thẳng thần kinh (stress), một triệu chứng luôn chiếm hàng đầu của những triệu chứng khác. Con người trở nên cằn cỗi tiều tụy với tánh tình thay đổi và suy nghĩ thiếu sáng suốt. Ngược lại, người có đời sống nội tâm mật thiết và gần gũi với Thiên Chúa thường tỏa ra một vài nét nào đó rất hài hòa, êm ái và an bình dễ khiến lòng người lưu luyến trở lại. Dĩ nhiên những cảm nghiệm này có thể không chứng minh được bằng khoa học, nhưng sự diệu kỳ ở đây chính là tâm hồn con người luôn có một sự nhạy cảm rất sắc bén khi gặp gỡ một tâm hồn thứ hai.


Ước gì mùa Chay này sẽ là khởi điểm để tâm hồn chúng ta trở về với thói quen cầu nguyện và nhớ đến Thiên Chúa mỗi ngày vì chính qua sự cầu nguyện Ngài sẽ sáng soi cho chúng ta biết việc phải làm và làm trong tâm tình yêu thương và hòa giải.   Lm. Nguyễn Tuấn Long

 

 

Nguồn tin: tgpla.org

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây