GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Nhìn lại để bước tiếp

Nhìn lại để bước tiếp
Đời sống Thánh Hiến là ân huệ Thiên Chúa ban cho Giáo Hội cho Hội... more »

Đời sống Thánh Hiến là ân huệ Thiên Chúa ban cho Giáo Hội cho Hội Dòng và cho riêng cá nhân người tu sĩ. Trải qua một trăm năm lịch sử của Hội Dòng, biết bao thế hệ đã quảng đại, sẵn sàng đáp lại tiếng gọi của Chúa để: “Bước theo sát Đức Kitô, tự nguyện hiến dâng cho Chúa với tất cả những gì cốt yếu nhất làm nên một nhân vị”.

Ngày 28.6 vừa qua, dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần và theo gương Mẹ Maria Vô Nhiễm, 29 chị em Kinh viện vùng Sài Gòn đã làm mới lại lời cam kết giao ước với Đấng Tình Quân. Nghe trái tim rung lên cùng một nhịp, vì chợt nhận ra “Mình là người yêu của Chúa”. Cảm tạ Chúa đã chọn gọi và thúc bách chúng con đáp lại thêm lần nữa. Mỗi lần tuyên khấn là mỗi lần thêm ý thức ân huệ cao quý của Chúa đặt trong sự mỏng manh của con người. Khấn lại mang một ý nghĩa khác và vẹn toàn hơn. Đó không còn là lời cam kết mới mẻ, tình yêu mới chớm của thuở ban đầu nữa. Nhưng lời khấn lại được tuyên xưng cách xác tín hơn, mạnh mẽ hơn, lớn lao hơn. Lời tuyên khấn dứt khoát, can đảm sau khi ít nhiều chị em đã đụng chạm, có kinh nghiệm về những khía cạnh của ơn gọi tu trì.

Kinh nghiệm về những thách đố: Những thách đố trong đời sống Thánh Hiến vốn đã cũ nhưng lại được xã hội thời đại tung ra dưới những dạng thức mới. Thách đố đầu tiên đến từ một nền văn hóa hưởng thụ và phương tiện truyền thông dường như đồng lõa và thôi thúc xã hội tháo gỡ mọi quy tắc về đạo đức khách quan của tính dục, giản lược tính dục thành một trò chơi, món hàng. Kế đến là chủ nghĩa vật chất, thèm khát chiếm hữu, dửng dưng và vô cảm với nỗi đau của người khác. Xã hội đề cao tiền bạc và xem nghèo khó là một nỗi bất hạnh, cần tránh xa. Sau cùng là thách đố về ý niệm tự do, duy lý, cho mình đủ lập trường, đủ mạnh để phê phán, ức hiếp người khác. Tính thế tục đang lấn lướt và tiếp quản thế giới. Não trạng thế tục ngày càng đẩy Thiên Chúa ra xa đời sống con người.

Kinh nghiệm về sự yếu đuối mỏng giòn của người tu sĩ: Thời đại làm người tu sĩ thay đổi rất nhiều, nhưng ít nhiều tu sĩ không nhận ra điều đó, nên có khi thấy chẳng cần phải thay đổi. Có trường hợp đã ý thức rồi nhưng lại chần chừ chưa dám trả giá cho việc mình làm, do dự để dành chuyện sửa đổi cho một ngày nào đó trong tương lai chứ không tức thời hôm nay. Hơn nữa xã hội đang tạo ra những khoảng cách vô hình giữa người với người. Khi gặp khủng hoảng, người tu sĩ dễ tìm sự khỏa lấp và bình an bên ngoài hơn là nỗ lực hàn gắn, tái tạo bầu khí. Lao đầu vào thế giới ảo, dễ rời bỏ cộng đoàn để gia nhập cư dân mạng. Vùng vẫy trong đam mê thế tục, yếu đuối xác thịt. Tu sĩ trẻ dễ bị cuốn hút bởi vật chất. Bị chi phối bởi các công việc của Chúa tới mức lãng quên chính Chúa là chủ mọi hoạt động. Quên bổn phận chính yếu của người tu sĩ là ở với Chúa. Đề cao cái tôi và bản ngã nội giới. Nhiều khi việc thực hành các lời khuyên Phúc Âm trở nên một gánh nặng.

Kinh nghiệm về tình yêu Chúa vượt lên trên mọi thách đố và sự yếu đuối của con người: Sức mạnh ấy được biểu lộ rõ nét nơi Đức Kitô. Vì Ngài không đến để kêu gọi những con người hoàn hảo, nhưng là kêu gọi những con người có khả năng sửa đổi. Nếu thế giới đã đi vào trật tự, nề nếp thì cũng chẳng cần đến những người thợ khéo sắp xếp. Thách đố vẫn còn đó, nhưng Đức Kitô đã đi trước, làm trước và trở nên gương mẫu cho chúng ta. Chẳng phải Ngài đã nói với chúng ta rằng “Ơn Ta đủ cho con” và “Sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong yếu đuối của con”. Trong Đức Kitô, chúng ta có thể yêu mến Thiên Chúa với hết cả con tim. Cũng trong Đức Kitô, người tu sĩ nhận ra rằng điều mà đa số xem là không thể được, lại trở nên có thể và thực sự mang lại tự do. Chính tình yêu Chúa là mối dây liên kết tình huynh đệ, thực hiện những điều phi thường ngay giữa những thăng trầm của tình người. Sau cùng tình yêu nhân loại tìm được một điểm tựa vững chắc trong tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi, nơi phát xuất và làm sung mãn ơn gọi yêu mến của chúng ta.

Xác tín vào ơn gọi Thánh Hiến mà Chúa ban, hôm nay chị em tuyên khấn thêm lần nữa. Chị em mạnh mẽ và can đảm bước đi trong hành trình tìm kiếm Thiên Chúa, một sự tìm kiếm làm giao động lòng người và được bày tỏ dưới nhiều hình thức tu đức và tâm linh.

Hôm nay chị em tuyên khấn, đồng nghĩa với việc chị em chọn sống nghèo khó và từ bỏ trong thinh lặng. Chọn sống thanh khiết sẵn sàng khước từ những tình cảm chính đáng. Chọn sống quên mình trong tuân phục cách bình an, tích cực, tự do và tự nguyện. Hôm nay chị em tuyên khấn là chị em chọn sống chứng tá trong đời sống cộng đoàn với thái độ dấn thân phục vụ trong vui tươi. Hôm nay chị em tuyên khấn là chị em chấp nhận tác vụ ngôn sứ, chứng nhân đích thực cho Đức Kitô giữa một thế giới tục hóa và chủ nghĩa cá nhân, duy lý. Đã tuyên khấn chúng ta có nghĩa vụ dồn hết sức lực hướng về sự trọn lành cuả đức ái, hướng về sự thánh thiện, “Không lấy gì làm hơn Đức Kitô để thông phần trọn vẹn vào mầu nhiệm vượt qua của Người”.

Là tu sĩ Con Đức Mẹ Vô Nhiễm: Tôi chọn Đức Kitô làm khuôn mẫu cho trái tim dâng hiến Thiên Chúa. Tôi ý thức mình thuộc về Thiên Chúa, thuộc về Giáo Hội, thuộc về Hội Dòng và thuộc về chị em. Cương quyết dấn mình vào đời sống tâm linh. Nếu con người không thể sống thiếu cơm bánh, thì có thể nói người tu sĩ cũng không thể sống thiếu Lời Chúa. Cần những khoảng lặng để trở về với Chúa, để cho Lời Ngài chất vấn, nâng đỡ và lấp đầy tâm hồn ta. Hơn nữa khi cam kết bước theo sát Đức Kitô, ơn gọi của người nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm được đan dệt trong tinh thần và gia sản thiêng liêng của hai Đấng Sáng Lập Dòng, của các chị đi trước và chị em đương thời. Chúng ta sống các lời khuyên Phúc Âm như cốt lõi của giao ước tình yêu, để trở nên chứng từ sống động cho tha nhân. Đồng thời cần khiêm tốn nhìn nhận những yếu đuối, thiếu sót cuả bản thân và ý thức nâng cao chất lượng đào tạo, trau dồi khả năng tự huấn luyện mình. Trưởng thành đối diện với cái ngã nội giới của bản thân cũng như của người khác. Không quên nỗ lực thăng tiến bản thân, dấn thân cho sứ mạng với trọn con tim.

Đời sống Thánh Hiến quả thực là một mối phúc lành cho nhân loại và cho Hội Thánh. Sự hiện diện và chứng tá sống động của người tu sĩ như là dấu chỉ về Nước Trời và hạnh phúc mai sau. Tình yêu của Thiên chúa, khôn ngoan của Luật Dòng và gương sáng của chị em giúp chúng ta can đảm lội ngược dòng. Mạnh mẽ và vui tươi chọn điều thế gian tránh và tránh điều thế gian tìm. Nguyện xin Mẹ Maria Vô Nhiễm là Mẹ của Hội Dòng và là Mẹ riêng của từng chị em, giữ mãi ngọn đèn dâng hiến của mỗi chị em luôn cháy sáng.

Học viện Bêtania. FMI  

Hits: 13

Nguồn tin: conducmevonhiem.org

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây