Thánh lễ an táng Bà cố Anna, Thân Mẫu Linh mục FX Đặng Hùng Tân

Thứ sáu - 15/02/2019 01:16
Thánh lễ an táng Bà cố Anna, Thân Mẫu Linh mục FX Đặng Hùng Tân.

hình ảnh


Lúc 8g30, sáng nay 15/2/2019, tại Thánh Đường Giáo Xứ Tân Tạo, Cha Giuse Tổng Đại Diện chủ tế Thánh lễ An táng Bà Cố Anna Đinh Thị An là Thân Mẫu Cha FX Đặng Hùng Tân, Quản Xứ Ma lâm.
Cùng đồng tế có quý cha trong Giáo Phận Phan thiết, quý cha khóa 3 ĐCV Sài gòn, quý cha linh tông huyết tộc… Quý Tu sĩ nam nữ và đông đảo cộng đoàn các giáo xứ nơi cha Tân từng phục vụ hiệp thông cầu nguyện.

***


Cha GB Đinh Tiến Hướng, chánh xứ Sài quất Giáo phận Xuân lộc, là em ruột của Bà Cố, giảng lễ, ngài suy niệm Tin mừng tám mối phúc thật.

Cách đây 65 năm (12.3.1954), ngủ dậy thấy mẹ khóc, tôi hỏi: mẹ khóc cái chi rứa? Mẹ nói: cha mi chết rồi. Bấy giờ còn bé, biết có thế.
14 năm về trước (2.12.2005), mẹ tôi lìa đời, khi cha Đường (anh ruột) cử hành nghi thức liệm xác và hạ huyệt, tôi rưng rưng cố nén không cho nước mắt trào ra.
Ngày 24.10.2016, anh thứ hai bỏ lại các con, cháu và các em, ra đi theo tiếng Chúa gọi về cõi đời đời.
Cách đây hơn 100 ngày (19.10.2018) là ngày ra đi vĩnh viễn của em gái út.
Hôm nay, tiễn đưc chị cả tới nơi an nghỉ cuối cùng, kính thưa cộng đoàn, lòng người tự nhiên thấy mất mát, nhiều và quá lớn. Mỗi cái chết đều để lại những nổi niềm khó quên.
Thế nhưng, những gì chúng ta vừa nghe Chúa nói chắc chắn đang sưởi ấm tâm hồn, và đem lại cho mọi người, cách riêng cho em út chúng tôi,các cháu của tôi một sức mạnh của niềm tin, để can đảm vang theo ý Chúa và tạ ơn Chúa. Vâng “người công chính dù có chết sớm, cũng được an nghỉ…Tuổi già đáng kính trọng…Người đẹp lòng Chúa được Chúa yêu mến”.
Thánh Phaolô còn khẳng định mạnh mẽ khiến kẻ chết ra đi trong bình an, người còn sống, còn ở lại chốn dương gian này, vững tin tiến bước, vì “dù sống hay chết”, chúng ta thuộc về Chúa”. Chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta là của Chúa, nên sống hay chết, chúng ta đều sống cho Chúa, chết cho Chúa. Chúa là hạnh phúc của mỗi người chúng ta.
Đấy còn là hy vọng tràn đầy để giữa bao thử thách của cuộc đời, giữa những thách bại chua cay hay thành công rực rỡ, chúng ta không bị choáng ngợp, xây xẩm  mà luôn nhìn lên và nhìn về phía trước để sống tốt, sống đẹp, sống cho vinh quang Nước Trời, sống cho hạnh phúc của anh chị em mình.
Hơn nữa, sống, ai cũng mơ ước dạt dào hạnh phúc: Xuân vừa qua, chúng ta chúc nhau: Phúc – Lộc –Thọ, được chúc lại những lời tương tự, chúng ta thấy đời quả có mùa xuân.Thế thì, hki nghe những lời chúc phúc của Chúa Giêsu trong bài trường ca Bát Phúc hay còn gọi là Hiến chương Nước trời, chúng ta thực sự vững tin cất lên từng bước trên đoạn đường dài, chúng ta lạc quan nhìn vào những đổi thay có khi tốt, lắm lúc gây bất ổn, âu lo; và nhất là dù có cảm thấy phần nào thua thiệt vì sống nghèo, vì phải khóc lóc, vì bị coi khinh, bị bắt bớ…mà luôn kiến tạo hòa bình, luôn biểu dương lòng thương xót, luôn ra sức sống ngay chính, trong sạch thì chúng ta phải vui mừng lên, vì Nước trời, hạnh phúc đích thực đang được dành sẵn cho chúng ta.
Bà Cố Anna thân yêu từ biệt cõi đời trong tuổi thọ đáng kính. 90 năm làm người và làm con Chúa trong đức tin vững mạnh, trong tinh thần phó thác đến ngây thơ vào Chúa, nay, chúng ta tin chắc Chúa thương đón nhận người con gái yêu quý của mình vào Vương quốc.
Làm con gái cả trong gia đình 8 anh chị em, Bà Anna thật vất vả.Rồi làm vợ, làm mẹ, làm bà, Bà Anna đã hết sức chu toàn trách nhiệm của mình trong thân phận bé nhỏ, đơn nghèo nhưng mạnh mẽ. Dường như Bà không biểu lộ sự lo lắng vì đông con nhiều cháu, vì bà rất tin vào tình thương quan phòng của Chúa. Mãi cho đến những giây phút cận kề cái chết, bà chỉ xin con cái “cầu cho mẹ mau được lên thiên đàng”.
Đầy lòng tin tưởng và niềm hy vọng, bà Anna được hưởng lòng thương xót vô bờ của Chúa, chúng ta tiếp tục nguyện cầu, xin Chúa, nếu bà còn vướng mắc điều chi nợ nần, sớm được Chúa và mọi người tha thứ, để bà mau được hưởng vinh phúc như lời Chúa hứa.

Kính thưa cộng đoàn

Phần chúng ta, đang tiếp tục chiến đấu trong cuộc lữ hành trần thế, nhân dịp tiễn đưa một người thân tới nơi an nghỉ cuối cùng, chúng ta nài xin Chúa giúp mình thêm ý thức về cái chết của bản thân, nhờ đó lại ý thức rõ ràng hơn về thời gian mình còn trong tay, và những cơ hội đang có để lập công đức, để sống cho Chúa vẹn nghĩa, sống cho tha nhân trọn tình. Tiễn đưa một người chết, chúng ta suy gẫm về cái chết, không phải để khóc than  ai oán, song để mỗi người trân trọng cuộc sống hơn, sống đẹp, sống có trách nhiệm hơn.
Ngày ngày thức dậy thấy mình còn sống, được thấy mặt trời đang lên, nhìn dòng người tấp nập qua lại, người lớn đi làm, trẻ em đi học, thanh niên nam nữ hứng khởi xây dựng cuộc đời, hẳn thấy mình quá may mắn, chúng ta phải tạ ơn Chúa, và xin Chúa chúc lành, để mỗi ngày chúng ta sống như những người thuộc về Chúa, biết sống cho Chúa trong an vui, yêu thương và thánh thiện. Trước những biến cố vui buồn gặp phải, hãy nhớ lời chúc phúc của Chúa để sống, làm và chạy đua sao cho đạt tới phần thưởng Nước Trời.

***

Sau lời nguyện Hiệp lễ, ông Chủ tịch HĐGX Tân tạo cám ơn và chia buồn cùng gia đình. Cha FX Phạm Quyền đại diện linh mục đoàn phân ưu với cha Tân và tang quyến. Cha FX Đặng Hùng Tân đại diện gia đình bày tỏ tâm tình tri ân đến quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ và cộng đoàn.

Trọng kính Cha Tổng đại diện,
Kính thưa quý Cha hạt trưởng, quý Cha linh tông huyết tộc, quý Cha anh em khoá 3 Đại chủng viện Thánh Giuse Sài gòn, quý Cha trong và ngoài giáo phận, quý Bề trên, quý Chủng sinh, quý Tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa.

Con xin đại diện gia đình tang quyến nói lên tâm tình cảm tạ tri ân.

Trước hết gia đình chúng con chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa: đã cho mẹ chúng con được hiện diện trên cõi đời này và nhất là được làm con của Chúa và con của Giáo hội trong suốt 90 năm qua với muôn vàn hồng ân.

Gia đình chúng con xin hết lòng tri ân và cảm tạ Đức cha, mặc dầu tuổi già sức yếu và đang đau bệnh, nhưng vì đức ái mục tử cách riêng đối với hàng linh mục, Đức cha đã ưu ái gửi lời phân ưu, chia sẻ nỗi mất mát to lớn của chúng con.
Gia đình chúng con xin chân thành ghi ơn quý cha hạt, quý cha linh tông huyết tộc, quý cha anh em khoá 3 Đại chủng viện Thánh Giuse Sài gòn, quý Cha trong và ngoài giáo phận, cũng vì yêu thương và nhất là tình Huynh đệ linh mục đoàn, quý cha đã gửi lời phân ưu, nhất là không quản ngại đường xá xa xôi và dành thời gian quý báu đến kính viếng, cầu nguyện và nhất là dâng hy lễ của Chúa Kitô để cầu nguyện cho người mẹ của chúng con.
Gia đình chúng con thành tâm cảm tạ quý Bề trên, quý Chủng sinh và Tu sĩ nam nữ: Sự hiện diện của quý Bề trên, quý Chủng sinh và quý Tu sĩ đã bày tỏ sự hiệp thông trong niềm tin và tình bác ái yêu thương của những người sống đời tận hiến.
Gia đình chúng con cũng nói lên lòng biết ơn sâu sắc đối với cha Chánh xứ,cha phó Giáo xứ Tân Tạo, các cha đã tận tình chăm sóc linh hồn, ban các bí tích cần thiết cho mẹ chúng con nhất là trong những ngày cuối cùng. Hôm nay lại tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chúng con tổ chức thánh lễ an táng này.
Gia đình chúng con có lời cám ơn Hội đồng mục vụ, quý sơ cộng đoàn Tân Tạo, các ban ngành đoàn thể, cách riêng là xóm Mân Côi, Hội Bà Mẹ và Hội Lòng Thương Xót: đã đồng hành, nâng đỡ mẹ chúng con trong hành trình đức tin. Nhất là đã dâng những lời kinh cầu nguyện cho mẹ chúng con. Có thể nói, cả cuộc đời mẹ chúng con đã được sống trong bầu khí yêu thương, đùm bọc của Giáo xứ Tân Tạo thân yêu này.
Gia đình chúng con xin ghi ơn Hội dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết, Các ban ngành đoàn thể và cộng đoàn quý sơ Giáo xứ Ma Lâm. Xin ghi ơn giáo xứ Đức Tân, giáo xứ Tân Châu, giáo xứ Võ Đắt, giáo xứ Thánh Gia, giáo xứ Vinh châu cách riêng giáo họ Nghi lộc - Giáo phận Bà rịa, giáo xứ Xuân Sơn - Giáo phận Bà Rịa, giáo xứ Sao mai - Giáo phận Bà rịa, giáo xứ Sài Quất – Giáo phận Xuân Lộc, Cộng đoàn Phanxicô Sông Bé, Hội Cha Thánh Phêrô Khoa Miền Nam, Họ tộc Đặng, Quý bà con nội ngoại 2 bên, Quý bà con sui gia, Quý bạn bè thân hữu của Gia đình, Hội người cao tuổi Khu Phố 1, Cựu học sinh trường Hy Vọng, Cựu học sinh trường Trung học Bình Tuy, Cựu học sinh tiểu chủng viện Tinh Hoa, Cựu học sinh 12A1 trường PTTH Hàm Tân, Hội đồng hương bộ đội Campuchia. Quý vị đã gửi lời phân ưu, đến kính viếng, cầu nguyện và cảm thông nỗi mất mát của gia đình chúng tôi.

Kính thưa Cha Tổng đại diện, quý Cha, quý Chủng sinh, quý Tu sĩ nam nữ và cộng đoàn, với thân xác mỏng giòn yếu đuối của thân phận con người, chắc chắn khi sinh thời mẹ của chúng con không thể tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong Cha Tổng đại diện, quý Cha, quý Chủng sinh, quý Tu sĩ nam nữ và cộng đoàn thông cảm và niệm tình tha thứ cho mẹ chúng con!
Sau hết, việc tổ chức tang lễ hôm nay chắc chắn không tránh khỏi những sai sót.
Kính xin Cha Tổng đại diện, Quý Cha, Quý bề trên, Quý Chủng sinh, Quý Tu sĩ và mọi người rộng lòng bỏ qua cho tang quyến chúng con!


Nguyện xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho Đức Cha, Cha Tổng đại diện, Quý Cha, Quý bề trên, Quý Chủng sinh, Quý Tu sĩ nam nữ và mọi người.
Xin tiếp tục yêu thương cầu nguyện cho linh hồn Anna - người mẹ thân yêu của chúng con!

 
Giờ đây, tang quyến chúng con xin chân thành cúi đầu bái tạ!



Sau đó, chánh xứ Phêrô Nguyễn Xuân Anh chủ sự nghi thức tiễn biệt.

Linh cửu Bà cố được di chuyển ra Đất Thánh giáo xứ. Cha FX Đinh Tiên Đường chủ sự nghi thức hạ huyệt.

Nguyện xin Thiên Chúa Giàu Lòng Xót Thương đón Bà cố Anna vào trong vòng tay yêu thương của Người.

Ban truyền thông

 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây