GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


CN 4175: CUỘC ĐỜI NGẮN NGỦI

CN 4175: CUỘC ĐỜI NGẮN NGỦI
Cách đây khoảng 2 tuần, nhóm cầu nguyện của Huynh Đoàn Đa Minh thuộc giáo xứ Thánh Linh cùng nhau đến viện dưỡng lão để cầu nguyện cho một đoàn viên là Ông N. Trước đó khoảng 1 tuần thì cũng có một số anh chị em trong nhóm đi thăm và cầu nguyện cho ông.

buoisang

CN 4175: CUỘC ĐỜI NGẮN NGỦI

Cách đây khoảng 2 tuần, 29/5/2019, nhóm cầu nguyện của Huynh Đoàn Đa Minh thuộc giáo xứ Thánh Linh cùng nhau đến viện dưỡng lão để cầu nguyện cho một đoàn viên là Ông N. Trước đó khoảng 1 tuần thì cũng có một số anh chị em trong nhóm đi thăm và cầu nguyện cho ông rồi.

Không ngờ đó là lần cuối. Ông vừa qua đời được vài ngày hôm nay. Theo lời con gái ông kể thì từ khi ông khởi sự đau đến khi ông qua đời là gần 5 năm trường. Lý do rất đơn giản là ông quên không uống thuốc cao máu.

Lúc gia đình khám phá ra thì ông đã bị stroke. Khi cả gia đình khuyên ông nên vào bịnh viện ngay nhưng ông vẫn không chịu đi cho đến khi quá muộn. Ông N. nằm trị bịnh tại nhiều nhà thương và cuối cùng là tại viện dưỡng lão. Thật sự không ai muốn sống lây lất đau khổ lâu dài trong viện dưỡng lão. Ông có vợ và 4 người con nhưng chỉ có bà vợ và một người con gái là chịu khó chăm sóc cho ông mỗi ngày.

Cô con gái siêng năng làm việc nhưng rồi gia đình riêng của cô tan vỡ, rồi cô để mất hai căn nhà. Giờ đây cô phải ở share phòng với người khác. Trong những nỗi cay đắng, cô vẫn vừa làm, vừa chăm sóc cha già, vừa học Thánh Kinh, vừa giúp những người ngoại giáo tìm đến với Chúa. Cô cho biết rằng cô vừa hướng dẫn và đỡ đầu cho một bịnh nhân 62 tuổi trở lại đạo, và chính cô là người đỡ đầu cho ông bịnh nhân ấy.

Dù gia đình gặp nhiều chuyện long đong buồn khổ nhưng cô luôn làm tròn trách nhiệm của một người con và một tín hữu Công Giáo. Xin quý vị cùng hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Phêro sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.

Vì tôi đã tiếp xúc với nhiều người nên tôi biết rằng mỗi người trong chúng ta đều có những nỗi đau khổ lớn lao riêng trong đời sống. Điều mà chúng ta có thể làm cho những người khác là: Không bao giờ lên án, phê bình mà chỉ nên an ủi, cầu nguyện, mỉm cười, nói lời tử tế và nâng đỡ tinh thần những ai đang đau khổ mà chúng ta gặp gỡ trên đường đời.

Ngày Từ Phụ sắp đến, xin mọi người chúng ta cùng cầu nguyện cho các vị lãnh đạo tinh thần, đặc biệt là các vị Giám mục và Linh mục, cùng các người cha trong gia đình để mọi người, mọi gia đình đều an vui và hạnh phúc, ít là trong ngày vui lớn lao của quý ông.

Chúng ta cũng không quên viếng mộ, đọc kinh cầu nguyện và xin lễ cho các người cha quá cố của mình.

Happy Father's Day! Hạnh phúc cho những ai còn có cha sống để báo hiếu cha mình!

Kim Hà, 13/6/2019

Nguồn tin: www.hddaminhthanhlinh.net

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây