GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Ba anh em ruột cùng chịu chức linh mục một ngày trong một dòng tu

Ba anh em ruột cùng chịu chức linh mục một ngày trong một dòng tu

Ba anh em ruột cùng chịu chức linh mục một ngày trong một dòng tu


 

ba-linh-muc.jpg

 

Hôm 08/9/2021 vừa qua, tại Nhà thờ chính tòa thánh Augustinô của Tổng giáo phận Cagayan de Oro, bắc Mindanao, thuộc miền nam Philippines, Đức Tổng giám mục José Cabantan, đã truyền chức linh mục cho ba anh em ruột trong giáo phận của ngài: đó là Jessie, Jestonie và Jerson Avenido 30, 29 và 28 tuổi. Cả ba đều thuộc Dòng Thánh tích của Chúa Giêsu Kitô, gốc ở Ý.

 

Tất cả các cộng đoàn Công giáo ở Philippines đều vui mừng vì biến cố hiếm có này, được coi là chưa từng có ở Philippines. Cả Đức Tổng giám mục Cabantan cũng nhấn mạnh rằng ngài chưa hề truyền chức cho ba anh em trong cùng một dòng nào cùng một ngày.

 

Chi Hội Hiệp sĩ Colombo, ở giáo phận Virac, gọi tin này là một biến cố “chưa từng có và là một món quà cho Giáo hội Công giáo”, đồng thời chào mừng gia đình các cha mới và cám ơn vì món quà đặc biệt dành cho Giáo hội địa phương. Thân phụ của ba tân linh mục là một nông dân và là nhân viên an ninh, trong khi bà mẹ là người giữ con nhỏ cho các gia đình. Hội Hiệp sĩ cũng nói rằng: “Có một linh mục trong gia đình là một phúc lành, nay có ba linh mục, thật là một điều rất đặc biệt”.

 

Tuy cùng chịu chức một ngày, nhưng con đường ơn gọi của ba linh mục họ Avenido khác nhau. Người anh cả là Jessie, 30 tuổi, gia nhập chủng viện năm 2008, tiếp theo đó vào năm 2010 đến lượt Jestonia 29 tuổi và Jerson 28 tuổi. Tuy nhiên, không có người nào nghĩ ngay đến ơn gọi linh mục. Jessie muốn trở thành cảnh sát viên hoặc kỹ sư điện và đã đăng ký vào trường kỹ sư ở địa phương. Jestonie muốn trở thành giáo viên, còn Jerson mơ trở thành bác sĩ.

 

Sau khi chịu chức, cha Jessie Avenido nói: “Chúng tôi không xuất thân từ một gia đình khá giả, nhưng chúng tôi giàu lòng yêu mến Chúa và Giáo hội. Các lễ sinh trong giáo xứ Santa Cruz ở Manila cho biết, họ có ấn tượng mạnh về ba anh em linh mục. James Vedan nói: “Câu chuyện của ba cha thật là gương sáng. Chúng tôi hy vọng có vài người trong chúng tôi sẽ vào chủng viện”.

 

Cả ba tân linh mục đều nói: ơn gọi của chúng tôi là kết quả việc làm và lời cầu nguyện của cha mẹ. “Chúng tôi đã chọn ơn gọi này không phải vì tình cờ, hay vì áp lực, nhưng hoàn toàn tự nguyện và tự do”. Cả ba tiết lộ rằng họ còn một đứa em nữa và cậu ta cũng dự định theo cùng một con đường: “Em rất tích cực trong giáo xứ. Chúng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu em cũng vào chủng viện. Nếu em làm như vậy, đó sẽ là nhờ ơn Chúa và chúng tôi cám ơn Chúa vì đã ban cho gia đình chúng tôi bốn linh mục”

(Eglises d’Asie + Ucan 15-9-2021)

 

G. Trần Đức Anh, O.P.
(rvasia.org 23.09.2021)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây