Thánh Lễ Tạ Ơn Tại Nhà Thờ Phú Quý

Thứ ba - 22/01/2019 21:40

Thánh Lễ Tạ Ơn Tại Nhà Thờ Phú Quý

“Vượt ngàn trùng xa, người đến đây với mảnh đất này…”. Dù thời tiết tháng Chạp sóng to, gió lớn, thuyền bè đi lại khó khăn, vất vả trăm bề…, thế nhưng, với tình thương của những người mục tử, cha Phaolô Hoàng Văn Tới - phụ tá giáo xứ Kim Ngọc và cha Gioan Baotixita Lương Trọng Khiêm - phụ tá giáo xứ Thanh Hải, đã không quản ngại vượt ngàn trùng xa, đến mảnh đất Phú Quý “nhỏ bé” để dâng lễ tạ ơn về hồng ân thánh chức linh mục mà mình đã lãnh nhận.

hình ảnh
 

Quý Cha
Quý Cha ra thăm Gx Phú Quý



Cha Phêrô - phó xứ Chính Tòa, kiêm đặc trách giáo xứ Phú Quý và Ban Thường Vụ giáo xứ đã đón các cha và quý khách tại bến cảng. Sau đó, quý cha đã dùng bữa cơm thân mật với bà con tại nhà xứ.

Tiếp đến, vào lúc 7 giờ sáng Chúa Nhật II Thường Niên, hai cha cùng với cha đặc trách giáo xứ đã dâng thánh lễ tạ ơn, cầu bình an cho giáo xứ, cùng với sự tham dự của khoảng 50 giáo dân.

Trước khi kết thúc thánh lễ, đại diện giáo xứ đã dâng lời chúc mừng quý cha. Đồng thời, giáo xứ cũng cám ơn quý cha, vì tình thương đã hiện diện với bà con giáo dân, trong lúc đời sống đức tin đang gặp khó khăn và thử thách…

Được biết ngôi thánh đường, nhà xứ và đài Đức Mẹ giáo xứ hình thành được như ngày hôm nay có công sức không nhỏ của hai cha, khi còn là chủng sinh giúp xứ tại đây. Kể từ ngày thụ phong linh mục: cha Phaolô ngày 17/06/2016 và cha Gioan Baotixita ngày 12/06/2018, vì đường xá xa xôi, cách trở, quý cha chưa có điều kiện để về thăm lại giáo xứ và dâng thánh lễ tạ ơn.

Cha Gioan Baotixita Lương Trọng Khiêm là 1 trong số 11 linh mục mới được phong chức vào năm 2018 vừa qua, nâng số linh mục giáo phận lên con số 156, phục vụ tại 95 giáo xứ và 9 giáo họ trong giáo phận. Dù linh mục đông đảo như thế, nhưng giáo phận vẫn thiếu linh mục, bằng chứng là từ 8 tháng nay, giáo xứ Phú Quý không còn linh mục hiện diện trực tiếp như 5 năm trước, 2 tuần mới có cha Phêrô ở đất liền ra dâng lễ một lần…

Hôm nay, khi quý cha ra đây dâng lễ tạ ơn, bà con giáo dân cảm thấy vui buồn lẫn lộn… “Vui” vì các cha đã trở thành linh mục sau những năm tháng vất vả theo Chúa. “Buồn” vì hoàn cảnh giáo xứ đang thiếu vắng chủ chăn đến ở trực tiếp chỉ vì đi lại xa xôi, cách trở.

Ước mong trong Năm Mới này, giáo xứ vẫn bị xem là “đứa con côi cút”, “đứa con ghẻ”, “đứa con rơi” của giáo phận này, vốn đang mong ngóng từng ngày, từng giờ… sẽ sớm có linh mục đến coi sóc, để cha con sống cùng nhau, nâng đỡ nhau và nhất là cùng chung tay hăng say loan báo Tin Mừng, trên vùng đất “hứa hẹn” sẽ trở thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh Bình Thuận trong một tương lai không xa…

 

Gioakim Đồng Quý

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây