GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Người trẻ

Người trẻ
Khi nói đến người trẻ, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến tình yêu và sự... more »

Khi nói đến người trẻ, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến tình yêu và sự sáng tạo. Nét đẹp của người trẻ là họ dám mơ và dám sống cho lý tưởng, nhìn về tương lai với niềm khát vọng và ước muốn chinh phục. Người trẻ là hiện tại và tương lai của thế giới. Chính sự hiện diện của họ đã đóng góp cho thế giới sự năng động tươi trẻ, cho quốc gia nguồn năng lực dồi dào. Họ giúp cho Giáo Hội giữ được sự trẻ trung.

Ngày nay, người lớn có khuynh hướng liệt kê ra một danh sách những hư hỏng, lỗi lầm của người trẻ. Có người cho rằng vô ơn là tật xấu của người trẻ. Người trẻ biết nhận nhưng ít biết cho. Họ phí và lạm dụng tiền bạc và công sức của cha mẹ. Họ lấy đi kiến thức, tận tâm, kiên nhẫn của thầy cô, tình bạn hữu của anh chị em và bạn bè. Khi bước ra khỏi nhà trường rất ít các bạn trẻ cảm thấy mình phải biết ơn các thầy cô giáo, ngoài những khuyết điểm hay những tật nhỏ của các ngài.

Đâu là kết quả của thái độ này?

Nhiều người trẻ đã lên tiếng xin hãy có cái nhìn mới mẻ về chúng con. Cái nhìn mới chứ không phải cái nhìn tội nghiệp, định kiến, xét đoán, hoài nghi. Nhưng là một cái nhìn thật nghiêm túc. Cái nhìn thực tế và khoan dung. Xin đừng nhìn bề ngoài của chúng con. Nhưng hãy nhìn về sự khát khao tâm linh, thèm khát yêu thương biết dường nào. Xin hãy động viên, chỉ dạy thật tình và chỉ vẽ cho chúng con sự chọn lựa đúng.

Ai trong chúng ta không có tuổi trẻ?

Các nhà tâm lý và xã hội phân tích về cuộc khủng hoảng của người trẻ. Họ đưa ra kết luận “đó là một cuộc khủng hoảng căn tính, không biết mình là ai, không có khuôn mẫu nào để rèn luyện, không có lý tưởng để vươn lên”. Phải chăng đó là kết quả của một nền giáo dục vắng bóng sự năng động của trái tim, sự hạn hẹp tiếng nói tinh thần và dung hòa của đôi bàn tay. Người trẻ cần được tôn trọng tự do, nhưng cũng cần được đồng hành bởi những người biết lắng nghe và hiểu họ. Tình yêu là động lực giúp con người vươn lên vượt qua mọi khó khăn và thử thách. Sự năng động của tình yêu tạo nên dòng chảy tưới mát sự khô cạn trong tâm hồn. Một tình yêu tràn đầy sức sống sẽ tiết ra chất nhựa yêu thương làm cho tâm hồn tươi trẻ. Tâm hồn trẻ là một tâm hồn biết chân nhận giá trị của tình người. Người trẻ tâm hồn phải trẻ. Đối với người trẻ từ nhận đến cho là một tiến trình thẩm thấu bằng con tim. Nó không đơn thuần là một quá trình tương tác hỗ tương bên ngoài. Họ mong ước nhận được tình thương, sự khích lệ và tin tưởng.

Là Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, tôi đang được mời gọi dấn thân cho một sứ mạng, giới thiệu cho người trẻ một mẫu gương mà họ cần bắt chước để vươn lên. Đó là Đức Giêsu Kitô. Một khuôn mẫu trẻ trung của mọi thời đại. Ngài sẽ lấp đầy cơn khát tâm linh và sự thèm khát yêu thương của người trẻ. Nơi Ngài, chúng ta sẽ bắt gặp suối nguồn tình yêu, thanh âm của tình người, dịu dàng của sự trao ban.

M. Têrêxa Kim Trúc (Kinh viện), FMI 

Nguồn tin: conducmevonhiem.org

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây