Thánh Lễ an táng Cha Cố Philipphê Lê Trọng Phan

Thứ hai - 22/04/2019 04:34
Thánh Lễ an táng Cha Cố Philipphê Lê Trọng Phan.

hình ảnh


Thánh lễ an táng Cha Cố Philipphê Lê Trọng Phanđược cử hành cách long trọng vào lúc 8g30 ngày 22.04.2019, tại Nhà Thờ Vinh An.
Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm chủ tế. Đoàn đồng tế có cha Tổng đại diện Giáo Phan thiết, cha Giám tỉnh Dòng Phanxicô và Linh mục đoàn Phan thiết. Đông đảo quý Tu sĩ nam nữ, quý linh tông huyết tộc và giáo dân từ các giáo xứ cùng hiệp thông cầu nguyện sốt sắng.

Khởi đầu thánh lễ, Cha Thư Ký Tòa Giám Mục Giáo Phận Phan Thiết đọc tiểu sử cha Philipphê.

Linh mục Philipphê Lê Trọng Phan
Sinh ngày : 21/3/1935, tại Nghệ An, Giáo phận Vinh.
Ngày 29/7/1947: Nhập Dòng Phanxicô tại Giáo phận Vinh.
Ngày 24/6/1956: Khấn Dòng
Ngày 04/6/1964: chịu chức linh mục tại Münster, Đức quốc.
Năm 1965: Học Đại học Strasbourg, Pháp quốc.
Năm 1969-1970: Giáo xứ Cầu Muối, Sài Gòn.
Năm 1971-1972: Giáo xứ Tân Tạo.
Năm 1972-1975: Giáo xứ Sùng Nhơn và Võ Xu.
Năm 1975-1994: Giáo xứ Vinh Thanh.
Năm 1994-2013: Giáo xứ Gio Linh.
Năm 2013: Nghỉ hưu tại Nhà Hưu dưỡng Linh mục Phan Thiết.
Qua đời lúc 02g35 ngày 19/4/2019, tại Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục Phan Thiết. Hưởng thọ : 84 tuổi

Đức Cha Tôma khởi sự thánh lễ với lời ngỏ lời cùng cộng đoàn.

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Linh mục đoàn giáo phận Phan thiết đang quy tụ tại nhà thờ giáo xứ Vinh An để cầu nguyện, dâng lễ và tiễn đưa linh mục Philipphê Lê Trọng Phan về cõi đời đời. Với 84 tuổi đời và 55 tuổi linh mục, linh mục Philipphê là một mục tử chuyên cần mẫn cán tận tụy lo cho các cộng đoàn dân Chúa được ủy thác, Ngài đã gia nhập và khấn trong dòng anh Em Hèn Mọn Phanxicô. Ngài đã xin sang linh mục triều để phục vụ giáo phận Phan Thiết. Giáo phận xin chia buồn với các linh mục và tu sĩ dòng Phanxicô. Xin chia buồn với các thân nhân huyết tộc và linh tộc của Cha Philipphê. Luôn biết thân phận linh mục mỏng dòn yếu đuối, va vấp và nhiều lỗi phạm, chúng ta hãy thành khẩn ăn năn thống hối về các lỗi phạm của mình và cầu xin Chúa ban ơn tha thứ cho cha Philipphê cùng hạnh phúc thiên đàng cho ngài.

Đức cha giảng lễ.

Sinh ly tử biệt. Người ra đi luôn để lại một khoảng trống mênh mông cho người ở lại. thương tiếc, tưởng nhớ, khóc than, hồi ức, kỷ niệm. Cả một sự mất mát lớn. Anh chị em đang khóc thương linh mục Philipphhê, người mục tử đã gắn kết trọng vẹn 55 năm đời linh mục của mình để phục vụ các cộng đoàn dân Chúa qua những chặng đường mục vụ khác nhau.
Cha Philipphê Lê Trọng Phan được Chúa gọi về Nhà Cha trên trời sáng thứ sáu tuần thánh trong mùa Chay thánh này. Mùa Chay giúp chúng ta suy niệm về lòng thương xót của Chúa. Tôi muốn mời gọi anh chị em cùng chiêm ngắm lòng thương xót mà Chúa Cha nhờ Chúa Giêsu Kitô đã ban cho cha Philipphê. Chúa đã thương nhìn đến cha và đã chọn gọi cha bước và đường tận hiến cho Nước Trời. Chúa đã nhìn Cha và chọn gọi cha bước vào dòng Phaxicô tại giáo phận Vinh khi cha mới 12 tuổi. Bập bẹ thưa xin vâng, cha sống với cảm nghiệm về lòng thương xót của Chúa trong suốt 9 năm tập tu và được chính thức gia nhập Dòng bằng lời khấn. cha thụ phong linh mục ngày 4.6.1964 tại Munster nước Đức và tiếp tục tu học tại Đại học Strasbourg nước Pháp. Trở về Việt Nam từ 1969, cha đã phục vụ tại giáo xứ Cầu Muối giáo phận Sài Gòn, sau đó cha xin chuyển sang phục vụ Giáo Hội như một linh mục triều từ năm 1971. Cha đã nhập tịch Giáo phận Phan Thiết và phục vụ tại các giáo xứ Tân Tạo, Sùng Nhơn, Võ Xu, nhất là trong suốt 19 năm phục vụ với tư cách chánh xứ Vinh Thanh và 18 năm chánh xứ Gio Linh. Với tuổi đời 84 và tuổi linh mục 55. Cha Philipphê luôn tín thác vào Chúa Kitô, Mục Tử nhân lành, luôn trao ban cho cha và đàn chiên được ủy thác muôn vàn ơn thánh. Hơn ai khác cha cảm nghiệm lòng thương xót Chúa luôn trào tràn giúp cha không bỏ cuộc, không dừng lại, không trốn chạy vì cha luôn ngộ ra rằng Chúa vẫn hiện diện và đồng hành với cha, giúp cha vượt qua những cám dỗ và thử thách.
Trên thiệp báo tin buồn, đã in đậm dòng chữ: “ Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi” (Tv 22,1) rõ ràng Cha Philipphê tuyên xưng Chúa Giêsu Mục Tử là Đấng dẫn đưa chúng ta bước vào sự sống sau cái chết của thể xác. Đức tin vào tình yêu và máu của Chúa Kitô có sức mạnh giải thoát chúng ta vượt qua những đau buồn và cái chết dẫn đưa chúng ta đi vào niềm hy vọng về sự sống (x. Rm 5, 5-11). Khi tin và đặt niềm hy vọng vững vàng vào cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô, sự đau buồn vì cái chết của người thân yêu không còn dai dẳng và tiếc xót, nhưng cái chết là cánh cửa mở vào cuộc sống ân phúc đời đời, là lối dẫn về cõi bình an và siêu thoát. Kinh tiền tụng I lễ cầu hồn tuyên xưng niềm hy vọng về sự sống lại trong Chúa Kitô: “ Sự sống thay đổi chứ không mất đi, và khi nơi nương náu ở trần gian bị huỷ diệt tiêu tan, thì lại được một nơi cư ngụ vĩnh viễn trên trời”. Cái chết có thể được so sánh như mây mù giăng mắc bầu trời và sự sống như ánh sáng xuyên qua áng mây mù ấy để chiếu sáng cả bầu trời.
Trong suốt đời linh mục, cha Philipphê cảm nghiệm và xác tín rằng Chúa là Đấng giàu lòng xót thương. Được xót thương và được chọn gọi, Miserando atque Eligendo. Chúa chọn chúng ta vì Chúa yêu thương chúng ta, chứ không phải vì chúng ta xứng đáng hoặc có nhiều tài năng hoặc đầy dẫy công trạng. Chúa nhìn chúng ta như chúng ta là tội nhân, bất toàn bất xứng. Chúa chọn gọi chúng ta vì Chúa yêu thương chúng ta. Như Chúa đã nhìn thấy Phêrô và Anrê đang quăng lưới bắt cá ở bển hồ Galilê, Giacôbê và Gioan đang vá lưới trên thuyền với cha, Nathanael đang đứng với Philipphê dưới bóng cây vã, Lêvi nơi bàn thu thuế, và cá tông đồ khác mỗi người một hoàn cảnh, Chúa nhìn thấu tận tâm hồn và trí khôn các ngài, Chúa thấy rõ đây là những ngư phủ tài năng thích hợp cho những mẻ lưới người, cho Giáo hội mà Người sẽ thiết lập trên nền đá Phêrô, một trong các ngư phủ ấy. Chúa chọn gọi các ngài đi theo Người như một lệnh truyền và như một lời mời gọi thân thương. Người gọi các ngài đi theo Người, theo chính con người Ngài, chứ không theo một lý tưởng, một chủ nghĩa hay một thần tượng. Tiếng gọi của Thầy vang lên có một sức thu hút mãnh liệt, làm cho các ngài bỏ tất cả, cha mẹ, vợ con, cơ ngơi sản nghiệp và đi theo một người không có nơi tựa đầu. Chúa đã gọi cha Philipphê cũng một cách thế như đã gọi các tông đồ xưa và cha đã đi theo Người, không ngần ngại không tính toán so đo. Và cha Philipphê đi theo Chúa để gắn bó với Chúa hơn bằng đời sống tu dòng và đời sống linh mục triều để sống cho một giá trị lớn hơn, để sống cho một tình yêu lớn hơn, tình yêu mục tử các tâm hồn.
Tình yêu mục tử là tình yêu chia sẻ, trao ban và phân phát. Linh mục là tấm bánh bẻ ra và phân phát cho dân để dân được sống. “chính các con hãy cho họ ăn” (Lc 9,13). Linh mục là hạt lúa mì gieo và lòng đất, mục nát, nứt vỏ nẩy mầm để sinh nhiều bông hạt mới (x. Ga 12, 23-28). Linh mục là hạt lúa mì được nghiền nát để nên tấm bánh nuối sống đàn chiên. Bằng đức ái mục tử, linh mục hiến dâng trọn vẹn đời sống và tác vụ của mình cho các tín hữu theo gương Chúa Giêsu Mục Tử. bằng các việc hy sinh, phục vụ trong khiêm tốn và quảng đại, linh mục đi theo đàn chiên, sống cho đoàn chiên, thậm chí chết vì đàn chiên: chết khi hy sinh thời giờ, công sức, tiền của vì ích lợi thiêng liêng và đàn chiên. Cha rất mê âm nhạc, cũng biết sử dụng các nhạc cụ. nghe kể lần cha tổ chức mừng ngân khánh linh mục của cha tại giáo xứ Gio Linh, Đức cha Nicôla chủ sự thánh lễ tạ ơn, không thấy cha đồng tế trên bàn thờ. Mọi người thấy cha đang điều khiển ca đoàn trên gác đàn!
Cha Philipphê trong những ngày tháng cuối đời đã mang chứng bệnh nan y, dù vậy lúc nào cha cũng vui tươi lạc quan. Hằng ngày đi bộ từ Tòa Giám ục đên Siêu thị Lotte và không quên mua mấy trái dưa xiêm uống cho mát gan. Có lần bị xe honda tông trên đường lộ, nhưng cha vẫn lạc quan yêu đời. lần cuối cùng đi khám bệnh, cha vui cười lạc quan dù cha bị ung thư giai đoạn cuối. Cha từ trần vào ban khuy ngày thứ sáu tuần thánh. Như thể, cha được cùng chết với Chúa Kitô và mong chờ được cùng sống lại với Người vào sáng ngày Phục Sinh. Nguyện xin chúa Giêsu Kitô, Đấng đã chết và sống lại, ban cho Cha Philipphê sự sống đời đời. Amen


Cuối thánh lễ, cha Giuse Hồ Sĩ Hữu - Tổng đại diện ngỏ lời phân ưu.

Kính thưa tang quyến, con xin thay mặt linh mục đoàn Giáo Phận Phan thiết bày tỏ lòng thành kính biết ơn cha Philipphê và đồng thời chia sẻ tâm tình với tang quyến.
Trước hết, chúng con biết ơn cha Philipphê vì trong 55 năm linh mục, cha đã dành 48 năm phục vụ tại Giáo Phận Phan Thiết chúng con, đặc biệt Giáo Xứ Vinh Thanh và Giáo Xứ Gio Linh đã ghi trọn dấu ấn mục tử của cha. Chúng con nhớ cha thật nhiều, một linh mục sống giản dị đơn nghèo vui tươi như Thánh Phanxicô. Giáo dân nhớ đến cha, một người cha thánh thiện chăm lo cho giáo dân bằng thánh nhạc. Những người trong Thành Phố Phan Thiết sẽ mãi nhắc đến cha như một ông Tây, ngày nào cũng đi đi bộ trên phố qua đây.
Cám ơn Chúa đã ở bên cha để cha chu toàn nhiệm vụ của cha một cách mỹ mãn. Nguyện xin Chúa nhân hiền đón nhận cha như người tôi tớ trung thành.
Sau cùng, toàn thể cộng đoàn Giáo Phận Phan Thiết xin chia sẻ tâm tình sâu sắc đến tang quyến, linh tông huyết tộc của cha Philipphê. Nguyện xin Chúa giàu lòng thương xót nâng đỡ quý vị trong giây phút đặc biệt này.

Xin Chúa cho linh hồn cha Philipphê được nghỉ yên muôn đời.

Một Linh mục trong tang quyến dâng lời cám ơn và chủ sự nghi thức tiễn biệt.

Cộng đoàn phụng vụ tiễn đưa Linh cữu cha Philipphê đến nghĩa trang các linh mục Phan thiết.

Cha Niên trưởng FX Phạm Quyền chủ sự nghi thức trước phần mộ.
Cha Tổng đại diện, trưởng ban tổ chức tang lễ, nói lời tri ân.


Cả cộng đoàn phụng vụ cùng trầm tư tĩnh lặng. Cảm giác khi đứng trước mộ phần giữa rừng cây xanh um như nối dài cuộc sống bình thường đến cõi thiêng liêng.
Mồ mả là chốn thiêng liêng nhất trong tâm thức người Việt. Mồ yên mả đẹp bao giờ cũng là phần thưởng lớn nhất và cũng là cuối cùng của một đời người. Trong mạch thời gian, sự sống và cái chết đổi chỗ lẫn nhau. Sự sống thay đổi chứ không mất đi.
Sự tôn trọng đối với người đã chết hòa chung với sự tôn trọng đối với người còn sống. Ngôi mộ cha Philipphê nằm tiếp nối các phần mộ những linh mục đã an nghỉ.  Một vòng đời đi qua, giống như một đoạn đường từ nhà ra đồng ruộng, lên rừng, rồi lại về nhà... Con người sinh ra ở trần gian không phải để rồi vĩnh viễn cư ngụ tại đó, trái lại, đây chỉ là khởi đầu một cuộc hành trình về với Chúa.

Một cuộc sống hiến dâng phục vụ đong đầy lòng mến Chúa yêu người, chan chứa tình thương của Đức Maria của cha Philipphê được tưởng thưởng bằng một cái chết bình yên và tình thương yêu của mọi người.

Trong sự tiễn đưa nghĩa tình của mọi thành phần dân Chúa, trong sự đón nhận ấm áp của đất trời...
cha Philipphê thật sự vui mừng về với Thiên Chúa tình yêu.


Ban truyền thông









 

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây