Hoa Tháng Năm tại Kim Ngọc và Nước Trời

Thứ sáu - 03/05/2019 05:42
HOA THÁNG NĂM
TẠI GIÁO XỨ KIM NGỌC VÀ GIÁO HỌ NƯỚC TRỜI


hình ảnh

Mùa hoa về rồi
Muôn hoa xinh con hái dâng Mẹ”.

Hoa là loài đẹp nhất trong muôn loài Thiên Chúa đã dựng nên. Hoa tượng trưng cho sắc đẹp, sự quý phái, sự khiêm nhường, thanh khiết, trong trắng, cao thượng, lòng tôn vinh, tình yêu, sự vui mừng, niềm hy vọng, sự chiến thắng và cả sự bất tử.

Từ xa xưa, con người đã biết chiêm ngắm vẽ đẹp của loài hoa và đặt tên cho mỗi loài hoa một ý nghĩa riêng của nó. Đồng thời, con người còn dùng hoa để tắm, để tạo hương thơm khử mùi, xua trừ tà ma, làm linh dược chữa bệnh, để tô điểm nhan sắc và gia tăng sự long trọng trong các lễ hội, để tôn vinh và bày tỏ tình yêu, thậm chí người ta còn dùng hoa để ướp xác.
Dần dần, xã hội càng phát triển, thì hoa trở nên một biểu tượng không thể thiếu trong đời sống con người.
Bên trời Âu, sau tháng Ba, tháng Tư thì trời ấm dần lên, cây cối bắt đầu vươn mình ra khỏi tấm chăn giá lạnh của tuyết giá, và đến tháng Năm thì đâm chồi nảy lộc và trăm hoa đua nở. Đây cũng là dịp để mọi người ngắm hoa và tổ chức các lễ hội về hoa. Riêng tại Rôma, thời điểm này, người ta tôn kính sự thức giấc sau mùa đông dài của thiên nhiên, bằng những cuộc rước linh đình để tôn kính Hoa là nữ thần của mùa Xuân.

Lồng trong bối cảnh của trần thế đó, Đến thế kỷ XIV, linh mục Henri Suzo dòng Đaminh, vào ngày đầu tháng 5, đã khởi xướng việc trang hoàng hoa muôn sắc chung quanh tượng Mẹ để tỏ lòng tôn kính và mến yêu Mẹ.
Còn thánh Philiphê Nêri, vào ngày 1 tháng 5, đã quy tụ các trẻ em lại quanh bàn thờ Mẹ, và hướng dẫn các em dâng lên Mẹ những bông hoa tươi sắc. Ngài cũng dâng lên Mẹ những đóa hoa lòng còn trong trắng đơn sơ để xin Mẹ Maria dìu dắt các em.

Sang thế kỷ thứ XVII, việc dâng hoa tôn kính Đức Mẹ được cử hành trong toàn dòng kín các nữ tu Clara. Mỗi chiều, đều vang lên những bài hát kính Đức Mẹ. Từ đó, dần dần được lan rộng ra bên ngoài nơi các xứ đạo lân cận.
Đầu thế kỷ XIX, việc tôn kính Mẹ được lan rộng nhiều nơi. Thời điểm trên, lòng tôn kính Mẹ được cử hành rầm rộ nhất là tại nước Pháp và một số nước khác.

Từ lòng đạo đức bình dân lan rộng khắp nơi đó, các vị Giáo Hoàng có lòng yêu mến Đức Mẹ cách đặc biệt, như Đức Piô VII, đã cổ võ việc sùng kính Mẹ vào tháng Năm. Đức Piô IX đã ban ơn toàn xá cho những ai tham dự việc đạo đức này. Và đến thời Đức Piô XII, trong Thông điệp “Đấng Trung gian Thiên Chúa”, đã thêm vào và có tính khuyến khích cao: “Việc tôn kính Đức Mẹ trong tháng Năm là việc đạo đức được thêm vào nghi thức Phụng vụ, được Giáo hội công nhận và cổ võ”.

Đầu thế kỷ XX, Tông huấn về việc tôn kính Đức Mẹ được Đức Phaolô VI ban hành, trong đó có đoạn viết: “Tháng Năm là tháng mà lòng đạo đức của giáo dân đã kính dâng cách riêng cho Đức Mẹ. Đó là dịp để bày tỏ niềm tin và lòng kính mến mà người Công giáo khắp nơi trên thế giới có đối với Đức Mẹ Nữ Vương Thiên Đàng. Trong tháng này, các Kitô hữu, cả ở trong thánh đường cũng như nơi tư gia, dâng lên Mẹ từ những tấm lòng của họ những lời cầu nguyện và tôn kính sốt sắng và mến yêu cách đặc biệt. Trong tháng này, những ơn phúc của Thiên Chúa nhân từ cũng đổ tràn trên chúng ta từ ngai toà rất dồi dào của Đức Mẹ” (Tông huấn về việc tôn kính Đức Mẹ, số 1).

Như thế, việc dâng hoa cho Đức Mẹ là để tỏ lòng yêu mến, tôn vinh Mẹ như là đóa Hoa trinh nguyên đẹp tuyệt trần mà Thiên Chúa đã tuyển chọn để làm Mẹ Đấng Cứu Thế, và làm Đấng trung gian của Thiên Chúa. Đồng thời, chiêm ngắm Mẹ Maria là đóa Hoa cao trọng, khiêm nhường, vâng phục, thanh khiết, thánh thiện, là Nữ Vương hòa bình, Nữ Vương toàn thắng, và là Nữ Vương Thiên Đàng. Để qua đó, chúng ta noi gương các nhân đức của Mẹ, và cùng Mẹ kếp hợp với Chúa Giêsu Con Mẹ, để được Thiên Chúa chúc phúc và cùng Mẹ hưởng phúc thiên đàng.

Hòa trong truyền thống thiêng liêng cao đẹp ấy của Giáo Hội, giáo xứ Kim Ngọc và giáo họ Nước Trời đã tổ chức buổi rước kiệu khai mạc tháng hoa vào tối thứ Năm, ngày 2 tháng 5 năm 2019.

Mỗi người mỗi cây nến sáng trên tay, cùng với tràng chuổi Mân Côi và hoa hồng, cùng hòa chung lời Kinh Mân Côi râm ran, nhẹ nhàng, cùng với các vũ khúc dâng hoa hồn nhiên của các thiếu nhi, như điệp khúc tạ ơn dâng lên Đức Mẹ.

Xin Mẹ đón nhận nơi chúng con những đóa hoa lòng héo tàn dập nát, bởi thân phận phàm trần yêu đuối, trôi nổi giữa cuộc đời ngàn phong ba dâu bể, mà ban cho chúng ta ơn bình an và gia đình hạnh phúc. Amen.

BTT. Hạt Phan thiết



 

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây