Giới Trẻ Hai Xứ Vinh Tân và AnTôn Hành Hương Đức Mẹ Bãi Dâu

Thứ hai - 08/04/2019 02:04
Giới Trẻ Hai Xứ Vinh Tân Và An Tôn Hành Hương Đức Mẹ Bãi Dâu.

hình ảnh

Chúa Nhật V Mùa Chay, 07/4/2109, Giới trẻ Giáo xứ Vinh Tân và Giới trẻ Giáo xứ An Tôn đã cùng nhau hành hương về bên Mẹ Bãi Dâu - Vũng Tàu.
 
Ngày hành hương được đan xen giữ đời sống đạo đức, niềm vui gặp gỡ và sự hiệp thông huynh đệ giữa giới trẻ hai giáo xứ.


Khởi đầu ngày hành hương, giới trẻ hai xứ cùng với Cha Gioan chánh xứ Antôn và cha Phêrô Phó xứ Vinh Tân sốt sắng suy niệm 14 chặng đàng Thánh Giá, như từng bước lên núi cùng Chúa, để gia tăng thêm nguồn sống, niềm vui và cũng hướng về Ngày Lễ Lá, Tuần Thánh và đại Lễ phục sinh sắp tới.

Sau buổi sáng hành hương ở Đức Mẹ Bãi Dâu, Giới trẻ 2 xứ gặp gỡ giao lưu, chuyện trò, vui đùa với nhau trong giờ cơm trưa. Tuy bữa cơm tại nhà hàng, nhưng nơi đây như là xứ nhà của mình vậy.

Giờ nghỉ trưa không phải là bãi biển gió mát, mà là đỉnh núi Tao Phùng, dưới chân Chúa Kitô Vua. Trên đỉnh núi, dưới chân Chúa, leo lên trong lòng tượng đài, đứng bên trong cánh tay Chúa, mọi người mới thấy được kỳ quan Thiên Chúa sáng tạo tại nơi đây. Ngồi trên đỉnh núi Tao Phùng hóng giớ, nghỉ trưa thật sự là cảm giác chưa từng có.

Rời núi Tao Phùng, mọi người dâng lên Chúa những lời kinh, cầu bình an và tạ ơn Chúa. Trở về với giáo xứ An Tôn, tham dự thánh lễ cùng với Thiếu nhi lúc 16h00. Sau Thánh lễ, hai trận giao lưu bóng đá giữa Giới trẻ nam giáo xứ Vinh Tân và An tôn, với sự ngang tài ngang sức. Sau đó, mọi người được xem một trần đấu “cười hết nước mắt” với những cầu thủ nữ chưa từng đá bóng.
      
Sau giờ giao lưu thể thao, mọi người cùng quy tụ trước nhà Giáo lý mới sửa sang xong, tham dự nghi thức làm phép, với sự hiện diện của Cha Giuse chính xứ Mân Côi, và cha Gioan chánh xứ Cù Mi - chủ sự nghi thức làm phép.

         
Bữa ăn đáng nhớ. Có sự hiện diện của quý Cha, quý HĐMV giáo xứ An tôn và tất cả các bạn trẻ. Các bạn trẻ giao lưu với nhau qua tiếng hát, vũ điệu vui và hòa đồng trong tinh thần của người trẻ. Đúng là người trẻ vui chơi hết mình.

         
Kết thúc ngày hành hương, ngày gặp gỡ giao lưu, hiệp thông giữa mọi người, tất cả chia tay nhau với những kỷ niệm không quyên, và hy vọng sẽ có ngày gặp gỡ như vậy vào dịp gần nhất.

                                                                            
BTT. Giới Trẻ Vinh Tân


 

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây