Thánh Lễ Tạ Ơn Ngân Khánh Linh Mục - Cha Đaminh Nguyễn Văn Hoàng

Thứ ba - 30/04/2019 17:09
THÁNH LỄ TẠ ƠN 25 NĂM HỒNG ÂN LINH MỤC
CỦA CHA ĐAMINH NGUYỄN VĂN HOÀNG
CHÍNH XỨ GIÁO XỨ HÒA VINH


1994  17   2019    
            03
          “Hãy để các trẻ nhỏ đến với Thầy”
                   (Mc 10, 14)

hình ảnh
          
Vào lúc 10 giờ, Thứ Hai ngày 29.4.2019 tại nhà Thờ Giáo xứ Hòa Vinh, Giáo hạt Hàm Thuận Nam - GP Phan Thiết, Cha Đaminh Nguyễn Văn Hoàng dâng Thánh Lễ Đồng Tế Tạ Ơn Thiên Chúa nhân dịp mừng 25 năm Hồng Ân Linh Mục.
Trong dịp này với sự hiện diện đặc biệt của Đức cha Tôma giám quản GP Phan Thiết, Đức Cha Giuse Giám mục GP Thanh Hóa (Chủ tế) đã về hiệp dâng Thánh lễ cùng với cha Đaminh dâng lời Tạ Ơn, bên cạnh đó còn có sự hiện diện của Cha Giuse Tổng đại diện  GP Phan Thiết – Cha nghĩa phụ, Quý Cha Hạt trưởng, Quý Cha Dòng, Quý Cha chính xứ và cùng Quý Cha trong ngoài giáo phận, quý tu sĩ Nam nữ,  thân nhân bà con, các khách mời và cộng đoàn dân Chúa.
          Trong bài giảng Thánh lễ, cha Đaminh Chia sẻ: “…trong bài Tin Mừng theo Thánh Luca thuật lại ơn gọi của Phêrô tông đồ, có lẽ chúng ta thường nghĩ Ơn gọi của Thánh Phêrô là Ơn gọi của một người đứng đầu các tông đồ, bởi tông đồ trưởng là đá, trên đó Chúa xây Hội Thánh của Ngài, nhưng trong Tin Mừng hôm nay ta cảm nhận một việc, Ơn gọi căn bản của Thánh Phêrô, trước hết đó là sự vâng lời và suốt cuộc đời của Ngài gìn giữ cho đến hơi thở cuối cùng… Bởi Thánh Phêrô là người thuyền chài có kinh nghiệm, nhưng trên biển hồ này chẳng ai câu hay bắt được cá giữa ban ngày cả, chỉ khi ban đêm trời tối mới có thể làm được, mà ngài đã trải qua một đêm tối không đánh được con cá nào, mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng đến sáng sau khi rao giảng Chúa Giêsu truyền lệnh cho Phêrô hãy chèo thuyền ra ở chổ nước sâu mà thả lưới, Phêrô đã vâng lời nhưng sự vâng lời của Phêrô thật tuyệt vời, Ngài đã đề ra ý kiến của mình “chúng con đã vất vã suốt đêm nhưng chẳng đánh được gì, nhưng vâng lời Thầy con thả lưới” sự vâng lời của Phêrô thật tuyệt vời khi ngài có ý kiến riêng của mình, khi Ngài đã trình bày với Chúa Giêsu về kinh nghiệm của mình, nhưng không vì thế mà Ngài không vâng lời Chúa Giêsu, Ngài đã vâng lời Chúa Giêsu thả lưới và thu về một mẻ cá đầy, nhờ phép lạ này mà Phêrô đã từ bỏ mọi sự mà vâng lời đi theo Chúa Giêsu. Cả cuộc đời của Thánh Phêrô chúng ta thấy còn nhiều nơi khác nói đến sự vâng lời nhiều lắm… Anh em Linh mục chúng ta cũng vậy, có nhiều người vì có Ơn Thánh chức nên có quyền ăn nói, vì làm được mọi việc cho nên rất thành công, nhưng có một điều khó khăn đó là sự vâng phục, bởi vì lắm lúc chúng ta là người thợ mãi mê dệt đời mình như người thợ dệt khung cửi, bổng dưng Chúa cắt ngang hàng chỉ và phải làm lại từ đầu, đó là những cuộc thuyên chuyển mới, để đi với một sứ vụ mới, nhưng nếu một Linh mục xác tín mình được ơn Chúa trong lời loan báo, mình có khả năng đạt được mọi sự vì ơn Chúa, thương ban cho mỗi Linh mục một khả năng vâng phục, bởi vì người ra lệnh có thể sai lầm nhưng người vâng phục sẽ không sai lầm, vì đó là những con người đã tôn trọng trật tự mà chính Thiên Chúa đã thiết lập. Nguyện ước cho mỗi người chúng ta, đặc biệt là các Linh mục của Chúa luôn nhìn vào mẫu gương để nhận ra sứ mạng của mình thật cao quý và rao giảng lời Chúa chứ không phải rao giảng ý kiến riêng tư hay của loài người, mặc dù bận rộn với mọi công việc nhưng tin rằng những việc mình đang làm là việc của Chúa, mà chính Chúa sẽ ban đủ ơn, về những lao khổ khó khăn vất vả bận bịu mấy, cũng trở thành việc bình an, niềm vui, hạnh phúc khi có Chúa. Cuối cùng điểm làm cho Linh mục đó là sự vâng phục, Thánh Phêrô đã vâng phục Chúa Kitô và Chúa Kitô đã vâng phục Chúa Cha cho đến chết và chết trên cây thập giá, và người Linh mục cũng thế thôi”…
          Tạ ơn Chúa, 25 năm Hồng Ân Linh Mục của Cha trải qua những tháng ngày gian nan thử thách, nhưng trong mọi sự Thiên Chúa ban ơn để Ngài đủ vượt qua thử thách. Chính tình yêu Thiên Chúa thúc đẩy các Linh mục các Ngài luôn chăm lo hết mình cho đoàn chiên, Thiên Chúa làm cho các ngài không còn lo sợ, nhưng can đảm bước đi bởi sức mạnh của Chúa. Xin Chúa tiếp tục đồng hành che chở và nâng đỡ Cha trong những ngày tháng sắp tới, nhất là bằng Ơn Chúa trợ giúp.
                                                                  
BTT. Hạt Hàm Thuận Nam

                                                                            
Pet Trọng Nhân

 

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây