GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Tòa Thánh đau buồn về tin Ông Vincent Lambert qua đời

Tòa Thánh đau buồn về tin Ông Vincent Lambert qua đời
G. Trần Đức Anh, O.P. - Roma

Tòa Thánh đau buồn về tin Ông Vincent Lambert qua đời

Bà Viviane, mẹ của ông Vincent Lambert (AFP or licensors)

Tòa Thánh bày tỏ đau buồn về tin Ông Vincent Lambert tại Pháp qua đời vì án tối cao không cho tiếp tục nuôi dưỡng trong tình trạng hôn mê.


G. Trần Đức Anh, O.P. - Roma

Trong thông cáo công bố hôm 11/07/2019, Quyền Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Alessandro Gisotti nói:

“Chúng tôi đau buồn khi hay tin Ông Vincent Lamber qua đời. Chúng tôi cầu nguyện xin Chúa đón nhận Ông vào Nhà của Ngài và chúng tôi bày tỏ sự gần gũi với những người thân của ông cũng như với những người dấn thân cho tới cùng trong việc giúp đỡ ông trong tình yêu thương và tận tụy.”

“Chúng tôi nhắc nhớ và lập lại điều Đức Thánh Cha đã nói, khi lên tiếng về vụ đau thương này: Thiên Chúa là chủ tể duy nhất của sự sống, từ khi bắt đầu cho đến lúc kết thúc tự nhiên và bổn phận của chúng ta là luôn luôn gìn giữ sự sống ấy và không chiều theo thứ văn hóa gạt bỏ”.

Tình trạng đau thương của Vincent Lambert

Ông đã qua đời lúc 8 giờ 24 phút sáng ngày 11/07/2019 tại nhà thương Sébastopol thuộc thành phố Reims ở mạn tây bắc Pháp, sống được 42 tuổi. Ông ở trong tình trạng hầu như hoàn toàn hôn mê bất động từ sau khi bị tai nạn lưu thông hồi năm 2008. Gia đình ông bị chia rẽ vì số phận của ông trong 10 năm trời. Cha mẹ ông là Jean và Viviane Lambert nhất quyết duy trì sự sống của con, trong khi vợ ông, bà Rachel Lambert, đồng ý chấm dứt tình trạng của chồng.

Ngày 02/07 vừa qua, sau phán quyết cuối cùng ngày của tòa phá án, toán bác sĩ đã tháo gỡ các máy móc giữ cho ông Vincent được sống.

Đức Tổng Giám mục giáo phận Paris

Hôm 10/07, Đức Cha Michael Aupetit, Tổng giám mục giáo phận Paris, đã kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho Ông Vincent và nói rằng: 'Đây là lúc nhớ đến, cảm thông và cầu nguyện cho Vincent Lambert”.

Trước đó, Đức Thánh Cha cũng gửi một Twitter mời gọi cầu nguyện cho các bệnh nhân bị bỏ rơi và phó mặc cho cái chết. Một xã hội là nhân đạo, nếu xã hội ấy bảo vệ mỗi sinh mạng, không muốn quyết định ai đáng sống, ai không đáng sống... Các bác sĩ cần phục vụ sự sống chứ không tước bỏ sự sống”. (Tổng hợp 11-7-2019)

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây